Nhỏ Bình thường Lớn

“Người làm thuê” vĩ đại và tuần lễ vàng

Trong một ngày đầu tháng 5/2012 lịch sử, Real Madrid giành chức vô địch La Liga lần đầu tiên sau 3 năm sống dưới sự kìm kẹp của Barca, còn Jose Mourinho đã trở thành HLV thứ ba trên thế giới đoạt chức vô địch ở bốn quốc gia khác nhau.
“Người đặc biệt” an ủi người đồng hương Nani sau chiếc thẻ đỏ oan nghiệt.

Triều đại Barca-Guardoila sụp đổ?

Real Madrid vô địch mùa giải 2011-2012 dường như báo hiệu sự sụp đổ của triều đại Barca - Guardiola sau bốn năm thống trị tuyệt đối. Trước khi Jose đến, trận thắng gần nhất của Real trước Barca là vào tháng 5 năm 2008. Triều đại huy hoàng ở Nou Camp đã biến Bernabeu thành địa ngục của biết bao cầu thủ và HLV. Những thất bại đau đớn tại El Clasico và những năm tháng bị Barca vơ vét mọi danh hiệu khiến Real phải sống trong tuyệt vọng. Bốn năm đối đầu, Real chỉ một lần đánh bại được Barca ở trận chung kết Cúp Nhà vua.

Ở đâu có Mourinho, ở đó có danh hiệu

Với con mắt tinh tường của mình, chủ tịch CLB Real Madrid Florentino Peres đã đưa Jose Mourinho về Bernabbeu để hiện thực hóa tham vọng chấm dứt đế chế Barcelona tại La Liga. Vừa cập bến Real, Jose đã không ngần ngại nói với ông chủ Perez: “Phải cần tới hai năm Real mới có thể lật đổ được Barca”. Và chiến thắng của Real trước Barca sau gần hai mùa giải là minh chứng cho nhận định chính xác đó của “Người đặc biệt”.

Triết lý của Jose là: HLV chính là người làm thuê, và đã là người làm thuê thì phải đáp ứng mọi yêu cầu của ông chủ đội bóng, mà trước tiên là danh hiệu.

Với Porto, ông lập nên cú ăn 3 vĩ đại: Vô địch Bồ Đào Nha, Cúp BĐN và Cúp Champions League. Cập bến Chelsea, ông giúp The Blues mang về Phòng truyền thống 6 chiếc cúp vô địch sau gần ba năm làm thuyền trưởng. Inter Milan dưới triều đại Mourinho vô địch từ giải này đến giải khác, mà đỉnh cao cũng là cú ăn 3 đầu tiên trong lịch sử nước Ý ở mùa giải 2009-2010: Vô địch Serie A, Coppa Italia và UEFA Champions League. Dẫn dắt Real, Mourinho chính là người “chôn vùi” lối chơi tiqui-taca của Barca, đồng thời chấm dứt sự thống trị tuyệt đối của Barca-Guardiola tại La Liga và Cúp Nhà vua TBN. Có thể nói, ở đâu có Mourinho là ở đó có danh hiệu.

Tuần lễ vàng của “Người làm thuê” vĩ đại

Chín năm trước, Mourinho dẫn Porto “bé nhỏ” đến Old Trafford và cầm hòa 1-1 với MU. Kết quả này khiến Quỷ đỏ phải rời cuộc chơi Champions League, còn Mourinho lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trở lại Old Trafford lần này, Jose lại biến Nhà hát của những giấc mơ thành cơn ác mộng với MU với chiến thắng 2-1 (có phần nhờ sự trợ giúp của vị vua áo đen người Thổ Nhĩ Kỹ Cuneyt Cakir) để tiến vào tứ kết. Vậy là chỉ trong một tuần, Mourinho và các học trò của ông đã lập nên một chiến tích đáng nhớ: chiến thắng cả 2 trận siêu kinh điển trước đại kình địch Barca và tiễn MU khỏi Champions League.

Rất có thể chiến thắng trước MU đêm qua sẽ là bệ phóng để Real tiến tới chức vô địch Cúp C1 năm nay. Nhưng Jose Mourinho vẫn ra đi để tìm bến đỗ mới, bởi dường như ông sinh ra là để đối đầu với thách thức và chinh phục các danh hiệu. Jose Mourinho được cả thế giới ngưỡng mộ. Mọi người tôn sùng ông, ngả mũ trước ông. Bởi, với những gì ông làm được cùng Porto, Chelsea, Inter và Real, ông xứng đáng được tôn vinh là “Người làm thuê” vĩ đại.

X.H