Nhỏ Bình thường Lớn

Trần Lập - một biểu tượng đẹp cho giới trẻ Việt

Không chỉ là người tiên phong đưa nhạc rock đến với khán giả cả nước, anh còn thổi ngọn lửa nhiệt huyết vào giới trẻ Việt.
tran lap mot bieu tuong dep cho gioi tre viet
Trần Lập tới liveshow cuối cùng vào tháng 1/2016 (Nguồn: vietnamnet)

Người truyền tinh thần rock

Năm 1995, nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập cùng một số bạn hữu thành lập ban nhạc rock Bức Tường (The Wall) trưởng thành từ phong trào ca nhạc sinh viên từ Trường Đại học Xây dựng. Đảm nhận vai trò sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt với nhạc phẩm “Đường đến đỉnh vinh quang”, anh cùng các thành viên của mình đã đưa Bức Tường trở thành ban nhạc rock có số lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam. Nhiều ca khúc của nhóm cũng trở nên quen thuộc với giới trẻ như "Bông hồng thủy tinh", "Tâm hồn của đá", Người đàn bà hóa đá". Dù theo thể loại hard rock nhưng âm nhạc của Bức Tường không quá nổi loạn mà đó là những bài rock tình cảm, giàu ý nghĩa, nhân văn và luôn hướng con người đến với chân – thiện – mỹ.

Đạt được nhiều thành công nhưng Trần Lập chưa khi nào nhận mình là một ngôi sao hay nhân tố quan trọng của rock Việt. Anh từng tâm sự: “Trong 20 năm qua, đơn giản tôi chỉ là một người truyền cảm hứng về rock đến với khán giả - những người yêu và gắn bó với rock để họ tự say mê với thể loại nhạc mà mình lựa chọn”. Vì vậy, Trần Lập vẫn miệt mài với những sáng tác và những show rock xuyên Việt mang tinh thần rock đến những người yêu nhạc trẻ.

Thế rồi, tháng 11/2015, Trần Lập bỗng nhiên chia sẻ trên trang cá nhân của mình việc anh bị ung thư trực tràng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và lo lắng. Anh viết rằng: "Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh - dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này".

Mới đây, trong liveshow '”Đôi bàn tay thắp lửa” kỷ niệm 20 năm ngày thành lập nhóm Bức Tường vào tối 16/1 tại Hà Nội, Trần Lập đã bước lên sân khấu và say sưa hát trước trước sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Anh chia sẻ với khán giả: "Chuyến đi của số phận đã đưa tôi đến một con đường khác, có thể khắc nghiệt hơn. Nhưng sự động viên của gia đình, bạn bè, khán giả đã trở thành động lực để tôi cố gắng sống, làm những việc có ích hơn. Căn bệnh ung thư không trừ bất kỳ ai, ung thư có thể cướp đi người thân của bất cứ ai nhưng chúng ta cùng tìm kiếm những cách thức khả quan hơn trong việc đẩy lùi căn bệnh ung thư”. Được biết, trong những ngày cuối của cuộc đời, Trần Lập vẫn tỏ ra là một người lạc quan và chiến đấu không mệt mỏi với bệnh tật.

“Đừng sống như hòn đá”

Bên cạnh việc sáng tác và biểu diễn rock, Trần Lập và ban nhạc Bức Tường luôn tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội. Năm 2003, Trần Lập có chuyến đi đầu tiên khi được chọn làm đại diện của âm nhạc Việt Nam đương đại tham dự Festival Khuôn mặt Việt Nam - Khuôn mặt Pháp ngữ được tổ chức tại thành phố Cahors ở miền Nam nước Pháp.  Anh còn là nhân vật đặc biệt với bộ phim ”Ngày mai của bạn và tôi” của Liên hợp quốc hay nhiệt tình trong vai trò Đại sứ thiện chí của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

tran lap mot bieu tuong dep cho gioi tre viet
Vẻ phong trần thường thấy của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường (Ảnh:ngoisao.net)

Nổi bật là từ năm 2007 đến nay, Trần Lập và ban nhạc Bức Tường đã tham gia vào chương trình Rock Storm để gây quỹ ủng hộ cho các tổ chức từ thiện trong nước bằng cách truyền đạt tinh thần không ngại gian khó đến với thanh niên như lời bài hát: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng... Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn…”

Trần Lập từng quan niệm: "Cuộc đời con người giống như que diêm trước gió. Mỗi một người có một đôi bàn tay, nhưng đôi bàn tay ấy sẽ là không đủ. Nếu có nhiều đôi bàn tay kết lại, chúng ta không chỉ nhóm lên ngọn lửa cho chính mình mà còn có thể chia sẻ tấm lòng nhân ái". Chính vì vậy, số tiền thu được từ liveshow cuối cùng vừa qua anh chỉ giữ lại cho mình một ít còn lại muốn giúp đỡ cho 5 bệnh nhi ở Bệnh viện K Cơ sở 3 (Tân Triều, Hà Nội). Anh còn lập quỹ với ước mơ sẽ hỗ trợ cho công việc phát hiện độc tố trong môi trường hay công tác nghiên cứu thuốc chữa ung thư.

Trần Lập tên đầy đủ là Trần Quyết Lập, sinh ngày 12/12/1974. Là con út trong một gia đình nghèo đông anh em, từ nhỏ anh đã có những biểu hiện về khả năng âm nhạc của mình. Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của khoa Sân khấu, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 - 1997. Anh cũng theo học và tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2001.

Anh từ trần vào ngày 17/3, lễ truy điệu Trần Lập sẽ diễn ra vào 7- 9h ngày 23/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Anh sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

T.T (tổng hợp)