Nhỏ Bình thường Lớn

Thương ngày nắng về: NSND Lan Hương hóa thân xuất sắc vai mẹ chồng ngoa ngoắt

Chi tiết con gái vỡ nợ tiền tỷ, mẹ chồng ép con dâu gánh cùng khiến khán giả phim Thương ngày nắng về ức chế thay cho nhân vật. Diễn xuất của NSND Lan Hương nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Thương ngày nắng về: NSND Lan Hương hóa thân xuất sắc vai mẹ chồng ngoa ngoắt
Một cảnh trong phim Thương ngày nắng về tập 15 phần 2.

Trong phim Thương ngày nắng về, NSND Lan Hương vào vai bà Hiền, diễn viên Lan Phương vào vai Vân Khánh - con dâu bà Hiền. Vai Đức - chồng Khánh do diễn viên Hồng Đăng hóa thân.

Nhân vật mẹ chồng do NSND Lan Hương đảm nhiệm ăn mặc đồng bóng, tính cách hướng ngoại, chỉ thích ra ngoài tụ tập bạn bè, vui chơi hội hè, không thích đỡ đần các con chăm cháu nội hay quán xuyến việc gia đình.

Không chỉ bao bọc con trai quá mức, bà Hiền còn thường xuyên quát tháo, bắt nạt, tự tiện lấy đồ của con dâu và sai khiến thông gia như thể osin nhà mình. Chi tiết gây nên sự ức chế đỉnh điểm từ nhân vật này là khi con gái vỡ nợ hơn 2 tỷ đồng do chung vốn với nhân tình mua đất không giấy tờ, bà Hiền đã ép con dâu phải gánh nợ cùng.

Bà Hiền còn vào hùa với Thương - con gái ruột, chì chiết con dâu: "Mọi tội lỗi ở cái nhà này là do chị". Là một nghệ sĩ gạo cội, NSND Lan Hương mang đến một sự hóa thân xuất sắc, làm nên vai diễn mẹ chồng ngoa ngoắt, cay nghiệt nhưng vẫn mang màu sắc rất khác so với hình tượng mẹ chồng hà khắc đã thành công trước đó trong Sống chung với mẹ chồng.

Hành xử vô lý của nhân vật mẹ chồng và chị chồng trong Thương ngày nắng về đã ngay lập tức nhận phản ứng dữ dội của khán giả. Phần đông đều ức chế với hai nhân vật này.

Khán giả để lại nhiều bình luận bức xúc: "Xem xong nhồi máu cơ tim với cặp mẹ con nhà này".

"Đạo diễn ơi, thế này em không dám lấy chồng đâu, thật đấy. Em sợ nhân vật của NSND Lan Hương từ phim Sống chung với mẹ chồng mà sang tới phim này mức độ cay nghiệt còn kinh khủng hơn".

Một khán giả cho rằng: "Liệu có đang hư cấu quá đà, không giống ngoài đời? Giờ có cô con dâu nào chịu đựng mãi sự vô lý của bà mẹ chồng này".

Đáp lại, khán giả khác cho rằng: "Những tình tiết trong phim không hề hư cấu đâu bạn, mình đã chứng kiến nhiều cảnh con gái mang nợ, mẹ chồng bắt con trai, con dâu chịu nợ thay còn ly kỳ hơn trên phim nhé".

"Người ta thường ví, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Chỉ cần bên chồng có một bà cô hiền lành là cuộc hôn nhân đã viên mãn lắm rồi chứ chưa cần chồng giỏi, chồng chiều", khán giả có tên H.N. cho hay.

"NSND Lan Hương diễn quá đạt, nhập tâm vào nhân vật"; "Mẹ chồng tên Hiền, chị chồng tên Thương mà tru tréo, ngoa ngoắt hết phần thiên hạ", khán giả B.K. bình luận.

"Mình hơn 30 tuổi một chút và ngày ngày niệm thần chú chữ "nhịn" đây. Hôn nhân không có "trà xanh", tiểu tam nhưng người thứ ba như mẹ chồng và em chồng luôn khiến vợ chồng mình cãi vã", khán giả N.N. tâm sự đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật Khánh.

Ức chế với mẹ, chị chồng bao nhiêu, khán giả lại thương Vân Khánh bấy nhiêu: "Xem phim mà cứ mong vợ chồng Khánh - Đức ly hôn. Tới mẹ chồng mình còn bảo ly hôn đi kìa, thương Khánh chịu đựng suốt bao năm"; "Đạo diễn ơi khắc nghiệt với Khánh quá".

Khán giả còn lo lắng, nhân vật chị chồng sẽ bày trò "bẫy" Khánh. "Có đoạn Khánh hỏi chồng là: "Anh có tin em không". Liệu có phải Thương sẽ bày mưu tính kế cho Khánh gặp kẻ đòi nợ thuê cho Thương để Đức hiểu nhầm, ghen tuông", một khán giả dự đoán kịch bản.

"Bà Hiền ngoa ngoắt một thì nhân vật Thương kinh khủng, ghê gớm gấp 2, gấp 3. Bố mẹ phải bán nhà để trả nợ mà con thì vẫn mưu mô", khán giả T.H. bình luận.

Khán giả M.N. thì cho rằng: "Mẹ chồng quá đáng nhưng Đức tốt mà, Đức dần trưởng thành, thông cảm, yêu thương, bảo vệ vợ hơn, nên nói ly hôn thì hơi quá. Chẳng lẽ phim ảnh lại đi cổ súy cho ly hôn".

"Tuy chỉ là trên phim nhưng mong các gia đình nhìn vào để dung hòa mối quan hệ, phúc đức tại mẫu, một người mẹ trong gia đình có tốt thì gia đình mới yên ổn được", một khán giả bày tỏ.

Về diễn biến tiếp theo của nhân vật Vân Khánh, nữ diễn viên Lan Phương hé lộ: "Đức trong Thương ngày nắng về là một anh chồng vô lo, vô nghĩ. Đặc biệt, khi chị chồng xuất hiện, nhân vật này đã cùng mẹ chồng tạo ra những sự mệt mỏi, đẩy sức chịu đựng của Khánh đi dần đến giới hạn.

Cũng từ đây, có những câu chuyện không hay cho mối quan hệ của Khánh và Đức đến cực điểm. Thậm chí, họ đã phải tính đến chuyện chia tay nhau. Diễn biến phim sẽ có những trúc trắc, đau đớn hơn".

Về phía NSND Lan Hương, khi đảm nhiệm vai bà Hiền, cô cho biết "không sợ khán giả chê xấu hay kém duyên trên phim ảnh". Nữ diễn viên khẳng định: "Tôi không bao giờ trả lời thích hay ghét vai diễn nào, bởi vai gì mình cũng phải toàn tâm toàn ý hoàn thành, không phân biệt lớn nhỏ".

Thương ngày nắng về: NSND Lan Hương phản ứng hài hước khi nhận vai mẹ chồng 'quá đáng'

Thương ngày nắng về: NSND Lan Hương phản ứng hài hước khi nhận vai mẹ chồng 'quá đáng'

Nhiều khán giả bức xúc xin đạo diễn phim Thương ngày nắng về đươc vào vai Khánh 2 phút để cho hai mẹ con Hiền ...

Thương ngày nắng về: NSND Lan Hương gây cười với thời trang mẹ chồng xanh đỏ

Thương ngày nắng về: NSND Lan Hương gây cười với thời trang mẹ chồng xanh đỏ

NSND Lan Hương ăn mặc lòe loẹt, luôn sử dụng bờm, khăn lụa rườm rà khi vào vai mẹ chồng trong phim truyền hình Thương ...

(theo Dân trí)