| Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM mua số lượng lớn tranh vẽ để ủng hộ các em khuyết tậtTrung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi TP.HCM. |
Triển lãm giới thiệu hàng trăm sản phẩm thủ công độc đáo như tranh vẽ, tranh thêu, túi xách, móc khóa, quà lưu niệm… do chính các em học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi sáng tạo và thực hiện. Mỗi tác phẩm là kết tinh của nghị lực, niềm đam mê và khát vọng vươn lên trong cuộc sống của các em.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: Triển lãm là kết quả của một hành trình dài nỗ lực của thầy cô và học viên. Các em không chỉ học nghề, mà còn học cách tin vào bản thân, tìm thấy niềm vui trong lao động sáng tạo. Chúng tôi mong muốn cộng đồng hiểu rõ hơn về năng lực và ý chí vươn lên của người khuyết tật.
Nhiều du khách trong và ngoài nước bày tỏ sự xúc động và khâm phục trước những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của các em. Du khách Nguyễn Hiền cho biết, “mỗi sản phẩm đều được thực hiện tỉ mỉ và đầy tình yêu. Tôi thật sự bất ngờ vì chất lượng có thể sánh với các sản phẩm chuyên nghiệp.”
| Du khách nước ngoài hào hứng với sản phẩm của các em khuyết tật. |
Trong khi đó, bà Jane, du khách người Anh, chia sẻ, “Tôi có người thân là người khiếm khuyết nên hiểu họ phải nỗ lực gấp nhiều lần để hòa nhập. Những chương trình như ‘Chia sẻ yêu thương’ là nguồn động viên lớn, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia của xã hội.”
Bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giám đốc khách sạn Kim Đô cho biết, triển lãm được tổ chức thường niên nhằm quảng bá hình ảnh, đồng thời hỗ trợ Trung tâm có đầu ra ổn định cho các sản phẩm thủ công.
“Hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của thành phố, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau,” bà Hiền nhấn mạnh.
Toàn bộ doanh thu từ hoạt động bán hàng trong ngày triển lãm (từ 9h đến 19h ngày 24/10) sẽ được chuyển trực tiếp tới Trung tâm để tiếp tục hỗ trợ học viên trong học tập và đời sống.