Theo quản lý cửa hàng, anh Georgiy Machavariani, việc ban phước cho những chiếc điện thoại này đã xoa dịu nỗi lo lắng của người dân.
“Rất nhiều khách hàng của chúng tôi hạn chế mua iPhone vì cho rằng những chiếc điện thoại này là thiết bị của ma quỷ. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã quyết định nhờ linh mục tới ban phước cho điện thoại”, anh Machavariani cho biết. Người dân ở Tbilisi có suy nghĩ này là bởi biểu tượng của Apple giống với trái cấm mà Adam và Eva đã ăn.
Anh chàng này đã quay lại cảnh vị linh mục vẩy nước thánh và ban phước cho tất cả những sản phẩm của Apple tồn kho rồi giới thiệu rộng rãi tới khách hàng. Video này đã thu hút tới hơn 10.000 lượt xem.
Động thái kỳ lạ này dường như đã xoa dịu nỗi lo lắng cho người dân. Khi không còn sợ hãi, họ đua nhau đến mua iPhone. Anna Aslanishvilli – vị khách đầu tiên của cửa hàng cho biết: “Tôi rất vui khi biết quản lý cửa hàng cuối cùng đã quyết định ban phước cho những chiếc điện thoại”.
Trả lời phỏng vấn báo chí, vị linh mục nói trên rất tức giận khi việc ban phước của ông lại trở thành một chiêu quảng cáo. “Tôi ban phước cho cửa hàng và các nhân viên tại đó chứ không phải là điện thoại di động. Nếu biết trước chuyện này, tôi đã không cho phép họ quay video”.