📞

Xe tăng Đức tịt nòng trước đại bàng trắng Ba Lan

07:49 | 17/06/2016
Cả ĐT Đức và Ba Lan đều chỉ cần thêm một trận thắng nữa để giành vé đi tiếp nhưng đáng tiếc trận đấu lại kết thúc với tỷ số hòa.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ĐT Đức đã cho thấy rõ ưu thế của một đội cửa trên khi nắm giữ tới 64% thời lượng kiểm soát bóng. Hầu hết các cơ hội nguy hiểm ở hiệp 1 cũng đều được tạo ra từ các cầu thủ của ĐT Đức.

Ngay phút thứ 4, đường tạt bóng rất chính xác của Draxler đã đặt Goetze vào tư thế rất thuận lợi để ghi bàn. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Goetze lại đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để mở tỷ số cho Đức. Chỉ ít phút sau pha uy hiếp khung thành của Goetze thì lần lượt Mueller cũng như Toni Kroos đều có cơ hội mở tỷ số cho ĐT Đức nhưng đều không thành công.

ĐT Đức (áo trắng) gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của ĐT Ba Lan. (Nguồn: Getty)

Dù bị ép sân liên tục nhưng người Ba Lan với lối chơi kiên cường và đầy tính kỷ luật đã khiến hàng công của ĐT Đức liên tục gặp bế tắc trước khung thành của thủ môn Fabianski. Trái lại, với thế trận phòng ngự phản công, đoàn quân của HLV Adam Nawalka cũng đã có được vài cơ hội từ những pha thoát xuống của Robert Lewandowski. Hiệp 1 khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, ĐT Đức tỏ rõ sự nôn nóng khi liên tục đẩy cao nhịp độ trận đấu, nhưng các cầu thủ Ba Lan dường như lại muốn điều ngược lại khi chỉ cắm mỗi Lewandowski ở phía trên. 

Thời gian trận đấu cứ thế trôi qua cùng sự sốt ruột của HLV Joachim Low trên băng ghế chỉ đạo. Cũng đã có rất nhiều sự điều chỉnh chiến thuật ở hiệp hai của HLV Joachim Low như đẩy Mueller vào trung lộ hay tung 2 tiền đạo Schurrle và Mario Gomez vào sân nhưng đều bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Ba Lan.

Tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận. Không có bàn thắng nào được ghi nhưng đây vẫn là trận cầu khá hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Đức và Ba Lan cũng không phải thất vọng với 1 điểm giành được bởi cơ hội để họ cùng lọt vào vòng knock-out là rất sáng sủa. 

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer, Hector, Hoewedes, Hummels, Khedira, Oezil, Draxler (Gomez 72'), Mueller, Boateng, Kroos, Goetze ( Schuerrle 66').

Ba Lan: Fabianski, Jedrzejczyk, Pazdan, Glik, Piszczek, Grosicki (Peszko 88'), Maczynski (Jodlowiec 76'), Krychowiak, Blaszczykowski (Kapustka 80'), Milik, Lewandowski.