Nhỏ Bình thường Lớn

“Người kế thừa” xuất sắc

Chiều 26/6 đã diễn ra lượt trận cuối cùng của Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2015. Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất và cũng được coi là trận “chung kết” của giải là màn so tài giữa ĐKVĐ Hà Nội 1 và TP. Hồ Chí Minh.
HLV Kim Chi đã đưa TP. Hồ Chí Minh lên ngôi sau 5 năm chờ đợi.

Chỉ cần hòa trước Hà Nội 1 là đội bóng TP. Hồ Chí Minh sẽ trở lại ngôi hậu sau năm năm chờ đợi. Và cuối cùng, đội bóng của nữ HLV Đoàn Thị Kim Chi đã thực hiện được điều mà mình mong ước.

Khi còn là cầu thủ, Kim Chi được mệnh danh là “Vua danh hiệu”, với bốn HCV SEA Games, bốn lần Vô địch quốc gia, bốn Quả bóng vàng Việt Nam, một lần Vô địch Đông Nam Á và rất nhiều giải thưởng cá nhân khác. Sau 13 năm chơi bóng, trong đó có tròn một thập kỷ khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam, cựu tiền đạo sinh năm 1979 này quyết định treo giày bằng chức vô địch của đội nữ TP. Hồ Chí Minh năm 2010.

Nhận trọng trách huấn luyện đội nữ TP. Hồ Chí Minh chỉ trong năm tháng, nhưng nhờ sự mát tay của “nữ tướng” trẻ này, đội bóng ở thành phố mang tên Bác đã có một mùa giải khởi sắc. Họ về nhì sau loạt trận lượt đi tổ chức trên sân nhà. Ở lượt về trên đất Hà Nam, các học trò của HLV Kim Chi còn thể hiện phong độ tuyệt vời hơn thế. Họ thắng năm trận liên tiếp trước khi thủ hòa với ĐKVĐ Hà Nội 1 với tỷ số 2-2 để lên ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Sức mạnh của TP. Hồ Chí Minh đã được thể hiện trong suốt cả trận đấu. Đội bóng thủ đô là tập hợp của hàng loạt tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung… Trước sức ép lớn từ đối thủ, HLV Kim Chi vẫn chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn, kín kẽ nhưng đa dạng. Lối chơi tấn công của họ kết hợp hài hòa giữa các pha lên bóng đầy tốc độ từ hai biên và những tình huống đánh vỗ mặt ở trung lộ rất lợi hại.

Ngoài chiến thuật hợp lý, “nữ tướng” còn có những quyết định thay người hợp lý khi bộ đôi Hoài Lương và Thùy Trinh sau khi vào sân ở hiệp hai đã lần lượt ghi bàn để giúp TP Hồ Chí Minh lật ngược thế trận.

Ít ai có thể ngờ rằng chỉ sau năm tháng nhận trọng trách HLV trưởng, Kim Chi đã khiến đội bóng gần như lột xác hoàn toàn. Dù đội hình đang được trẻ hóa nhưng vị chiến lược gia trẻ tuổi này vẫn giúp các học trò có được lối chơi chắc chắn và điềm tĩnh. Tuy vậy, khi được yêu cầu nhận xét về thành công của câu lạc bộ ở mùa giải năm nay, nữ HLV Kim Chi vẫn rất khiêm tốn: “Những gì tạm đạt được ở mùa giải vừa qua chính là thành quả của các HLV tiền nhiệm trong suốt ba năm. Tôi chỉ là người kế thừa những thành quả ấy”.

ĐAN TÂM