Nhỏ Bình thường Lớn

Khác biệt giữa Anh và Đức qua hai huấn luyện viên

Carlo Ancelotti là HLV Chelsea. Louis Van Gaal là HLV Bayern Munich. Cả hai HLV đều dẫn dắt các CLB của họ thành công ở mùa trước, mùa đầu tiên mà họ bước chân vào CLB. Chelsea giành chức VĐ Premier League và FA Cup. Bayern giành chức VĐ giải Bundesliga và cúp nước Đức, họ còn tiến xa hơn Chelsea khi lọt vào chơi trận chung kết Champions League.

Nhưng đến giờ, tuy đều có một vị trí tốt để lọt vào vòng tứ kết Champions League mùa này nhưng cả Chelsea lẫn Bayern đều bị loại khỏi các cúp nội địa và hầu như không còn có hy vọng gì trong cuộc đua giành chức vô địch ở Anh và Đức nữa. Nhưng bây giờ, Van Gaal chắc chắn chỉ dẫn dắt Bayern đến cuối mùa này thôi. Còn Ancelotti sẽ ở lại Chelsea ít nhất là đến mùa hè 2012. Tại sao cùng hoàn cảnh như nhau mà họ bị đối xử khác nhau như vậy?

Thứ nhất, nói về tính cách. Ancelotti trong mắt của tất cả giới bóng đá là một người dễ thương, chưa có một ai trong làng bóng đá nói điều gì xấu về Ancelotti hết. Ngay cả trong tình cảnh bị các ông chủ chèn ép, ông vẫn không tỏ thái độ chống đối. Tính cách của Van Gaal thì ngược lại, một người xù xì, nhám ráp, lạnh lùng, gần như không có tình cảm.

Lucio, trung vệ người Brazil của Bayern khi Van Gaal đến đội bóng này tháng 6.2009 nói: “Trong nhiều năm chơi bóng, ông ấy là người khiến tôi tổn thương nhất”. Lucio lúc đó là thủ quân của Bayern. Van Gaal là người mới chân ướt, chân ráo tới. Vậy mà Van Gaal nói toạc luôn: “Cậu không đủ trình độ chơi trong đội bóng của tôi”. 12 tháng sau, Lucio đứng trong đội hình Inter Milan đánh bại Bayern ở trận chung kết Champions League.

Lý do thứ hai khiến số phận Ancelotti và Van Gaal đi ngược hướng nhau là văn hóa ở Anh và Đức khác nhau. Ông chủ Abramovich của Chelsea cười thì nhiều nhưng nói rất ít. Các sếp khác của Ancelotti như Bruce Buck, Ron Gourlay cũng rất kiệm lời. Trước khi Chelsea làm vụ bom tấn là chi 50 triệu bảng ra mua chân sút Torres, có thấy mấy ông này nói gì đâu. Thế nên giới truyền thông Anh rất khó đạp các HLV họ không ưa xuống.

Ở Đức lại khác, các ông chủ không ngại nói toạc những điều họ suy nghĩ. Van Gaal có hai sếp là Uli Hoeness và Rummenigge còn có cá tính và uy tín mạnh hơn cả Van Gaal. “8 ngày qua là thảm họa đối với chúng tôi. Đây tuyệt đối rõ ràng là điểm thấp nhất trong mùa bóng”, ông Rummenigge nói như vậy sau khi Bayern thất bại 1-3 trước Hannover tuần trước. Những lời nói nhạy cảm này không ở trên mặt báo lá cải mà ngay tại website chính thức của Bayern. Nói như vậy thì Van Gaal cầm chắc bị “trảm” rồi. Và thực tế là như vậy, Van Gaal không còn lựa chọn nào khác là phải ra đi vào cuối mùa này.

Lý do thứ ba, cách vận hành bóng đá ở Anh và Đức khác nhau. Người Đức tin rằng điều quan trọng nhất giúp đội bóng thành công là công tác tổ chức đội bóng, chứ không phải là HLV. Một CLB ổn định, được vận hành tốt sẽ mang về những cầu thủ tốt và HLV chỉ là một bánh răng trong cỗ máy thôi. Đó là một bánh răng cũng quan trọng đấy nhưng thay bánh răng này không làm lỡ nhịp đội bóng. Tại Anh, HLV là tất cả của một đội bóng. Khi sa thải một HLV, họ phải xé bỏ đi toàn bộ bản thiết kế đội bóng của HLV cũ, bắt đầu xây lại từ móng với HLV mới.

Câu chuyện giữa Ancelotti và Van Gaal cho thấy nền bóng đá ở Anh khác biệt với bóng đá Đức như thế nào.

Khúc Dương