
T-H-T’
Bỏ tiền ra mua một món hàng, sau đó bán đi thu về khoản lãi lớn hơn con số ban đầu. Tottenham chỉ mất 11 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Berbatov. Bây giờ, họ đang kỳ kèo M.U để có thể thu về gần gấp 3 số vốn. M.U từng mua C.Ronaldo với giá 12 triệu bảng. Để rồi giờ đây họ đang đứng trước cơ hội đổi lấy 63,5 triệu bảng nếu chấp nhận bán tiền vệ này cho Real Madrid.
|
|
| Các cầu thủ mới là những "con buôn" chính hiệu? |
Kền kền trắng chắc chắn cũng hiểu cái ngày họ chuyển 24 triệu euro vào ngân quỹ Santos để có Robinho, sẽ được đổi lấy bằng hôm nay khi đòi Chelsea tới 60 triệu euro cho chuyên gia kỹ thuật người Brazil ấy. Cho trường hợp Lampard, vì là của nhà trồng được nên có thể coi bất kỳ cái giá nào, 10 hay 20 triệu euro từ Inter, đều đã có lãi.
H-T-H’
Nhưng liệu có CLB nào ôm được tiền rồi thì ngồi mừng vui? Hình như họ không đi buôn tiền mà đi buôn hàng: “lùi” một cá nhân để đổi về cả “bước tiến” cho đội hình. Số tiền bán Berbatov (khoảng trên dưới 30 triệu bảng) đủ giúp Tottenham đem về tới 2 cầu thủ mơ ước Bentley và Santa Cruz. Không chỉ về số lượng, tổng số 32 bàn/mùa 07/08 của bộ đôi Blackburn nói trên rõ ràng hơn hẳn 23 pha lập công trên mọi mặt trận của Berbatov.
Nếu bán C.Ronaldo “được giá”, M.U sẽ thừa khả năng chi trả để có tiền đạo người Bulgaria. Giá trị của Berbatov và C.Ronaldo có thể khập khiễng trên phương diện ghi bàn, nhưng rõ ràng một tiền đạo lớn đúng nghĩa là người M.U muốn có hơn là một “đứa trẻ hay hờn dỗi”.
Một “kẻ nổi loạn” như Robinho có chăng chỉ còn xứng đáng ở lại Real trong trường hợp đội bóng thành Madrid không mua được C.Ronaldo. Cũng thần tốc, cũng đầy kỹ thuật, song cầu thủ người Bồ Đào Nha còn hơn Robinho ở khả năng săn bàn và kể cả khả năng... “in tiền”, thông qua bản quyền hình ảnh béo bở.
Và Chelsea, một khi đã có được Robinho (trước đó đã có Deco) sẽ thoải mái hơn trong việc nhả Lampard sang Inter. Hai cầu thủ latin có vẻ phù hợp với tân HLV người Brazil, Felipe Scolari hơn là một “kẻ không phổi” mà khô cứng?!
Tới khi nào...
Mọi lời đồn đại chỉ càng làm “chợ” thêm rùm beng. Mới nhất, Berbatov tuyên bố bằng mọi cách sẽ về chơi cho M.U vào mùa 08/09. C.Ronaldo chỉ còn một mắt hướng về sân Bernabeu. Robinho thừa nhận phấn khích với tương lai tại Stamford Brigde. Trong khi Lampard kêu gọi Chelsea hãy thả cho anh đi tới Inter.
Thế nhưng, M.U không sẵn sàng chi hơn 25 triệu bảng. Chủ tịch Calderon có lẽ chỉ mạnh miệng nói vống 80 triệu euro cho C.Ronaldo. Chelsea chỉ muốn đưa 1 nửa cái giá dành cho Robinho. Trong khi Inter chưa muốn tăng số tiền mua Lampard lên hơn 10 triệu euro.
Có vẻ như, khi không CLB nào muốn phá vỡ cơ cấu T-H-T-H chặt chẽ ấy, thì sẽ phải đợi chính các “mắt xích” tự giải thoát mình. Quyết định lúc này lại nằm ở Berbatov, C.Ronaldo, Robinho, Lampard và người đại diện của họ nhiều hơn. Thời của các cá nhân đang lên. Không phải CLB, chính các cầu thủ mới là “con buôn”!?
Theo Bóng Đá
