Nhỏ Bình thường Lớn

Siêu kình ngư Michael Phelps nếm mùi thất bại

Lần đầu tiên dự giải bơi cự ly ngắn từ năm 2006, VĐV người Mỹ đã không đạt thành tích cao nhất trong cả ba nội dung tham dự.
Không mặc bộ đồ hỗ trợ là một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của siêu kình ngư

Trong nội dung 100 m hỗn hợp của Cup thế giới diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển), hôm qua, Phelps về thứ ba ở loạt bơi chung kết, kém 0,37 giây so với VĐV đoạt huy chương vàng - Gerhard Zandberg của Nam Phi. Trước đó, Phelps xếp thứ bảy ở vòng loại.

Trong hai nội dung buổi sáng, 100 m bơi ngửa và 100 m tự do, chủ nhân của 8 huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh cũng gây ngạc nhiên xen lẫn thất vọng với thành tích không qua vòng loại.

Cup thế giới là giải bơi cự ly ngắn đầu tiên trong ba năm qua, và là giải cự ly ngắn đầu tiên mà Phelps tham dự tại châu Âu từ năm 2001.

Trong các loạt bơi, Phelps là VĐV duy nhất không sử dụng bộ đồ hỗ trợ được thiết kế theo công nghệ cao, thứ bị cấm từ tháng 1/2010. Đây là lý do dễ hiểu dẫn đến sự sa sút.

Trước mốc thời gian trên, các VĐV vẫn được phép sử dụng. Vậy nên, giải vô địch thế giới hồi tháng 7 tại Rome (Italy) đã chứng kiến sự ra đời của nhiều kỷ lục mới.

Phát biểu sau thất bại, Phelps không hoàn toàn đổ lỗi cho quyết định không sử dụng bộ đồ hỗ trợ. "So với cự ly dài, cự ly ngắn đem lại cảm giác khác hoàn toàn. Có nhiều áp lực về thời gian hơn. Xếp thứ ba trong nội dung 100m hỗn hợp không phải là thành tích quá tệ, nhưng tôi cần phải cải thiện phong độ".

Theo VNE