Nhỏ Bình thường Lớn

Trao giải cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh

Ngày 11/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh 2011 do công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức. Em Nguyễn Phan Vân Linh, 12 tuổi đến từ trường Dân lập Marie Curie đã xuất sắc giành giải Nhất và đoạt tấm vé đi Paris, Pháp dự Chung kết thế giới cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh 2011với tư cách là đại diện cuộc thi tại Việt Nam để cùng tranh tài với đại diện từ nhiều quốc gia khác. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tham dự cuộc thi cùng 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Các em học sinh đoạt giải trong cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh chụp ảnh lưu niệm cùng BTC chương trình
Ngày 11/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh 2011 do công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức. Em Nguyễn Phan Vân Linh, 12 tuổi đến từ trường Dân lập Marie Curie đã xuất sắc giành giải Nhất và đoạt tấm vé đi Paris, Pháp dự Chung kết thế giới cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh 2011  với tư cách là đại diện cuộc thi tại Việt Nam để cùng tranh tài với đại diện từ nhiều quốc gia khác. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tham dự cuộc thi cùng 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với khẩu hiệu “Chồi non tỏa sáng, vươn rộng tương lai”, thông qua cuộc thi, Panasonic mong muốn tạo ra một sân chơi quốc tế thú vị và bổ ích cho các em học sinh, nơi các em có cơ hội thể hiện tài năng, sức sáng tạo, cùng bạn bè năm châu nói lên những ước mơ, những suy nghĩ về bảo vệ môi trường.

 

Tuy là năm đầu tiên được chính thức tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều các em học sinh với tổng số bài dự thi lên tới 330 bài. Trong đó có những em nhỏ mới chỉ biết đọc, biết viết, nhưng đã mạnh dạn thể hiện những mơ ước cho một thế giới xanh như “biển không có rác”, “ô tô không có khói”. Bên cạnh những ước mơ ấy, bảo vệ môi trường với các em là những việc làm nhỏ bé mà thiết thực hàng ngày như khóa vòi nước sau khi rửa tay, tắt điện khi ra khỏi phòng hay tái sử dụng những vật đã bỏ đi. Dù nhỏ bé nhưng những việc làm ấy đã thể hiện ý thức bảo vệ môi trường của các em, góp phần hiện thực hóa mong muốn về một hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.

 

Không những thế, qua cuộc thi, ý thức bảo vệ môi trường, khả năng sáng tạo và diễn đạt của các em còn tiến bộ qua từng ngày nhật ký. Trong trang nhật ký cuối cùng, một em học sinh tâm sự “Khi bắt đầu viết nhật ký, em chỉ nghĩ về giải thưởng của cuộc thi. Nhưng sau 3 ngày tự học, tự tay tái chế rác thải, em nhật ra rằng tái chế thật vui và dễ dàng thực hiện. Bất kì ai trong số chúng ta đều có thể làm những việc đó để bảo vệ môi trường”. Trong 330 bài dự thi, mỗi em đều thể hiện sự sáng tạo theo một cách rất riêng, từ tìm tòi khám phá một loại ô nhiễm mới – ô nhiễm ánh sáng hay trở thành kiến trúc sư, thiết kế một ngôi trường sinh thái có hình dạng một cái cây cho tới sáng tạo trong hình thức thể hiện, sử dụng đất nặn, lá cây làm thành tranh cho bài dự thi thêm phần độc đáo và sinh động. Trong ngày cuối cùng của nhật ký, hầu hết các em mong muốn mọi người cùng đoàn kết, chung tay thực hiện những việc làm dù là nhỏ nhất để bảo vệ môi trường, cho trái đất xanh hơn, sạch hơn.

 

Ông Shinichi Wakita, Tổng Giám Đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh tại Việt Nam được tổ chức nhằm tạo ra một hoạt động ngoại khóa thú vị cho các em học sinh trong kỳ nghỉ hè. Tham gia cuộc thi, mỗi em học sinh được phát một cuốn Nhật ký Xanh để thỏa sức ghi lại những hành động, những ý tưởng, thể hiện khả năng và sự sáng tạo của mình trong việc bảo vệ môi trường. Trong tất cả các cuộc thi, chắc chắn rằng sẽ có người thắng cuộc. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là ý thức bảo vệ môi trường, khả năng sáng tạo và diễn đạt của các em được thể hiện và tăng cường khi tham gia cuộc thi”.

 

L.A