Nhỏ Bình thường Lớn

Nước mắt ở Thiên Tân

Không khí đau buồn bao trùm các lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số không may thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tuần trước.

Tính đến thời điểm này, các vụ nổ đã làm 114 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, 70 người vẫn còn mất tích.

Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân Hà Thụ Sơn cho biết, nhà kho chứa khoảng 40 chất thuộc 7 loại, gồm khoảng 1.300 tấn hợp chất oxit, chủ yếu là nitrat kali, nitrat amoni và canxi cacbua. Ngoài ra còn có 500 tấn vật liệu dễ cháy, gồm natri và magiê, cùng 700 tấn chất độc nồng độ cao, chủ yếu là xyanua natri. Các chuyên gia hóa học cho biết, canxi cacbua (đất đèn) là chất không thể dùng nước để dập mà phải sử dụng bột hóa học, bởi chất này có thể phản ứng với nước để tạo ra axetylen - một loại khí dễ phát nổ. Chính vì thế, một vụ nổ hoàn toàn có thể xảy ra nếu lính cứu hỏa phun nước lên canxi cacbua.

Ngày 18/8, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ nổ liên tiếp ở Thiên Tân. Trong số 114 người đã thiệt mạng gồm có người dân, nhân viên cứu hỏa và các binh lính tham gia công tác cứu hộ tại hiện trường vụ nổ. 57 người khác vẫn đang mất tích.

Các tàu hàng tại cảng Thiên Tân đồng loạt kéo còi vào lúc 9h sáng 18/8, trong khi người dân đứng mặc niệm tại 7 đại lộ. Tại Bệnh viện Thiên Tân, nơi những người bị thương trong vụ nổ đang được điều trị, các bác sĩ, y tá và nhân viên của Bệnh viện cũng dâng hoa và thắp nến để tưởng niệm các nạn nhân. Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết, khắp cả nước, các đài truyền hình lớn nhỏ đều ngừng phát sóng các chương trình giải trí cho đến hết thứ 5 tuần này.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đang điều tra tất cả các quan chức liên quan đến vụ việc. Chính quyền nước này cũng khẳng định sẽ giải quyết ổn thỏa những trường hợp bị thiệt hại do tác động từ vụ nổ.



Lực lượng cứu hộ, công an có mặt ở hiện trường để tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ Thiên Tân ngày 12/8. Trong số này có rất nhiều đồng nghiệp của họ hy sinh khi làm nhiệm vụ.



Người dân địa phương khu vực Tân Hải, Thiên Tân cầm hoa cúc trắng cầu mong các nạn nhân được siêu thoát.



Một người đàn ông cúi đầu trước linh hồn cac nạn nhân của vụ nổ.



Người dân Trung Quốc tổ chức cầu nguyện cho những người mất tích. Họ tổ chức thắp nến tại đài tưởng niệm gần bệnh viện Taida.



Một cảnh sát không kìm được xúc động trước di ảnh những đồng nghiệp xấu số của mình.



Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đứng trầm ngâm bên di ảnh các chiến sĩ cứu hỏa. Trong số này có người vừa lập gia đình hơn một tuần, nhưng đã thiệt mạng khi dập lửa.



Nước mắt giàn giụa ở Thiên Tân.



3 phút mặc niệm của các nhân viên cứu hỏa tại lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ Thiên Tân xảy ra vào tuần trước.

Trang Ngân (theo Tân Hoa xã)