Đất nước Brunei giàu có với đa số cư dân là tín đồ Hồi giáo và 32% dân số là tín đồ Thiên Chúa giáo đã đã cấm toàn bộ những hoạt động kỷ niệm Giáng sinh công khai, trong đó gồm có đội mũ Ông già Noel, trang trí cây thông… Những người vi phạm sẽ bị phạt tù lên đến 5 năm.
Chính quyền nước này cho phép tín đồ Thiên Chúa tổ chức Giáng sinh tại nhà nhưng không được mời những bạn bè người Hồi giáo đến dự. Lệnh cấm được đưa ra vào năm ngoái bởi Bộ các Vấn đề về Tôn giáo và được đăng trên tờ Thời báo Brunei, với lý do việc tổ chức lễ Giáng sinh “có thể làm tổn hại niềm tin tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo”.
Không chỉ có Brunei, Tajikistan vào năm ngoái cũng đã cấm hình tượng Ông già Noel theo kiểu của Nga. Nhưng quốc gia thế tục này còn đi xa hơn nữa khi cấm những ngày lễ và lễ hội khác, trong đó có cả lễ hội Halloween và còn đưa ra những quy định khắt khe về cách tổ chức tiệc sinh nhật, lễ cưới và đám tang. Trong năm nay, một người dân đã bị phạt 600 USD vì tổ chức tiệc sinh nhật tại một quán rượu kiểu Ireland.
“Cuộc chiến chống Giáng sinh” hay còn gọi là “Cuộc tranh cãi về ngày lễ Giáng sinh” đã diễn ra tại Mỹ ít nhất từ năm 1959.
Năm đó, Hiệp hội John Birch đã phát hành một quyển sách nhỏ mang tựa đề “Giáng sinh đến rồi”, cho rằng đây là một kế hoạch tách Chúa ra khỏi ngày lễ Giáng sinh và thay bằng biểu tượng của Liên hợp quốc. Tổ chức này còn thúc giục những thành viên của mình tẩy chay những cửa hàng sử dụng “những trang trí không phù hợp”.
Ngoài ra, những người Do Thái cũng không nằm ngoài cuộc chiến chống Giáng sinh khi cho rằng Giáng sinh cần bị cấm trên toàn thế giới.
Mặc dầu vậy, niềm tin tôn giáo là một phần trong bản sắc của con người, và việc tước đoạt đi những niềm tin đó là một tội lỗi chống lại con người, dù cho chúng ta có theo tôn giáo nào đó hay không. Chẳng có gì là sai trái khi nói “Chúc mừng Giáng sinh”, “Chúc mừng lễ Hanukkah” hay “Chúc mừng lễ Ramadan tốt lành” vào những thời điểm thích hợp, và nhiều người khác cũng sẽ vui vẻ nói lại như vậy.