Sức hút từ Ai Cập: Du khách đổ về thành phố Aswan chiêm ngưỡng sông Nile và khám phá di tích cổ đại
Yến Vi
07:57 | 24/02/2026
Nhờ khí hậu mùa đông ôn hòa, thành phố Aswan ở miền Nam Ai Cập, nơi thượng nguồn sông Nile đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các hoạt động du lịch với hành trình du ngoạn giữa các hòn đảo xanh mướt cùng những ngôi đền kĩ vì đi vào huyền thoại nơi đây.
|
| Quần thể đền Philae - một trong những ngôi đền đẹp nhất Ai Cập, thờ nữ thần Isis, nằm trên một hòn đảo ở sông Nile. (Nguồn: THX) |
|
| Những tác phẩm phù điêu bên trong quần thể đền Philae (thường mô tả các vị thần Ai Cập và các nghi lễ của các Pharaoh). (Nguồn: THX) |
|
| Khung cảnh một ngôi làng Nubia với màu sắc sặc sỡ và kiến trúc hình vòm đặc trưng dọc bên bờ sông Nile. (Nguồn: THX) |
|
| Hoàng hôn bên bờ sông Nile, Aswan nhìn từ một rặng cọ, với những chiếc thuyền buồm gỗ Felucca dập dìu trên làn nước xanh biếc. (Nguồn: THX) |
|
| Du khách tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng của thành phố Aswan bên bờ sông Nile. (Nguồn: THX) |
|
| Khách tham quan xếp hàng chờ vào Đại đền Abu Simbel trong dịp Lễ hội Ánh dương. (Nguồn: THX) |
|
| Vào những ngày 22/2 và 22/10 hàng năm, ánh bình minh sẽ chiếu thẳng qua lối vào đền, xuyên qua hành lang dài 60m để soi sáng các bức tượng thần trong buồng tối linh thiêng nhất. Hiện tượng này thu hút hàng nghìn du khách xếp hàng từ sáng sớm để chứng kiến. (Nguồn: THX) |
(theo THX)