Nhỏ Bình thường Lớn

Sochi 2014: “Nước Nga đã làm những gì họ hứa”

Sau hai tuần tranh tài kịch tính, Olympic mùa đông 2014 với khẩu hiệu "Sochi 2014 - Di sản" đã khép lại bằng buổi Lễ bế mạc hết sức xúc động mang theo thông điệp đầy sức nặng của nước Nga.
Lễ bế mạc hoành tráng, nhiều màu sắc và đậm chất nghệ thuật.

Hoàn hảo và nhiều bất ngờ

Nhận xét về Sochi 2014, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đã hết lời ca ngợi khâu tổ chức: "Tối nay, chúng ta có thể nói rằng nước Nga đã làm được những gì họ hứa. Sochi chỉ cần bảy năm để hoàn tất những gì mà các nơi khác phải mất hàng thập kỷ mới làm được. Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy một diện mạo mới của nước Nga: Hiệu quả và thân thiện, yêu nước và hòa nhập. Chúng ta đến Sochi với lòng tôn trọng lịch sử giàu bản sắc của nước Nga. Chúng ta rời nước Nga với tư cách là bạn bè của họ".

Quả thật, không tiếc tiền của và vật lực cho kỳ Thế vận hội mùa Đông, nước chủ nhà đã làm tất cả vì thành công của đại hội. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức Olympic mùa Đông tại Sochi, Tổng thống Vladimir Putin đã không ngần ngại bày tỏ thông điệp muốn khôi phục hình ảnh một nước Nga cường thịnh. Và Sochi 2014 đã không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà vượt lên trên hết, là sự kiện nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế về một đất nước vĩ đại, con người Nga đôn hậu, yêu chuộng hòa bình và yêu thích thể thao - văn hóa.

Theo ước tính, trong những ngày diễn ra Thế vận hội, thành phố Sochi đã tiếp đón khoảng 30.000 phóng viên và 120.000 du khách. Cần nói thêm, Sochi 2014 là Olympic tốn kém nhất trong lịch sử Thế vận hội cho việc xây dựng các công trình thi đấu, hệ thống giao thông, khách sạn, công tác an ninh và truyền thông…

Tính trung bình, mỗi nội dung thi đấu tại Sochi tốn khoảng 510 triệu USD. Con số 50 tỷ USD mà nước chủ nhà Nga đầu tư đã gấp bốn lần so với dự toán ban đầu; vượt qua mức 40 tỷ USD của Olympic Bắc Kinh 2008 và gấp ba lần so với Olympic London 2012. Nước chủ nhà đặc biệt được đánh giá cao về việc xử lý vấn đề thời tiết khi Sochi là Thế vận hội có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử và vấn đề đảm bảo an ninh trong bối cảnh trước Thế vận hội đã diễn ra nhiều vụ nổ bom khủng bố. Gần 60.000 cảnh sát đã được huy động, cùng với đó là đội ngũ tình nguyện viên được tuyển chọn kỹ lưỡng lên tới 25.000 người để giúp đỡ các cổ động viên cũng như các vận động viên.

Cuộc đua hấp dẫn, trung thực và cao thượng

Điểm nhấn lớn nhất là các cuộc tranh tài tại Sochi 2014 đã diễn ra hấp dẫn, quyết liệt cho tới ngày thi đấu cuối cùng. Đoàn chủ nhà từ vị trí thứ 11 đã vươn lên nhất toàn đoàn với 13 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ. Xếp thứ hai là Na Uy (11 HCV, 5 HCB, 10 HCĐ). Tiếp theo là Canada, Mỹ và Hà Lan. Việc ngôi đầu lần lượt đổi chủ, từ Thụy Sỹ đến Đức, Na Uy và cuối cùng là Nga cho thấy sự đua tranh lành mạnh, trung thực và cao thượng mà bất kỳ sự vi phạm nào về doping đều bị loại trừ ngay lập tức.

Dù về nhất toàn đoàn, thành tích của Nga vẫn chưa thể coi là trọn vẹn khi kết quả ở môn trượt băng nghệ thuật không cao và đặc biệt là còn thiếu tấm HCV ở môn thế mạnh của họ là khúc côn cầu trên băng.

Tổng thống Putin, người rất hâm mộ môn thể thao này, khi đến thăm đoàn Canada, đối thủ mạnh nhất và trực tiếp của đội Nga, đã có một lời chúc vui: "Chúc các bạn thành công, trừ môn khúc côn cầu trên băng!". Cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra. Nga đã bị Phần Lan loại sớm ngay từ vòng tứ kết, trong khi Canada tiếp tục bảo vệ thành công hai chức vô địch của cả nam và nữ ở nội dung này.

Khoảnh khắc đầy ấn tượng cuối cùng của Sochi 2014 với hình ảnh chú gấu Misa rơi lệ khi thổi tắt ngọn lửa Olympic - ngọn lửa tượng trưng cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác đã liên tục cháy và tỏa sáng trong những ngày thi đấu vừa qua. Một Thế vận hội thành công rực rỡ của nước Nga và những người yêu thể thao trên toàn thế giới. Tạm biệt Olympic Sochi 2014 và hẹn gặp lại ở Olympic Pyeongchang (Hàn Quốc) năm 2018!

AN TÂM