Nhỏ Bình thường Lớn

Tazan ở xứ sở Bò tót

Mái tóc dài. Thân hình rắn chắc như gỗ lim. Tazan như cách người ta vẫn thường gọi hậu vệ ĐT Tây Ban Nha, Sergio Ramos không chỉ thu hút chú ý ở trên sân cỏ mà còn ở cả cuộc sống đời thường…


“Có ăn có chọi mới gọi là trâu”

Ngày 30/3/1986, cậu nhóc cân nặng 3,5 kg, Ramos chào đời tại bệnh viện phụ sản thành phố Camas (Seville) trong sự vui mừng khôn xiết từ bố Jose María và mẹ Paqui. Là con út trong gia đình (Ramos còn anh trai Rene và chị gái Mirian), Ramos phần nào được bố mẹ cưng chiều hơn hẳn.

Cho tới giờ, Ramos vẫn không khỏi bật cười mỗi khi nhớ lại cảnh tranh giành đồ chơi với anh chị. “Thông thường thì tôi luôn là người chiến thắng”, Ramos vui vẻ nói. Bớt dần tính “đành hanh” (lời của Ramos), cậu nhóc Ramos bắt đầu theo đuôi người anh trai đi đá bóng với lũ trẻ cùng khu phố. “Không trọng tài, không có luật lệ gì cả, lũ trẻ chúng tôi chia làm 2 phe rồi lao vào đá bóng túi bụi”. Khác xa với ông anh gày gò, Ramos luôn xông xáo và thường “xí phần” đá vị trí hậu vệ. “Bóng đá khi đó là trò giải trí tuyệt vời với lũ nhóc chúng tôi”.

Theo thời gian, năng khiếu bóng đá của Ramos dần phát lộ. Và nó càng có cơ hội phát triển mạnh mẽ khi cậu cùng anh trai Rene được nhận vào tập tại đội trẻ của CLB địa phương, FC Camas (chính Rene là người đã thúc giục Ramos tham gia cuộc thi sát hạch của FC Camas). Chỉ sau vài buổi tập luyện, Sergio đã được xếp theo tập ở vị trí hậu vệ. Có lẽ, cậu nhóc 10 tuổi Ramos chẳng thể ngờ được, đó là vị trí mà cậu sẽ gắn bó nhiều năm khi theo nghiệp “quần đùi áo số”.

 Chăm chỉ luyện tập, thái độ nghiêm túc, luôn cầu thị tiến bộ, Ramos đã gây được tình cảm đặc biệt từ cả BHL đội bóng lẫn đồng đội. “Có ăn có chọi mới gọi là trâu”. Những trận đấu cọ xát của FC Camas với những đội bóng khác trong vùng đã giúp Ramos tôi luyện phẩm chất cũng như tâm lý thi đấu vững vàng. “Hữu xạ tự nhiên hương”, hình ảnh một cậu nhóc chắc nịch, chơi vững vàng ở vị trí hậu vệ phải đã lọt vào tầm ngắm của mấy tay “săn đầu người” CLB Sevilla.

Rất nhanh sau đó, Sergio trở thành thành viên đội trẻ của Sevilla (năm 2002, khi đó Ramos 16 tuổi). Sau đúng một mùa bóng chơi ở đội trẻ (2002/03), Ramos được chuyển lên đá ở đội hình 1. Hai năm cọ xát ở La Liga, “thương hiệu” Sergio Ramos bắt đầu “hút hàng” với nhiều “ông kẹ”, đặc biệt là Real Madrid. Năm 2005, Ramos gia nhập Los galacticos, bắt đầu hành trình chinh phục mới trong sự nghiệp cầu thủ.

Hạnh phúc bên cựu hoa hậu Tây Ban Nha

“Điều gì hạnh phúc nhất với Ramos lúc này ư?”, xin thưa ngay, đó là việc tuyển thủ Tây Ban Nha “kèm chặt” cựu hoa hậu Elisabeth Reyes. “Trai anh hùng, gái thuyền quyên”, Ramos bắt đầu để ý tới cựu hoa hậu Tây Ban Nha trong một bữa dạ tiệc tại Madrid. Khuôn mặt góc cạnh, cử chỉ lịch thiệp, Ramos dần “vô hiệu hóa” trái tim kiêu kỳ, có phần nào lạnh lùng của Elisabeth. Dù đã “đầu mày cuối mắt” nhưng cũng phải khá lâu, Elisabeth mới gật đầu trước lời tỏ tình ngọt ngào từ Ramos. “Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng, khó diễn tả”.

Image Người đẹp Elisabeth Reyes

Không ít Madridista đã phải trầm trồ thán phục mỗi khi người đẹp xinh như mộng Elisabeth tới cổ vũ cho Ramos. Nhưng mọi sự không diễn ra quá êm ả, ngọt ngào với cặp Ramos và Elisabeth. Sự rạn nứt trong quan hệ giữa cặp uyên ương ngày càng lớn từ những xích mích, bất đồng rất nhỏ. Mà đỉnh điểm của nó là cả hai lạnh lùng “đường ai nấy đi” hồi tháng 2 vừa qua. “Của đáng tội”, Ramos lúc đó cũng “mắt la mày lém” với người dẫn chương trình truyền hình quyến rũ, Nani Gaitan.

Mọi sự chú ý còn đổ dồn dập về phía Ramos hơn nữa khi “nàng” hơn “chàng” tới… 10 tuổi!? Tất nhiên, cuộc tình theo kiểu “phi công trẻ” lái “máy bay bà già” sau đó đã nhanh chóng chấm dứt. Hụt hẫng phần nào về tâm lý, Ramos có phần buông xuôi bản thân. Cũng may, chuỗi ngày tháng tệ hại đó đã khép lại khi Elisabeth mở rộng vòng tay yêu thương với anh. “Cô ấy đã giúp tôi lấy lại hình ảnh như xưa. Không gì đánh đổi được tình cảm của tôi dành cho Elisabeth”. Điều đó cũng lý giải vì sao tuyển thủ Tây Ban Nha hào sảng nói: “Nếu Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, tôi sẽ… cưới Elisabeth ngay lập tức”. Không biết Tây Ban Nha có bước lên ngai vàng tại EURO năm nay hay không nhưng người khấp khởi mừng thầm hơn cả chính là cựu hoa hậu Elisabeth.

Ramos, “Người xăm trổ”

Không gì lôi cuốn Ramos bằng thú đam mê xăm trổ. Theo lời giải thích từ Ramos, anh muốn thể hiện cá tính qua những hình xăm ấn tượng trên cơ thể. Bởi thế, Ramos liên tục chạm khắc lên người hết hình xăm này tới hình xăm kia. Hầu hết số hình xăm trên đều được thực hiện bởi một chuyên gia xăm hình có tiếng tại Madrid. Chỉ tính sơ sơ, số hình xăm trên người Ramos đã lên tới gần chục hình.

Trong đó, có một số hình xăm mang ý nghĩa đặc biệt với Ramos. Điển hình là ở mặt trong cánh tay trái, hậu vệ khoác áo Real Madrid cho xăm chữ cái viết tắt tên bố mẹ và số 7 (con số may mắn của Ramos). Cùng đó, “số 15” của ĐT Tây Ban Nha còn xăm chữ cái viết tắt tên anh chị lên ngón tay. Đồng cảm với nỗi đau của nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu tại New York hôm 11/9/2001, Ramos đã xăm dãy số: 11/9/2001 lên người. “Tôi luôn tìm thấy hứng thú, sự phấn khích mỗi khi có hình xăm mới. Xăm hình thực sự là niềm đam mê với tôi”, Ramos bộc bạch.

VÀI NÉT VỀ SERGIO RAMOS

Tên đầy đủ: Sergio Ramos García.

Quốc tịch: Tây Ban Nha.

Chiều cao: 1m83; Cân nặng: 73kg.

Diễn viên yêu thích: Tom Hanks.

Biệt danh: Ngoài biệt danh Tazan, Sergio còn có hai biệt danh khác là Pajero và Gypsy, xuất phát từ sự đam mê cuồng nhiệt với dòng nhạc Flamenco.

Màu sắc thích nhất: Màu trắng.

Món ăn yêu thích: Cơm chiên sốt cà chua.

Đồ uống ưa thích: Nước ép trái cây.

Chương trình tivi yêu thích: Thể thao và phim tài liệu.

Sở thích: Nuôi thú nuôi trong nhà (Ramos hiện đang nuôi chú chó cảnh, Odi).

Ước mơ: Trở thành một Matador (người đấu bò).

Theo Báo Bóng đá