Những ngày "trăng mật" của HLV Calisto

Người ta chờ đợi Calisto vượt qua được cái bóng của người tiền nhiệm A.Riedl để giúp bóng đá Việt thỏa mãn giấc mơ số 1 Đông Nam Á, chứ không phải đơn thuần là tạo ra sự khác biệt về hình ảnh và tính cách trên góc độ con người.
Theo dõi Baoquocte.vn trên

Với đa số các cổ động viên Việt Nam ở thời điểm này thì hiện chỉ có hai cái tên người Bồ Đào Nha được biết đến nhiều nhất. Người thứ nhất là Cristiano Ronaldo, anh chàng đẹp trai hào hoa đang chơi cho M.U ở nước Anh xa xôi. Người thứ hai ở ngay tại Việt Nam: Calisto, tân HLV trưởng của đội tuyển bóng đá QG…

 

Những ngày này với Calisto thật yên bình và ngọt ngào. Ngọt ngào bởi giấc mơ trở lại băng ghế huấn luyện đội tuyển QG mà ông chờ đợi suốt 6 năm qua, giờ đã trở thành hiện thực. Yên bình vì khác với những đời thầy ngoại trước, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này không phải đối diện ngay lập tức với bộn bề công việc và áp lực của một tân HLV trưởng đội tuyển QG nên có được một khoảng lặng cần thiết trước khi bước vào nơi đầu sóng ngọn gió.

Một "tuần trăng mật" mà Calisto có được nhờ việc LĐBĐVN chấp thuận cho ông tiếp tục dẫn dắt CLB Đồng Tâm.LA cho đến hết lượt đi của V.League 2008 vào trung tuần tháng 4…

1. Nửa tháng sau khi ký hợp đồng mới bắt tay vào việc, thực ra cũng không phải là khoảng thời gian quá dài để so đo ông Calisto được Liên đoàn biệt đãi hay không. Các "sếp" Liên đoàn muốn ký sớm, thay vì đợi ông thầy người Bồ cùng Đồng Tâm.LA kết thúc lượt đi của V.League 2008, bởi họ muốn hoàn thành cái "chỉ tiêu" phải có thầy cho tuyển trong tháng 3.

Chuyện VFF chọn cái ngày cùng của tháng 3 mà làm "lễ cưới" với Calisto, sau một thời kỳ "ăn hỏi" hơi bị sóng gió, cũng khiến cho cánh phóng viên có thêm đề tài để "buôn" với nhau trong sự liên tưởng về cái ngày liền sau đó: ngày 1-4, ngày "Cá tháng tư". Đề rồi người ta ồ, à với nhau rằng, "cưới hỏi" là chuyện hệ trọng nên Liên đoàn cũng chịu khó xem ngày.

Cầm bằng lùi lễ ký hợp đồng HLV trưởng xuống một hôm thì khác nào gửi gắm niềm tin của làng bóng đá Việt trúng vào "Ngày nói dối", mất ý nghĩa lắm lắm.

Chưa hết. Ngày ký hợp đồng, chẳng hiểu vì đường xa ướt mưa hay bởi nặng óc tâm linh mà có bạn nghề còn tinh nghịch đồ rằng, "đám cưới" của Liên đoàn với ông thầy người Bồ đúng vào lúc có mưa, là có "lộc", chứ một năm mà có tới… 2 cái lễ ký hợp đồng hoành tráng như thế này thì… "hai họ" oải phải biết!

Quan chức Liên đoàn sốt sắng tổ chức sớm ngày "đại hỷ", lẽ thường "cô dâu" Calisto vui mới phải. Chẳng gì thì trong 6 năm chờ đợi, vị HLV này cũng đã phải nếm trải cái thân phận của người đến sau đến 3-4 lần trong những cuộc chọn thầy của bóng đá Việt. Cuối cùng thì cũng đã có một cái kết cục có hậu và ông chả phải đóng vai anh chàng tình nhân than thở "mãi là người đến sau".

Ấy vậy nhưng, dù để ý kỹ người ta cũng không thấy được nhiều cảm xúc từ phía Calisto trong buổi lễ ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển.

Ông ngồi đó, giữa một rừng quan chức của Liên đoàn, gương mặt không buồn mà cũng chẳng vui. Có chăng chỉ là chút ít lúng túng bộc lộ qua đôi bàn tay khó khăn khi mở nắp của chai nước. Ông khát… Khát chiến thắng trong từng trận đấu, từng giải đấu như lời ông nói lúc nhận chức? Hay ông hiểu rằng đây không phải là một kết thúc có hậu mà thật ra mới là bắt đầu của một hành trình mới đầy cạm bẫy trong cái nghề đầy rủi ro là HLV bóng đá?

Có vẻ như ông bắt đầu cảm nhận được phần nào sức nóng của chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam qua những ánh đèn chớp lòa của máy ảnh, máy quay, qua cái hội trường chật chội bởi quá đông các phóng viên thuộc đủ loại binh chủng báo hình, báo viết, báo nói, báo điện tử?

Là người có thâm niên làm việc lâu năm ở Việt Nam, nhiều năm lăn lộn với bóng đá ở cái xứ sở luôn làm cho ông ngạc nhiên này, Calisto hẳn hiểu rằng đằng sau đám đông phóng viên đang háo hức quay phim chụp ảnh ông ấy, không phải là các quan chức Liên đoàn (sức ép từ phía họ chắc ông cũng chả ngán), mà là hàng triệu, hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang nhìn vào ông với một niềm hy vọng nặng như thái sơn!

Cái sức ép ấy mới ghê gớm, mới khiến ông cảm thấy phải tiết chế cảm xúc vui mừng vì đã được chọn làm "cô dâu" trong buổi hôm nay, dù rằng ngoài miệng ông luôn nói rằng đó không phải là áp lực mà là trách nhiệm của ông.

Calisto chỉ trở lại đúng với hình ảnh sôi nổi quen thuộc của ông khi báo chí phỏng vấn trong phần sau của buổi lễ ký hợp đồng. Trả lời một cách rõ ràng và cặn kẽ từng câu hỏi. Đối thoại một cách cởi mở nhưng cũng khá tỉnh táo.

Ngay cả trước một câu hỏi gây sốc như "50% người tham dự cuộc thăm dò của chúng tôi, không tin là ông sẽ dẫn dắt thành công đội tuyển tại AFF Cup?", thì vị HLV này cũng khéo léo đối đáp rằng: "Khi bạn đưa ra một vấn đề thì luôn có người tin và người không tin. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó mà tin vào bản thân mình. Trách nhiệm của tôi là hoàn thành những mục tiêu đề ra. Kết quả công việc sẽ là câu trả lời. Có thể lúc này 50% người không tin tôi, nhưng đến cuối họ sẽ thay đổi khi thấy những việc tôi làm được chăng".

Một câu trả lời hay mà nếu như ở bên ngoài đường piste, chứ không phải tại buổi lễ ký hợp đồng, thì có lẽ người ta sẽ thấy Calisto nheo mắt một cách tinh nghịch, tìm sự khẳng định nơi người đối thoại bằng một câu hỏi ngược: "Trả lời như vậy có thông minh không?".

2.  Sáng mở báo ra, thấy từ tờ chính trị xã hội đến báo thể thao, ngập tràn hình ảnh Calisto. Trước và sau khi ông thầy này trở thành HLV trưởng của đội tuyển QG, lên mạng lại gặp “ông Tô” trong những cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến trên các báo điện tử. Tối bật tivi, cũng lại là… Calisto.

Những tưởng từ khi nhận chức thuyền trưởng của con tàu đội tuyển, nhà cầm quân người Bồ này có một lực hút mạnh mẽ với báo chí, với dư luận; cuộc sống và công việc của ông cũng sẽ bị đặt trong vòng vây và tầm ngắm của cánh phóng viên.

Nhưng không hẳn là vậy nếu như chứng kiến buổi tập của CLB Đồng Tâm.LA tại sân Hàng Đẫy một ngày sau khi ông thầy của họ nhận chức HLV trưởng đội tuyển QG. Sự xuất hiện của ông Calisto và các học trò chẳng khiến cho các VĐV trẻ của các đội điền kinh, tán thủ Hà Nội cùng tập thể lực ngoài đường piste hôm ấy, vì tò mò mà sao nhãng bài tập.

Thế mới biết, việc không phải về "nhà chồng" VFF sớm, giúp cho ông thầy người Bồ Đào Nha có một khoảng thời gian thư thái, nhẹ nhõm và không bị quấy đến mức nào. Thậm chí, người viết đồ rằng, nó còn khiến… Calisto trở nên cô đơn, trống vắng.

Ông bảo, làm người, ai cũng cần có bạn bè để tâm sự, chia sẻ, nhưng ngoài Hà Nội này, ông vẫn chưa có ai để thực sự gọi bằng bạn thân. Những quan chức Liên đoàn thì chỉ đơn thuần là quan hệ công việc. Thế nhưng, nói như vậy không có nghĩa là Calisto "chảnh" hoặc không thích kết giao bạn bè.

Bạn nghề của tôi chỉ biết ông qua những cuộc trao đổi điện thoại công việc, nhưng khi gặp trực tiếp, ông sẵn sàng mời về nơi nghỉ của mình để trò chuyện. Ông phá đi cái không gian xã giao giữa một HLV trưởng và một phóng viên, khi đưa chiếc gối mời khách kê lưng cho đỡ mỏi để có thể nói chuyện được lâu. Ông biến một cuộc phỏng vấn trở nên nhẹ nhàng và thoải mái như một cuộc tán gẫu. Ở đó, Calisto mở lòng kể từ chuyện đời, chuyện nhà, chuyện nghề và cả chuyện… xã hội.

Không chỉ vậy, Calisto còn nhiệt tình đến độ sẵn sàng gọi điện vào lúc khuya vì lời mời làm một cuộc thăm thú đêm Hà Nội của chàng phóng viên trẻ mới quen hồi chiều. Để rồi cái rét ngọt của Hà thành về đêm có dịp chào đón người khách lạ.

"Ông ấy nói thích cái lạnh của Hà Nội lắm, nhưng có vẻ chưa quen nên cứ xuýt xoa mỗi khi có cơn gió thổi qua", bạn nghề nói. Hà Nội lạnh là thế, chuyển ra sống ở đây không hiểu nhà cầm quân vốn có cái tật "hút thuốc lá như tàu hỏa" này có thực hiện được cái quyết tâm giảm bớt lượng nicôtin mỗi ngày hay lại dày thêm những đêm không ngủ chong đèn nhìn khói thuốc bay?

Ấy cũng là chuyện có thể của một người có vợ, nhưng buộc phải sống "độc thân" vì cái nghiệp cầm quân nay đây, mai đó, chẳng mấy khi được gần nhà.

Ai đó có thể cho rằng, Calisto mới trở thành HLV trưởng, lại chưa có nhiều quan hệ với làng báo thể thao phía Bắc, vốn luôn tỏ ra kỹ tính và có phần khắt khe hơn các đồng nghiệp phương Nam, nên nhiệt  tình với giới báo chí là phải.

Thế nhưng, người viết tin ở cảm nhận của bạn đồng nghiệp khi anh nhận xét rằng, Calisto là một người đàn ông Nam Âu quảng giao và cởi mở, chứ không giống như người tiền nhiệm có phần kín đáo, lịch lãm nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Bởi lẽ, một ông thầy mới chân ướt, chân ráo ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng như Calisto mà trong một cuộc trả lời trực tuyến, chẳng ngại ngần phê phán những câu "búa bổ" như "bóng đá Việt không nhiều khát vọng chiến thắng"; "người Việt nhiều khi không thẳng thắn"; "khi chấp nhận dẫn dắt đội tuyển là tôi đã mất tiền", thì chắc hẳn cũng không có nhiều lắm nhu cầu "làm hàng" để lấy lòng ai hay tiếp thị hình ảnh của mình. 

3. "Calisto, chào mừng ông đến với đội tuyển!", những ngày yên bình của ông trước khi chính thức ngồi lên vị trí cầm lái con tàu đội tuyển, giống như một lời chào mừng dễ thương của bóng đá Việt. Nhưng khi "tuần trăng mật" qua đi, lời chào đó liệu có nâng cấp độ dễ thương lên thành "Chào mừng ông đến với thiên đường (tất nhiên là bóng đá)" hay lại biến thành "Chào mừng ông tới…địa ngục?".

Thời gian sẽ trả lời, nhưng chỉ có một điều chắc chắn đúng: cơ hội luôn luôn đi kèm với thử thách! Calisto đã có đầy đủ những danh hiệu ở cấp độ CLB với Đồng Tâm.LA. Giờ thì ông đi tìm kiếm vinh quang mới ở một cấp độ cao hơn và tất nhiên, song hành với nó thách thức cũng nhiều và nghiệt ngã hơn.

Càng lên cao gió càng mạnh, ấy cũng là cái lẽ tự nhiên ở đời.

Hiện thực hoá được giấc mơ vàng đó, Calisto sẽ được "phong thánh". Cầm bằng thất bại, ông có thể mất tất cả, thậm chí, người ta sẽ nhớ đến ông trong hình ảnh buồn bã của một kẻ bại trận, chứ không phải là một nhà truyền giáo đã từng giúp một đội bóng tỉnh lẻ nằm bên hông Sài Gòn thành một quyền lực ở làng bóng Việt.

Khi ấy, chắc rằng những anh chàng phóng viên say mê hào hứng chụp ảnh, quay phim ông trong buổi "hợp hôn" sẽ biến những tờ báo của họ thành "pháp trường" mà kẻ tội đồ không ai khác sẽ là ông thầy người Bồ. Không ai muốn điều ấy, nhưng bóng đá là một thế giới nghiệt ngã, khi người ta thường chỉ căn cứ vào thành bại để luận anh hùng.

Vậy thì ở thời điểm này, khi "tuần trăng mặt" vẫn còn đang tiếp diễn, điều đáng làm nhất có thể là nói với ông một điều thật giản dị từ đáy lòng: "Calisto. Chúc may mắn"!

Theo CAND

 

Đọc thêm

Ngắm nét nữ tính của diễn viên Lương Thu Trang

Ngắm nét nữ tính của diễn viên Lương Thu Trang

Diễn viên Lương Thu Trang giữ được thân hình thon gọn ở tuổi 35 và vóc dáng gợi cảm có thể 'cân' mọi loại trang phục.
Gia Lai và Kon Tum cần nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Gia Lai và Kon Tum cần nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Kon Tum về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây ...
Tài sản Nga bị phong tỏa: Sau EU, tới lượt Anh có hành động mới nhất

Tài sản Nga bị phong tỏa: Sau EU, tới lượt Anh có hành động mới nhất

Anh đã phong tỏa hơn 25 tỷ Bảng Anh (khoảng 32 tỷ USD) tài sản của Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát cách đây hơn ...
Giá cà phê hôm nay 22/3/2025: Giá cà phê chịu áp lực điều chỉnh, thị trường đã 'cắt cơn sốt'?

Giá cà phê hôm nay 22/3/2025: Giá cà phê chịu áp lực điều chỉnh, thị trường đã 'cắt cơn sốt'?

Giá cà phê hôm nay 22/3/2025: Giá cà phê chịu áp lực điều chỉnh, thị trường đã 'cắt cơn sốt'?...
Điện đàm thượng đỉnh Nga-Mỹ: Hai giờ kịch tính, tín hiệu mở đường và ai mới là 'trùm cuối'

Điện đàm thượng đỉnh Nga-Mỹ: Hai giờ kịch tính, tín hiệu mở đường và ai mới là 'trùm cuối'

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin không đạt kết quả như trông đợi, nhưng gợi mở những vấn đề hệ trọng.
Một quốc gia EU lên tiếng về kế hoạch sáp nhập Dải Gaza và Bờ Tây

Một quốc gia EU lên tiếng về kế hoạch sáp nhập Dải Gaza và Bờ Tây

Pháp tuyên bố nước này phản đối bất kỳ hình thức sáp nhập nào của Israel đối với Dải Gaza hoặc Bờ Tây.
Điện đàm thượng đỉnh Nga-Mỹ: Hai giờ kịch tính, tín hiệu mở đường và ai mới là 'trùm cuối'

Điện đàm thượng đỉnh Nga-Mỹ: Hai giờ kịch tính, tín hiệu mở đường và ai mới là 'trùm cuối'

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin không đạt kết quả như trông đợi, nhưng gợi mở những vấn đề hệ trọng.
Thủ tướng New Zealand thăm Ấn Độ: Chuyến công du bắc cầu

Thủ tướng New Zealand thăm Ấn Độ: Chuyến công du bắc cầu

Rời New Delhi với nhiều văn bản được ký kết, nhưng thỏa thuận tái khởi động đàm phán FTA với Ấn Độ là kết quả mà Thủ tướng New Zealand hài lòng nhất.
Chính trường Đức: Cái bắt tay suôn sẻ giữa CDU/CSU và SPD

Chính trường Đức: Cái bắt tay suôn sẻ giữa CDU/CSU và SPD

Với cái bắt tay giữa CDU/CSU và SPD, Đức dự báo sẽ có chính phủ mới vào dịp lễ Phục sinh tới, với Thủ tướng là ông Friedrich Mer...
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Ukraine và con đường đến hòa bình

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Ukraine và con đường đến hòa bình

Việc Ukraine đồng ý với đề xuất thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày của Mỹ không bất ngờ. Bất ngờ có thể xuất hiện trong cuộc gặp Mỹ-Nga và động thái của các bên liên ...
Kế hoạch tái vũ trang châu Âu, toan tính và hệ lụy

Kế hoạch tái vũ trang châu Âu, toan tính và hệ lụy

Quyết định tái vũ trang châu Âu cho thấy thay đổi trong chính sách an ninh của khối giữa thời điểm quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xuất hiện nhiều rạn nứt...
Ukraine, những sự lựa chọn và suy ngẫm về Việt Nam

Ukraine, những sự lựa chọn và suy ngẫm về Việt Nam

Từ cuộc tranh luận ồn ào tại Nhà Trắng, tình hình trở nên xấu đi một cách nhanh chóng với Ukraine. Rất nhiều câu hỏi đặt ra...
Greenland: 'Quân cờ chiến lược' trong cạnh tranh địa chính trị tại vùng cực Bắc

Greenland: 'Quân cờ chiến lược' trong cạnh tranh địa chính trị tại vùng cực Bắc

Greenland đã trở thành điểm nóng địa chính trị, thu hút sự quan tâm lớn từ các cường quốc toàn cầu.
Ấn Độ 'lội ngược dòng' sóng ngầm chính trị Nam Á

Ấn Độ 'lội ngược dòng' sóng ngầm chính trị Nam Á

Trước sự trỗi dậy của Ấn Độ, cùng với việc Mỹ chuyển trọng tâm sang châu Á, khu vực Nam Á có thể chứng kiến sự leo thang đối đầu thời gian tới.
Cựu quan chức Lầu Năm Góc phân tích chi tiết 'phao sinh tồn' của Ukraine

Cựu quan chức Lầu Năm Góc phân tích chi tiết 'phao sinh tồn' của Ukraine

Trong một bài phân tích gần đây trên Foreign Affairs, ông Celeste Wallander, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc (Mỹ) đã đánh giá về khả năng phòng thủ của Ukraine trong trường ...
Dư địa phát triển quan hệ Nga-Triều Tiên sau xung đột ở Ukraine

Dư địa phát triển quan hệ Nga-Triều Tiên sau xung đột ở Ukraine

Nga và Triều Tiên dường như đã xích lại gần nhau hơn bởi xung đột tại Ukraine và mối quan hệ này có thể tiếp tục duy trì vững chắc trong tương lai.
Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc 'đua nhau' phát triển thế hệ tàu mới, Thái Bình Dương 'nóng' nguy cơ chạy đua vũ trang trên biển

Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc 'đua nhau' phát triển thế hệ tàu mới, Thái Bình Dương 'nóng' nguy cơ chạy đua vũ trang trên biển

Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc lên kế hoạch chế tạo các tàu chiến tên lửa lớn, được trang bị vũ khí hạng nặng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng trên biển.
Thỏa thuận Mỹ-Ukraine: Nga không lạ với 'bẫy' của phương Tây, nhưng Tổng thống Putin vẫn phải 'đặt lên bàn cân' vì một yếu tố

Thỏa thuận Mỹ-Ukraine: Nga không lạ với 'bẫy' của phương Tây, nhưng Tổng thống Putin vẫn phải 'đặt lên bàn cân' vì một yếu tố

Nga đã rút ra được bài học từ thỏa thuận Minsk, không muốn để Ukraine và phương Tây lợi dụng các thỏa thuận để 'câu giờ'.
Phiên bản di động