Nhỏ Bình thường Lớn

Khai mạc triển lãm tranh “Việt Nam trong mắt tôi”

Ngày 8/12, Hội Hữu nghị Việt – Mỹ đã phối hợp với Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam (BUV) tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh “Việt Nam trong mắt tôi” của họa sỹ Soraya Runckel (Mỹ), tại Hà Nội.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, các vị Đại sứ và các quan khách cắt băng khai mạc triển lãm.

Lễ khai mạc diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Mỹ Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine, Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba, Đại sứ Mexico tại Việt Nam Giberto Limon Eriquez, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning, Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Susan Sutton và ông Clayton Bond - bạn đời của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và những người quan tâm đến buổi triển lãm tranh của nữ họa sỹ Soraya.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến bày tỏ lòng biết ơn đến những tình cảm mà họa sỹ Soraya đã dành cho Việt Nam, cũng như những đóng góp của bà và phu quân - cựu Phó Đại sứ Mỹ Christopher Runckel - nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên được cử tới Việt Nam sau chiến tranh, trong việc vun đắp mối quan hệ Việt – Mỹ trong nhiều năm qua. Đại sứ cũng chúc mừng Ban Tổ chức Triển lãm đã tổ chức thành công một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ.

Cảm ơn lời giới thiệu tốt đẹp của Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, họa sỹ Soraya đã bày tỏ sự tri ân đến Hội Hữu nghị Việt – Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã giúp bà tổ chức buổi triển lãm ý nghĩa này.

Họa sỹ Soraya Runkel đã có thời gian dài sống ở Hà Nội cùng chồng khi ông Christopher Runckel là Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Với con mắt tinh tường của người hoạ sỹ, bà Soraya Runkel đã nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp mộc mạc, thầm kín, đẹp đến nao lòng của cảnh vật và con người Việt Nam.

Họa sỹ Soraya Runkel tặng quà cho Thứ trưởng Hà Kim Ngọc tại triển lãm.


Bằng nhiều chất liệu, từ acrylic, mầu nước, bút mực, bút lông Trung Quốc, qua những nét vẽ của mình, bà đã ghi lại những kỷ niệm về Việt Nam để lưu lại và chia sẻ với bạn bè năm châu, để những người chưa từng biết đến Việt Nam thấy được vẻ đẹp và đất nước, con người nơi đây.

Và, sau 20 năm, tại Triển lãm, bà muốn chia sẻ những hồi ức đó thông qua những tác phẩm hội họa của mình. Triển lãm tranh lần này bao gồm những bức tranh miêu tả những sự kiện diễn ra năm 1995, trong đó có Lễ Ký kết bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ và Lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cũng như các quang cảnh đời thường ở Việt Nam như góc phố bia hơi ở phố cổ Hà Nội, những con phố nhộn nhịp ở Sài Gòn, đời sống các dân tộc thiểu số vùng cao…

Ban Tổ chức Triển lãm cho biết, các tác phẩm hội họa sẽ được bán đấu giá tại phòng trưng bày. Theo đó, một phần số tiền bán tranh được dùng để khởi đầu quỹ từ thiện giúp trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn học vẽ.

Triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 11-13/12 tại Đại học Anh Quốc (193 Bà Triệu, Hà Nội).

Sinh ra tại Bangkok (Thái Lan) trong gia đình một kiến trúc sư danh tiếng, ngay từ nhỏ, bà Soraya đã say mê hội họa. Tác phẩm của bà đã được trưng bày ở nhiều nơi, như Thái Lan (năm 2014 và 1987), Hoa Kỳ (2004), Trung Quốc (1999), Việt Nam (1995) và Vương Quốc Anh (1999). Những tác phẩm của bà mô tả nền văn hóa và phong cảnh nơi bà đã đặt chân tới. Những tác phẩm đó toát lên cảm giác yêu đời với đường nét tỉ mỉ và đa dạng. “Soraya là một họa sĩ tài năng trong nhiều thể loại”. Đó là nhận xét của tờ Thời báo London dành cho bà tại cuộc trưng bày tác phẩm của bà ở London trước đây.

Minh Tuấn