Nhỏ Bình thường Lớn

Khi Neymar nhận làm học trò của Messi

Sau khi CLB bóng đá vô địch Nam Mỹ Santos chịu thất thủ với tỷ số nặng nề 0-4 trước đội vô địch châu Âu Barcelona trong trận chung kết FIFA Club World Cup ngày 18/12, ngôi sao Neymar đã phải thú nhận: Anh mới chỉ là học trò của Messi.
Ngôi sao Neymar đã phải thú nhận: Anh mới chỉ là học trò của Messi.

Trận đấu giữa hai đội đã được người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới chờ đợi cả năm qua. Barca đã "vô đối" tại cựu lục địa và mong sẽ có một đối thủ xứng tầm đến từ Nam Mỹ. Nhưng rốt cục, Barca vẫn không có đối thủ!

Sau trận đấu, chính Neymar phải thốt lên: "Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Họ đã dạy chúng tôi cách phải chơi bóng đá như thế nào", Neymar nói. Còn trước giải đấu, chính Neymar đã cho rằng "Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay". Thế nên, theo Neymar thì không việc gì phải xấu hổ khi thua một đội bóng đỉnh cao như Barcelona.

Nhưng nhiều cổ động viên đã thất vọng cho cả Santos và Neymar - người họ cho là "thần đồng" bóng đá thế hệ mới. Trong số đó, có Vua bóng đá Pele. Nhưng chuyện "Vua" dự đoán "trật lất" đã là chuyện thường ngày ở bên ngoài sân cỏ. Chứng kiến cuộc so tài nói trên, có thể thấy Neymar đã thể hiện một phong độ nhạt nhòa. Cả trận, anh chỉ có vẻn vẹn 2 cơ hội có thể được nhắc đến. Ngay cả khi có cơ hội ngon ăn đối mặt với thủ môn Valdes ở hiệp 2, "tiểu Pele" cũng chẳng thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khi đó, Messi đã ghi đậm dấu ấn với 2 bàn thắng chia đều cho 2 hiệp đấu, thể hiện đẳng cấp của ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Việc anh lọt vào danh sách 3 cầu thủ cuối cùng của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2011 không có gì phải bàn cãi, và gần như, chuyện ngôi sao 24 tuổi người Argentina này lần thứ 3 liên tiếp được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh đã ở trong tầm tay, dù lễ trao giải tại Zurich vẫn chưa diễn ra.

Dù lọt vào trận chung kết FIFA Club World Cub, nhưng rõ ràng Santos chưa phải là đối thủ xứng tầm của Barca. Hãy nhìn xem, trong 3 năm rưỡi qua, đội bóng Tây Ban Nha đã đoạt tới 13 trên tổng số 16 danh hiệu họ có thể giành được. 2 cúp vô địch Champions League, 3 chức vô địch Tây Ban Nha, 2 Club World Cup, 2 Siêu Cúp châu Âu, 1 Cúp Nhà Vua, và 3 Siêu Cúp Tây Ban Nha, Messi và các đồng đội tài năng đang bay cao dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, Santos, dù cũng đã có 8 lần vô địch Brazil, 3 lần giành Copa Libertadores và đang giữ chức vô địch Nam Mỹ, nhưng so về bề dày thành tích, cũng chưa thể bằng các CLB Brazil khác như Corinthians hay Palmeiras. Thật sự họ chỉ là một đội bóng hạng trung của Nam Mỹ và tỷ số 0-4 trước Barca đã là minh chứng cho sức mạnh của họ.

Không thể hiện được gì trước Barca, Neymar chỉ lưu lại dấu ấn bằng một bàn thắng đẳng cấp vào lưới Kashiwa ở bán kết. Nhiều chuyên gia nhận định cú sút cứa lòng chân trái của Neymar là bàn thắng đẹp nhất giải.

Trong trận đấu đó, trước một đối thủ dưới cơ, Neymar đã có một trận đấu hay, với nhiều pha xử lý thực sự đặc biệt và một bàn thắng đẹp mắt. Thậm chí trang chủ của FIFA còn "tâng" Neymar "lên tận mây xanh" khi cho rằng màn trình diễn của tiền đạo trẻ người Brazil đã "làm sáng bừng cả giải đấu". Dù vậy, khi gặp phải một đối thủ mạnh như Barca ở chung kết, không chỉ Neymar, mà toàn đội Santos đều " tịt ngòi".

Tất nhiên, ở tuổi 19, những gì Neymar thể hiện cũng đã là ấn tượng. Ra sân cho Santos từ tuổi 17, phong độ xuất sắc anh đã khiến người ta phải so sánh anh với những cầu thủ Brazil nổi tiếng như Robinho và Pele. Neymar đã từng được nhiều CLB châu Âu để ý, trong đó có cả Real Madrid, Man Utd, Inter Milan hay Juventus. Những sự quan tâm đó đã khiến Santos đặt mức giá 30 triệu euro cho Neymar, và giữ chân anh bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 12/2014.

Còn trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil, dù HLV Dunga dù đã mô tả Neymar như là một cầu thủ "vô cùng tài năng" song ông cũng chưa dành cho anh những cơ hội thực thụ. Ở World Cup 2010, Neymar không có tên trong danh sách đội tuyển áo vàng xanh đến Nam Phi. Anh mới chỉ được HLV Dunga cho thủ sức trong một số trận giao hữu và cũng đã có những bàn thắng đầu tiên của mình.

Với tuổi 19, người ta hy vọng Neymar sẽ sớm trở thành một ngôi sao thực sự, để một ngày nào đó vang danh khắp thế giới như Messi, chứ không chỉ để lại danh tiếng nhờ… kiểu tóc ấn tượng như hiện nay!

Tiên Long