Nhỏ Bình thường Lớn

Nga - Tây Ban Nha: Tao ngộ chiến

Nga đã bị Tây Ban Nha hạ gục ngay trong trận đầu ra quân tại EURO 2008, nhưng đêm nay những chú gấu sẽ có cơ hội “thanh toán mọi nợ nần” với bò tót.

Nếu xét xem những đội bóng nào có nhiều duyên nợ nhất tại giải đấu năm nay, câu trả lời chắc chắn sẽ là Nga và Tây Ban Nha. Hai đối thủ này đã đụng nhau ngay trong ngày đầu ra quân. Trong trận đấu ấy, Nga đã bị đối thủ vùi dập với tỷ số đậm đà 4-1.

Tưởng như sau thất bại ấy Nga sẽ bị “vùi sâu dưới bùn”, khó có thể giành tấm vé đi tiếp. Nhưng không, “Phù thủy” Hiddink đã “làm phép” để các học trò của mình đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đội bóng xứ bạch dương đã lần lượt hạ từng đối thủ để rồi ngày hôm nay, hai đội lại có cơ hội tái đấu cùng với nhau tại vòng bán kết.

Hẳn không có nhiều người Tây Ban Nha có thể ngờ rằng họ sẽ lại giáp mặt Nga thêm một lần nữa tại EURO 2008. Tuy đã đánh bại đối thủ tới 4-1, nhưng Tây Ban Nha cũng có lý do để mà lo lắng, bởi đội bóng của HLV Guus Hiddink đã “thay da đổi thịt” hoàn toàn so với trận đấu ở ngày đầu ra quân. Chính HLV Aragones cũng đã phải thừa nhận, ông không thích thú gì với việc gặp lại Nga.

Nhìn cái cách mà “Những chú gấu” hạ gục ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch EURO 2008 - Hà Lan - hẳn bất kể đối thủ nào cũng phải lè lưỡi lắc đầu, e ngại sức mạnh khủng khiếp của “Gấu Nga” bằng một lối chơi tấn công hoa mỹ, đẹp mắt cùng một nền tảng thể lực dồi dào. Các cầu thủ Nga đang được thừa hưởng một lối chơi tấn công cuồng phong mãnh liệt như “cơn lốc màu da cam” mà ông thầy người Hà Lan đã tận tâm chỉ dạy.

Phù thủy sẽ dùng phép gì đêm nay?

Dưới bàn tay của Hiddink, lối chơi bóng lắt nhắt với những pha chuyền bóng ở cự ly ngắn và trung bình đã không còn nữa. Thay vào đó là một lối chơi tấn công làm say lòng người hâm mộ, với những đường chuyền dài nguy hiểm. Có hai khía cạnh HLV Hiddink đã làm thay đổi hoàn toàn ở các cầu thủ Nga mà người xem có thể dễ dàng nhận ra được, đó là nền tảng thể lực sung mãn cùng tư duy chơi bóng không e ngại đối thủ.

Trong trận cầu với Hà Lan, người xem có thể thấy rất rõ các cầu thủ Nga khỏe như thế nào, họ có thể thi đấu 120 phút mà vẫn chạy băng băng, trong khi đối thủ đã không thể nhấc nổi đôi chân để thực hiện những bước chạy nước rút nữa. Chúng ta có cảm tưởng như các cầu thủ của Hiddink như những cỗ máy chạy suốt ngày mà không biết mỏi mệt. Hiddink nổi tiếng với khả năng nâng cao thể lực cho các cầu thủ, cũng chính ông đã tạo ra một đội tuyển Hàn Quốc “siêu khỏe” tại World Cup 2002.

Dưới thời Hiddink, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Nga cũng đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây khi gặp các đội bóng mạnh của châu Âu, các cầu thủ Nga thường có cảm giác e ngại đối thủ, nên họ thường chơi bóng với thiên hướng thủ là chủ yếu. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Trước bất kể đối thủ nào Nga cũng chơi rất sòng phẳng, ngay cả với một Hà Lan nổi danh với sức mạnh tấn công kinh hoàng.

Con bài chủ lực của Nga - Arshavin

Hai nhân vật quan trọng nhất trong khối nhân sự của Nga chính là chiến lược gia Hiddink và cầu thủ Arshavin. Trường hợp của HLV người Hà Lan hẳn chúng ta chẳng cần phải bàn nhiều, bởi tài năng cầm quân của ông đã được cả thế giới công nhận. Riêng Arshavin, anh đang nổi lên như một ngôi sao sáng nhất tại EURO năm nay. Chỉ bằng màn trình diễn ở hai trận đấu trước Thụy Điển và Hà Lan, cả thế giới đã phải thốt lên lời ca ngợi dành cho anh. Arshavin thực sự là một nhạc trưởng tài ba, mỗi khi bóng đến chân anh, Nga sẽ có một cơ hội nguy hiểm.

Thế nhưng đối thủ của Nga cũng không phải là đội bóng dễ xơi. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang băng băng tiến về ngai vàng châu Âu. Tính đến thời điểm này, chưa đội bóng nào cầm chân được Tây Ban Nha, kể cả các nhà đương kim vô địch thế giới Italy.

HLV Aragones có trong tay một dàn cầu thủ tài năng và đang ở đúng thời điểm thăng hoa. Sức công phá của Tây Ban Nha với bộ đôi tiền đạo D. Villa và Torres đủ làm điên đảo mọi  hàng phòng ngự của đối phương.

Còn Tây Ban Nha cũng có Villa

Tây Ban Nha vừa chấm dứt “kỷ lục” 88 năm không biết mùi chiến thắng tại các vòng chung kết trước các nhà đương kim vô địch thế giới Italy. Mục tiêu của đội bóng lúc này là làm thế nào để có thể bước lên ngai vàng châu Âu, để xóa tan cái biệt danh đáng ghét “vua vòng loại”. Hàng triệu người dân Tây Ban Nha đang mong chờ giây phút các cầu thủ con cưng của họ bước lên đỉnh cao danh vọng, đem lại niềm vui mà cách đây 44 năm họ đã được nếm trải.

Tuy nhiên bước vào trận đấu này Tây Ban Nha cũng gặp ít nhiều bất lợi. Ngay ngày hôm qua đã có rất nhiều tin đồn về việc HLV Aragones sẽ chuyển tới dẫn dắt một CLB của Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ. Thêm vào đó khả năng ra sân của tiền vệ Siena cũng đang là một dấu hỏi.

Liệu đêm nay Nga có thanh toán được món nợ đã vay trong loạt trận ở vòng bảng hay sẽ nọ cũ chưa xong nợ mới đã tới? Ta hãy cùng chờ xem

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1

Đội hình dự kiến:

Nga: Akinfeev, Anyukov, V.Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov,  Semak, Saenko, Semshov, Bilyaletdinov, Arshavin, Pavlyuchenko.

Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Senna, Iniesta, Xavi, David Silva, Villa, Torres

Theo Zing