Nhỏ Bình thường Lớn

Thông điệp mạnh mẽ từ bức ảnh người di cư ở đảo Kos

Đảo Kos, một trong những tâm điểm du lịch của Hy Lạp, đang phải đón hàng ngàn người di cư. Phần lớn trong số họ là người Syria đang chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh trong nước, tới châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.
Ông Laith Majid và những đứa con. (Nguồn: Daniet Etter/The New York Times)

Vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ, Hy Lạp lại phải hứng chịu thêm nạn nhập cư. Kể từ đầu năm tới nay, đã có gần 130.000 người di cư vượt biển tới Hy Lạp. Khó khăn chồng chất nhưng Hy Lạp vẫn dang tay giúp đỡ những người di cư.

Theo nhật báo Italy Corriere della Sera​, Athens đã điều Eleftherios Venizelos, một chiếc phà có sức chứa tối đa 2.500 người tới đảo Kos để giúp chính quyền địa phương giải quyết một phần cuộc khủng hoảng người di cư đang diễn ra tại đây. Chiếc phà này sẽ trở thành một trung tâm tiếp nhận tạm thời để đưa một phần người di cư đang chờ trung chuyển sang nơi khác, trước khi tới Bắc Âu.

Trên hòn đảo Kos xinh đẹp, khách du lịch và người di cư chia sẻ không gian sống với nhau. Khách du lịch sống trong những nhà nghỉ sang trọng, đối nghịch với những người di cư sống cảnh “màn trời chiếu đất” và một tương lai vô vọng. Nhiều bài báo và bức ảnh đã lột tả cuộc sống của người di cư trên đảo Kos, trong đó có một bức ảnh của phóng viên Daniet Etter, tờ The New York Times, cùng bài viết của anh đã tạo ra một hiệu ứng trên mạng xã hội thời gian qua.

Báo TG&VN xin giới thiệu bức ảnh và bài viết của Daniet Etter.

Đánh bạc với số phận

Trước tình hình người di cư ồ ạt vượt biển tới đảo Kos, Hy Lạp, tôi được giao nhiệm vụ tới khu vực này để chụp lại những bức ảnh về làm tư liệu. Tôi đã phục kích ở đảo Kos nhiều ngày liền và thực sự bị ám ảnh bởi bức ảnh và câu chuyện về một gia đình người Syria. Ý nghĩa của bức ảnh và những gì bản thân cảm nhận được vượt xa dự tính của tôi. Bức ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người đã tỏ ý giúp đỡ những người di cư, kể cả chỗ ở. Bức ảnh không chỉ mang giá trị của một bức ảnh thông thường mà nó còn có ý nghĩa như một thông điệp.

Hôm ấy, chiếc bè cao su đưa gia đình Syria gồm 12 người cập đảo Kos lúc bình minh. Chiếc bè chỉ có thể chở được tối đa 4 người nhưng nó đã mang theo 12 số phận lớn nhỏ. Khi gần tới đích, hai người thanh niên đã nhảy xuống nước và kéo chiếc bè vào gần bờ. Một vài người dân Hy Lạp trên bãi biển cũng xuống giúp họ, dù biết khi chiếc bè đó cập bến sẽ là gánh nặng cho đất nước.

12 sinh mạng an toàn sau khoảng 3 giờ lênh đênh trên biển. Người đàn ông trung niên dìu những thành viên trong gia đình bước xuống khỏi chiếc bè bé nhỏ. Họ chao đảo và bước đi khó nhọc. Khi thực sự cảm thấy an toàn, ông và người vợ đã bật khóc, họ ôm những đứa con vào lòng, ôm những thành viên trong đại gia đình. Trong sự nghiệp phóng viên, tôi chưa bao giờ cảm thấy động lòng đến như vậy. Tôi cảm thấy mình may mắn khi chớp được những khoảnh khắc ấy. Bước lên được đảo Kos, họ thực sự vui sướng và nhẹ nhõm bởi đã vượt qua được hành trình đánh bạc với sinh mệnh. Tuy nhiên, phía trước họ vẫn là một tương lai chưa chắc đã tươi sáng hơn những gì họ phải trải qua tại quê hương Syria.

Chụp được một vài tấm ảnh nhưng sau đó tôi không còn quan tâm tới chúng. Những người Syria đang bị ướt và run rẩy. Tôi giúp họ tìm đường về thị trấn đảo Kos, nơi mà cơ quan nhập cơ Hy Lạp sẽ ưu tiên làm thủ tục giấy tờ cho họ. Trên đường đi, họ gặp được nhiều người thân cũng tới Kos bằng những con thuyền khác.

Và… hy vọng

Ngày hôm đó, tôi quyết định ở lại Kos lâu hơn để tìm hiểu về những người di cư. Họ sống trong những chiếc lều tạm cạnh bến cảng. Tôi gặp lại gia đình buổi sáng mình đã giúp đỡ, họ nhìn và chào tôi vui vẻ. Người mẹ tên là Nada Adel - vì bà ấy dạy tiếng Anh tại Syria nên tôi có thể nói chuyện và chia sẻ một cách dễ dàng.

Bà kể rằng, mình cùng chồng và bốn người con đã rời Syria từ hai tuần trước. Họ phải trả số tiền lên tới 6.500 USD để có một hành trình “trọn gói” tới Kos. Đứa con gái út của bà đã khóc suốt hành trình và cô bé hiện đang bị sốt. Họ rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chờ đợi và hy vọng…

Bức ảnh tôi chụp được về chồng bà - ông Laith Majid đang khóc và ôm hai đứa con trai trong vòng tay đã được chia sẻ hàng nghìn lần trên mạng xã hội. Tất cả mọi người đã truyền đi một thông điệp nhân văn về những số phận đang rất cần sự giúp đỡ.

Một sĩ quan hải quân Cộng hòa Ireland đã viết một tin nhắn cho tôi rằng nỗi thống khổ của người đàn ông và tình yêu của ông dành cho những đứa con đã vượt ra ngoài bức ảnh và đi sâu vào lòng người. “Nhìn vào bức ảnh, tôi như nhìn vào khuôn mặt của vô số người mà chúng tôi đã cứu sống khi họ đang vượt biển tới châu Âu”.

Để giúp đỡ Hy Lạp đối phó với dòng người nhập cư trái phép, Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Natasha Bertaud cho biết, EU đã thông qua chương trình cứu trợ trị giá 528 triệu USD, đồng thời phối hợp để chuyển 16.000 người tị nạn từ Hy Lạp sang các nước thành viên khác trong Liên minh.

Hằng Phạm (theo The Guardian)