Nhỏ Bình thường Lớn

Về Nguồn 2014

Mỗi một đất nước đều có lịch sử của mình, mỗi một con người đều có gốc rễ và mỗi một tổ chức, đoàn thể đều có cội nguồn. Uống nước nhớ nguồn, đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Cứ đến Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày thành lập ngành Ngoại giao 28/8 hàng năm, cán bộ công nhân viên ngành ngoại giao lại trở về với Khu Di tích của Bộ Ngoại giao tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để ôn lại kỉ niệm về những ngày đầu thành lập và hoạt động sôi nổi của các bậc ngoại giao tiền bối.

Ngày 6/9 năm nay, đoàn cán bộ ngoại giao trên 50 người do đồng chí Đặng MInh Khôi, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, dẫn đầu đã đến Khu Di tích. Trong đoàn có những bác công tác trong ngành ngoại giao hàng chục năm trước nay đã gần 90 tuổi đến những bạn thanh niên mới vào nghề, tất cả đề háo hứng Về Nguồn và ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu.
Chủ nhiệm CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao Trần Tam Giáp đọc thơ.
Trong phát biểu của mình, đồng chí Đặng Minh Khôi đã nêu ra những bài học vẻ vang của Ngành trong suốt quá trình Cách mạng Việt Nam và nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế cũng như khu vực còn nhiều bất ổn.

Trong chuyến Về Nguồn lần này, Trợ lý Bộ trưởng Đặng Minh Khôi thay mặt lãnh đạo Bộ trao tiền cho Quỹ Khuyến học của xã Minh Thanh và gặp gỡ giao lưu với lãnh đạo Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, chính quyền xã Minh Thanh. Đồng chí Khôi đã cảm ơn chính quyền và bà con các dân tộc trên địa bàn xã Minh Thanh đã nỗ lực tu sửa, giữ gìn và chăm sóc để Khu Di tích của Bộ Ngoại giao luôn nghiêm trang và sạch đẹp. Cuối chuyến trở lại cội nguồn, những bài hát cách mạng biểu diễn bởi các thành viên của đoàn Bộ ta cũng như cán bộ địa phương được hát vang lên như những lời hứa, lời quyết tâm phát huy truyền thống vinh quang của đất nước, của Ngành Ngoại giao.

T.Lâm