Nhỏ Bình thường Lớn

"Sao" và những mùi nước hoa yêu thích

Mùi thơm không chỉ làm lan tỏa sự quyến rũ mà còn gợi nhớ đến nhiều điều khác trong cuộc sống: Người mẹ, lọ nước hoa đầu tiên và cả mùi nước hoa nam. Có lạ không khi ký ức của các sao gắn liền với nước hoa đều tươi đẹp?

Beyoncé Knowles (ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất băng đĩa, diễn viên)

Nước hoa đầu tiên tôi dùng là 273 của Fred Hayman, khi còn ở tuổi teen. Tôi đã lấy lén của mẹ để xức. Bây giờ, mỗi lần hít hương thơm ấy là trong đầu tôi hình dung thấy mẹ tôi, thời thơ ấu và ngôi nhà của tôi. Tôi cũng thấy mình đang chuẩn bị sẵn sàng, tóc cuốn lên, trang điểm và đi dự tiệc.

nuochoa1.jpg

Nhà tôi luôn có mùi vanilla, ấm áp và ngọt ngào. Tôi đặt nhiều nến thơm hiệu Diptyque khắp nhà. Ngay khi đi xa, tôi cũng mang sẵn vài cây để đốt. Tôi thích mùi hương ấy vương trên áo gối.

Là gương mặt đại diện cho nước hoa Emporio Armani Diamonds, có mùi hoa hồng và mâm xôi, tôi thấy mùi ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng và thư thái. Hôm qua là một ngày hiếm thấy, tôi được nghỉ việc, tôi ngâm mình trong bồn rất lâu để hương thơm ấy bao phủ và ngấm vào làn da.

Mặt khác, với nước hoa nam, tôi thích mùi của Creed. Nói gì thì nói, tôi thích nhất là mùi từ gian nhà bếp có mẹ. Chúng có mùi như tình yêu, sự viên mãn và niềm hạnh phúc.

Emmy Rossum (diễn viên, nhạc sĩ)

Khi bắt đầu lớn lên, mùi hương tôi nhớ nhất là nước hoa Lancôme Trésor, nó gợi nhớ hình ảnh mẹ tôi chuẩn bị đi dạ tiệc. Nước hoa đầu tiên tôi dùng là loại Elizabeth Taylor White Diamonds, vào lần sinh nhật 6 tuổi.

nuochoa2.jpg

Tôi cũng đã dùng son phấn của mẹ, xỏ vào đôi giày cao gót, xịt nước hoa lên toàn thân mình và khắp cả nhà. Tôi hiếm khi nói với người khác về loại nước hoa mình dùng, vì nước hoa chính là bí mật gợi cảm quý báu nhất của người phụ nữ.

Nhưng có thể nói, loại nước hoa thường thu hút sự chú ý của tôi là loại gợi lên sự sạch sẽ, nữ tính và không quá nổi tiếng để người ta nhận ra ngay lập tức. Tôi chuộng nhất là Miss Dior Cherie, cổ điển, nữ tính nhưng gợi cảm. Tôi dùng nó khi đi ăn trưa, dạ tiệc, ra biển, chơi thể thao và cả với những sự kiện lớn như đi dự Oscar.

Tôi vẫn thường dùng nước hoa khi diễn xuất, nhất là trong những cảnh diễn khá thân mật. Còn nước hoa dành cho nam, tôi thích mùi của chai Angel Men, quyến rũ, nam tính nhưng nhẹ nhàng.

Sarah Jessica Parker (diễn viên, nhà sản xuất phim)

nuochoa3.jpg

Tôi còn nhớ nước hoa đầu tiên tôi dùng là của Love's Baby Soft. Lúc ấy tôi học lớp 7 và không đủ tiền để mua sẵn một lọ dùng hàng ngày. Bây giờ mỗi lần hít phải mùi hương ấy là trong tâm trí tôi hiện lên bản thân mình với chiếc áo sơ-mi buộc hai tà ngang hông, là trận đánh nhau với anh chị em mình trước giờ đi học và mẹ tôi mắng tôi vì không làm bài tập vào đêm chủ nhật.

Không nghi ngờ gì, mọi phụ nữ có thể không dùng son bóng, mascara hay trang điểm nhưng nếu thiếu nước hoa thì thật khó chịu. Tôi dùng nước hoa hàng ngày. Tôi thích bước lại tủ quần áo và ngửi mùi hương vương vất trên quần áo.

Tôi thường xịt nước hoa vào quần áo và tận dụng những lọ gần hết để làm thơm tủ. Tôi chuộng mùi hoa mẫu đơn và hương chanh. Còn với nước hoa dành cho nam, tôi thích mùi của Old Spice và Guerlain Vetiver. Ở nhà, tôi nghĩ không có gì tốt bằng dùng nến thơm Rigaud xanh dương.

Gwyneth Paltrow (diễn viên, ca sĩ)

Tôi không thường xức nước hoa mỗi ngày, nếu chỉ ở nhà. Khi ra ngoài thì cần chút nước hoa để hoàn thiện ngoại hình. Tuỳ thuộc vào tâm trạng của tôi, đôi khi tôi thích những thứ có thêm chút gia vị, hay vẻ hào nhoáng.

nuochoa4.jpg

Tôi thực sự thích nước hoa do Tom Ford sáng tạo có tên Black Orchid vì sự gợi cảm mà nó tạo ra. Là gương mặt đại diện cho nhãn nước hoa Estée Lauder Pleasures, tôi thích mùi hương hoa, vẻ nữ tính, tạo ra cảm giác như đang ngồi ở vườn nhà mình.

Tôi còn nhớ mùi nước hoa mẹ tôi xức khi tôi còn nhỏ. Đó là Quadrille của Balenciaga. Loại này bây giờ không còn được sản xuất nữa. Tôi vẫn thường truy lùng trên mạng internet loại nước hoa có mùi nền tương tự để mua tặng mẹ. Chỉ khi mang thai, tôi mới không chịu nổi các hương thơm, dù là mùi tỏi, cam hay nước hoa, còn lại sở thích về hương thơm vẫn không thay đổi.

Ngoài nước hoa, tôi thích mùi hoa lily và giấy trắng. Tôi cũng đốt nến hương trà ở nhà. Dầu gội đầu mà tôi thấy tốt nhất lại là của Nhật, có tên Molto Bene, thích hợp cho mái tóc khô của tôi.

Victoria Beckham (ca sĩ, người mẫu, vũ công, nhà thiết kế thời trang)

nuochoa5.jpg

Tôi vừa tạo ra loại nước hoa có tên Inteimately Beckham với hương hoa huệ trắng, loại hoa tôi yêu thích nhất. Nó tươi mát, gợi cảm và rất thời trang. Nó gợi lên niềm hạnh phúc của phụ nữ. Với tôi là hình ảnh của bà tôi, bất biến và lộng lẫy.

Mọi thứ tôi dùng tôi đều thích nghi về sự bất biến. Tôi vẫn mặc những chiếc đầm đã mua 10 năm trước. Ngoài ra, tôi yêu nước hoa, đồ trang điểm và mỹ phẩm tóc. Tôi nghĩ mình hiểu rõ các cô gái muốn ngửi mùi gì. Với tôi, thời tiết, trang phục và người đi cùng mình sẽ khiến tôi thay đổi mùi nước hoa.

Còn nước hoa đầu tiên tôi dùng là Coco Chanel, xức nó lên người, tôi luôn nghĩ về tuổi 14 của mình với lần đầu tiên bước chân vào thế giới thời trang. Tôi xức nước hoa vào sau tai và những điểm có mạch đập nhưng không bôi vào khóe chân. Mẹ tôi lại thích Poison của Christian Dior, mùi gợi cho tôi hình ảnh của những năm 1980 với mái tóc và đầm đều to lớn. Còn David thì dùng Miller Harris. Mùi rất nam tính và thực tế.

Theo Thời Trang Trẻ