Nhỏ Bình thường Lớn

Thua Man City, HLV Arteta nói gì khi Arsenal đánh mất quyền tự quyết?

Để thua Man City, Arsenal đã đánh mất toàn bộ lợi thế về điểm số trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn tin tưởng Arsenal sẽ giành chức vô địch ở 5 vòng đấu còn lại.
Thua Man City, HLV Arteta nói gì khi Arsenal đánh mất quyền tự quyết?
Arsenal đã đánh mất lợi thế về điểm số trong cuộc đua vô địch với Man City. (Nguồn Getty Images)

Đêm qua, ở trận đấu tâm điểm của vòng 33 Ngoại hạng Anh, Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi để thua Man City với tỷ số 1-2. Sau khi Cherki mở tỷ số, Pháo thủ đã nhanh chóng gỡ hòa 1-1 nhờ sai lầm của thủ thành Donnarumma. Nhưng ở hiệp 2, Haaland đã ghi bàn quyết định mang về 3 điểm rất quan trọng cho Man City.

Sau vòng 33, Arsenal vẫn dẫn đầu BXH nhưng chỉ còn hơn Man City 3 điểm. Điều đáng nói là Man City vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa Pháo thủ đã đánh mất toàn bộ lợi thế về điểm số trong cuộc đua vô địch.

Trắng tay rời Etihad, HLV Mikel Arteta rất thất vọng. Ông cho rằng cuộc đua vô địch sẽ bắt đầu lại nhưng vẫn lạc quan tin tưởng đội bóng của mình.

"Đây là giải đấu rất khốc liệt. Man City còn 1 trận chưa đấu. Chúng tôi đang dẫn trước 3 điểm và còn 5 trận đấu. Vì vậy, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Chúng tôi biết mình đã nỗ lực và sẽ không dừng lại, chắc chắn là vậy. Các cầu thủ rất thất vọng vì không giành được kết quả tốt như mong đợi ở trận đấu hôm nay.

Chúng tôi đã ở rất gần nhưng vẫn chưa đủ. Giờ thì mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Chúng tôi tin tưởng mình có thể làm được. Cơ hội vẫn nằm trong tay chúng tôi", Mikel Arteta chia sẻ sau trận thua Man City.

Tương tự, tiền vệ đội trưởng Odegaard cũng bày tỏ sự thất vọng khi để thua Man City. Ngôi sao người Na Uy rất tiếc nuối vì Arsenal đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ở Etihad.

"Chúng tôi rất thất vọng vì không thể giành kết quả tốt. Đội bóng đã vào trận với quyết tâm rất lớn nhưng chưa đủ. Thực tế, chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt ở hiệp 2 khi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Những tiểu tiết đã quyết định trận đấu này. Chúng tôi không đủ sắc bén trước khung thành của Man City và phải ra về tay trắng.

Đó là bóng đá, rất căng thẳng và khó khăn. Những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi thất vọng nhưng giờ là lúc hướng tới trận đấu tiếp theo để vực dậy tinh thần", đội trưởng Odegaard chia sẻ sau trận thua Man City.

Giữa tuần này, Man City sẽ gặp Burnley ở trận đấu sớm vòng 34 Ngoại hạng Anh. Nếu thắng với tỷ số cách biệt, thầy trò Guardiola sẽ vươn lên dẫn đầu BXH. Trong khi đó, Arsenal sẽ tiếp Newcastle vào cuối tuần.

HLV Arteta lại gục ngã trước Iraola, Arsenal tự đánh rơi lợi thế trong cuộc đua vô địch

Thất bại ngay tại Emirates trước Bournemouth không chỉ khiến Arsenal hụt hơi, mà còn đẩy thầy trò Mikel Arteta vào thế bất lợi trong ...

Thua đậm Man City, Chelsea chạm mốc tệ nhất trong 28 năm

Trận thua Man City ở vòng 32 đã đẩy Chelsea vào một cột mốc tồi tệ nhất của câu lạc bộ trong suốt gần 3 ...

Trước đại chiến, HLV Pep Guardiola dành 'mưa lời khen' cho Arsenal

Trước trận đại chiến với Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, Pep khẳng định Arsenal là đội bóng xuất sắc nhất nước Anh và ...

Mất Lisandro Martinez vì thẻ đỏ tranh cãi, MU 'khốn đốn' trước hai trận đại chiến

Do bị truất quyền thi đấu trong trận thua Leeds United ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, trung vệ Lisandro Martinez sẽ bị cấm thi ...

Mainoo sẵn sàng cùng Man Utd đại chiến Chelsea

Sau thời gian ngắn dưỡng thương, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình Man Utd ngay trong trận đại ...