| Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Báo Thế giới và Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:
Các đồng chí và đồng nghiệp thân mến,
Nhân dịp Năm mới 2026 và đón Xuân Bính Ngọ, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, tôi xin gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Ngoại giao, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của đội ngũ làm công tác đối ngoại cùng gia đình những lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!
| Thư chúc Tết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung |
Chúng ta vừa đi qua năm 2025 với những biến động, biến chuyển sâu sắc của tình hình quốc tế và công tác đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị, sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, ngành Ngoại giao đã góp phần cùng cả hệ thống chính trị quán triệt và triển khai những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, vững vàng xử lý các thách thức, tham gia tạo lập, củng cố môi trường và các điều kiện thuận lợi về đối ngoại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Năm mới Bính Ngọ đang đến gần, mang theo những kỳ vọng mới, trọng trách mới, yêu cầu mới của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Ngoại giao và công tác đối ngoại. Việc lần đầu tiên, tại Đại hội XIV đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là vinh dự, cũng là trọng trách lớn đối với toàn ngành. Điều đó đòi hỏi toàn thể tập thể Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, mỗi công chức, viên chức và người lao động cùng cố gắng, nỗ lực đổi mới tư duy, quán triệt nghiêm kỷ luật thực thi, cụ thể hoá chủ trương bằng hành động cụ thể, triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.
Trong bối cảnh cả đất nước đang bước sang giai đoạn phát triển mới, cả hệ thống chính trị tăng tốc, bứt phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, với bản lĩnh được tôi luyện và truyền thống vẻ vang, ngành Ngoại giao sẽ cố gắng vươn lên với tâm thế mới, khí thế mới, hành động mới để đóng góp hiệu quả trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Với tình cảm thân mến và niềm tin vào sự phát triển của đất nước, tôi xin chúc các đồng chí và các bạn cùng gia đình Năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi mới trong công tác và cuộc sống.
Chúc Năm mới Bính Ngọ sẽ là một năm của hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, an khang, thịnh vượng!