Nhỏ Bình thường Lớn

Quảng trường CMT8 lung linh trong Giờ trái đất

Hàng ngàn người đã tập trung tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (CMT8) vào tối 22/3 để tham gia nghi thức tắt đèn, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2015.



Ngay từ rất sớm, các bạn sinh viên và tình nguyện viên đã có mặt tại Quảng trường để chuẩn bị cho chương trình. Một số bạn còn đem theo những tấm banner tự vẽ để kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch.

Mọi người để lại dấu ấn lên bức tranh của chiến dịch năm nay với chủ đề “tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”.

Năm 2014, cùng với 154 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chiến dịch Giờ trái đất, Việt Nam đã tiết kiệm được 431.000 KWh điện. Với nghi thức tắt đèn tại Quảng trường CMT8 vào tối 22/3 vừa qua, Hà Nội đã mở màn cho các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015 của các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy luôn tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng. Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều năng lượng để ứng phó với các yếu tố khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Các vị lãnh đạo, đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, tổ chức WWF... cùng nhau thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2015.




Quảng trường CMT8 trở nên lung linh với ánh sáng từ những chiếc vòng tay của các bạn sinh viên.

Những con đường thân quen bỗng trở nên lạ lẫm khi không còn ánh đèn.




Bầu không khí của chương trình ngay lập tức được hâm nóng bằng những ca khúc với chủ đề bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chào đón mùa xuân... của các ca sĩ như Đinh Mạnh Ninh, Tạ Quang Thắng, Văn Mai Hương, Nguyễn Ngọc Anh.

Chia sẻ về chương trình, chị Trần Thu Giang (Việt Kiều Mỹ) cho biết: “Dù đã nghe nhiều về Giờ trái đất nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi được tham gia chiến dịch này. Với cá nhân tôi, chương trình hôm nay có thêm nhiều ý nghĩa vì nó diễn ra ngay trên quê hương Việt Nam. Tôi rất vui khi chương trình thu hút được rất nhiều bạn trẻ. Trong những năm tới, tôi chắc chắn sẽ tham gia và hưởng ứng nhiệt tình Giờ trái đất. Chẳng có lý do gì để nói “không” với một chiến dịch có ý nghĩa như thế này.

Sau sự kiện mở màn tại Hà Nội, hàng triệu người dân Việt Nam cùng với cộng đồng thế giới sẽ chờ đón Giờ Trái đất toàn cầu với hành động chung tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3 tới đây. Năm nay, chiến dịch tại Việt Nam sẽ bao gồm rất nhiều hoạt động như: Thi thiết kế tranh cổ động; đạp xe; ký cam kết tiết kiệm điện...

H.Q