Nhỏ Bình thường Lớn

Lở đất ở Ấn Độ, 150 người bị chôn vùi

Ngày 30/7, sau những ngày mưa liên tiếp, một vụ lở đất khủng khiếp ở miền Tây Ấn Độ đã khiến ít nhất 150 người mất tích, hơn 50 ngôi nhà bị hư hại.

Theo AP, lở đất xảy ra ở ngôi làng hẻo lánh Malin, huyện Pune của bang Maharashtra khi một ngọn đồi đổ sụp xuống, cuốn theo bùn và đá vào nhà người dân trong lúc họ đang ngủ. Đến thời điểm này, bà Tripti Parule, Phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Ấn Độ cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu được 6 người và tìm thấy 17 thi thể, có đến 150-200 người vẫn bị mắc kẹt. Bà Tripti Parule cho biết thêm, 9 đội cứu hộ đã được huy động đến hiện trường dù trời vẫn đang mưa lớn.

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy một đoạn sườn đồi bị lở cuốn theo bùn, đá và cây cối xuống ngôi làng. Máy móc hạng nặng được huy động để cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt, trong khi khoảng 30 xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường, chính quyền địa phương cũng đang đề nghị sự hỗ trợ của quân đội. Theo ước tính sơ bộ, khoảng 50 ngôi nhà bị hư hỏng trong thảm họa.

Trong những ngày qua, mưa lớn liên tục đổ xuống bang Maharashtra. Đây là thời điểm mùa mưa ở Ấn Độ. Mùa mưa năm ngoái, gần 6.000 người thiệt mạng trong các vụ lũ quét và lở đất chỉ riêng ở bang miền Bắc Uttarakhand.

Hằng Phạm (Tổng hợp)