
Chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Đức đã trao cho các tuyển thủ Croatia một cơ hội lớn: họ có nhiều cơ hội để vào bán kết, do tránh được Bồ Đào Nha hùng mạnh. Vận may dường như lại tiếp tục ủng hộ đoàn quân của HLV Slaven Bilic, bởi Thổ Nhì Kỳ - đối thủ của Croatia ở tứ kết - lại đang khủng hoảng nhân sự do chấn thương và án treo giò. Giới truyền thông dự báo ở tứ kết, ông Fatih Terim có thể buộc phải xáo trộn cả đội hình chính thức, do TNK mất đến 7 trụ cột.
Dĩ nhiên, Croatia cũng không lành lặn. Tiền đạo Igor Budan coi như sớm chia tay Euro 2008, sau khi bị đau gối. Trung vệ Dario Knezevic cũng không thể dự các trận đấu sắp tới, do bị căng dây chằng gối ở trận thắng Ba Lan. Tuy nhiên, đây là những tổn thất không đáng kể đối với Croatia, bởi các tuyển thủ này chỉ sắm vai trò dự bị. Chỉ có ở hàng tiền vệ, ông Bilic từng lo sốt vó, khi biết Darijo Srna và Ivan Rakitic đều dính chấn thương. Tuy nhiên, hai ngôi sao này đã kịp bình phục và sẵn sàng cho trận quyết đấu nhiều duyên nợ với Thổ Nhĩ Kỳ - đối thủ đầu tiên của Croatia ở lần đầu họ dự Euro năm 1996.
Chính vì thế, các tuyển thủ Croatia rất tự tin sẽ hạ được TNK một lần nữa. Tiền vệ Niko Kranjcar tin rằng kiểm soát được khu trung tuyến là chìa khóa để Croatia giành chiến thắng chung cuộc. Với dàn tiền vệ hùng hậu và tài hoa như Darijo Srna, Luka Modric, Niko Kranjcar, Ivan Rakitic hoặc Jerko Leko, rõ ràng Croatia không khó làm chủ khu trung tuyến, trước TNK có nguy cơ suy yếu do chấn thương. Trong các trận vừa qua, hàng tiền vệ TNK hoạt động hiệu quả chủ yếu nhờ khả năng tổ chức của Mehmet Aurelio. Nhưng nay, khi tiền vệ trụ này bị treo giò, gánh nặng sẽ dồn cả lên vai tài năng trẻ Mehmet Topal, phát hiện mới của Terim trong giai đoạn chuẩn bị cho Euro 2008.
Trong hoàn cảnh ấy, sức ép sẽ càng đè nặng lên hàng thủ TNK, dù tuyến này bị xem là yếu nhất của họ. Điều đó có nghĩa là đoàn quân của ông Terim sẽ gặp nhiều bất lợi, bởi "cơn dịch" chấn thương đang hủy hoại nặng nề hàng phòng thủ của TNK. Do cả Gokhan Zan, Servet Cetin, Emre Asik, Hakan Kadir Balta lẫn Emre Gungor đều có nguy cơ vắng mặt, Terim nhiều khả năng phải tận dụng các cầu thủ dự bị. Đây thực sự là cơ hội tốt để lập công cho các tay săn bàn đáng gờm trong tay ông Bilic, như Mladen Petric (Dortmund), Ivan Klasnic (Bremen) hoặc Ivica Olic (Hamburg).
Do hàng thủ chịu sức ép nặng nề, TNK buộc phải trông đợi vào hàng công để mong có một thế trận cân bằng. Tuy nhiên, Nihat Kahveci - tay săn bàn đáng kể nhất của TNK - xem ra chỉ là một cánh én lạc lõng giữa hàng thủ cứng cựa của Croatia, với các hậu vệ nổi tiếng như Vedran Corluka (Manchester City), Robert Kovac (Dortmund), Josip Simunic (Hertha Berlin)... Nói cách khác, so với Croatia, TNK hiện thua sút ở cả 3 tuyến.
Vì thế, HLV Terim nay chỉ còn trông cậy vào tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò. Ông kiêu hãnh cho biết: "Tôi có một câu châm ngôn được dán ngay trong phòng làm việc: "Không có gì là không thể làm được. Chỉ cần có thời gian". Tôi còn thích một câu thành ngữ khác: "Ngay sau thời khắc đen tối nhất là đến bình minh". Do vậy, TNK không hề biết đầu hàng".
Tinh thần ấy thực sự đã được chứng minh qua các cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của TNK trước Thụy Sĩ và CH Séc. Nhưng phải thừa nhận các chiến tích ấy của TNK còn có phần đóng góp không nhỏ của đối phương: Thụy Sĩ quá khao khát giành chiến thắng nên để hở "sườn", còn CH Séc lại phải trả giá cho sai sót không đáng có của thủ môn Petr Cech. Nên một khi đối phương không phạm sai lầm hoặc tỏ ra quá nôn nóng, TNK khó có cơ hội tạo bất ngờ. Tương tự BĐN, Croatia là một đối thủ như thế.
Dự đoán: Croatia thắng 1-0.
![]() |
Theo TTVN
