📞

Iran công bố hơn 3.000 người tử vong trong các cuộc biểu tình, cảnh báo sẽ đáp trả toàn diện Mỹ nếu bị tấn công lần nữa

Bảo minh 09:55 | 22/01/2026
Ngày 21/1, Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin, 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và bạo loạn bùng phát từ cuối tháng 12/2025.
Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cáo buộc Mỹ kích động các cuộc biểu tình ở nước Cộng hòa Hồi giáo này, bắt đầu nổ ra từ hồi tháng 12/2025. (Nguồn: Shutterstock)

Theo Đài truyền hình IRIB, số liệu do Tổ chức Pháp y Iran cung cấp cho biết, trong số những người thiệt mạng có 2.427 người được xác định là dân thường và lực lượng an ninh.

Trong khi đó, Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, hơn 460 trụ sở cơ quan công quyền, hơn 700 ngân hàng cùng hơn 480 đền thờ Hồi giáo đã bị đốt phá, hư hại.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Iran công bố con số thương vong chính thức kể từ khi xảy ra biểu tình. Biểu tình nổ ra tại nhiều thành phố Iran sau khi đồng Rial mất giá mạnh, ban đầu khá ôn hòa, tập trung vào các vấn đề kinh tế, sau đó lan rộng và dẫn tới các vụ đụng độ gây thiệt hại cho tài sản công, đặc biệt vào ngày 8 và 9/1.

Chính quyền Iran cho biết, tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài đứng sau kích động bạo lực.

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cáo buộc Mỹ kích động các cuộc biểu tình, đồng thời buộc Washington phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn và hậu quả.

Chính quyền nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết sẵn sàng xem xét các biện pháp giải quyết khó khăn về kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ không dung thứ cho bạo lực và phá hoại.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, nước này luôn "chọn hòa bình thay vì chiến tranh" song nếu phải đối mặt với các cuộc tấn công mới, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đáp trả bằng mọi nguồn lực, trái với sự "kiềm chế" mà Iran đã thể hiện hồi tháng 6/2025.

Ông Abbas Araghchi tuyên bố: "Một cuộc đối đầu toàn diện chắc chắn sẽ rất khốc liệt và kéo dài lâu hơn nhiều so với những kịch bản viễn tưởng mà Israel và các đồng minh của họ đang cố gắng thuyết phục Nhà Trắng".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một nhóm tàu sân bay Mỹ đang di chuyển hướng tới Trung Đông từ châu Á. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "xóa sổ" Iran nếu nước này ám sát ông.

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Iran cũng lưu ý: "Đây không phải là lời đe dọa, mà là một thực tế mà tôi cảm thấy cần phải truyền đạt rõ ràng, bởi vì với tư cách là một nhà ngoại giao và một cựu chiến binh, tôi ghê tởm chiến tranh".