Nhỏ Bình thường Lớn

Buổi sinh hoạt đặc biệt của Chi bộ giáo viên tại thủ đô Vientiane, Lào

TGVN. Tôi gọi đây là buổi sinh hoạt đặc biệt ở Lào bởi đối với tôi và các đảng viên trong chi bộ mãi mãi không bao giờ quên được.

Chúng tôi là những giáo viên được cử sang giảng dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào theo chương trình đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 được ký ngày 22/4/2011 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Thể thao Lào; Hiệp định hợp tác song phương năm 2016-2020 được hai Chính phủ ký ngày 27/12/2015.

Buổi sinh hoạt đặc biệt của Chi bộ giáo viên tại thủ đô Vientiane, Lào
Một buổi sinh hoạt đảng tại Lào.

Những ngày đầu tiên xa quê hương, xa Tổ quốc, mọi vấn đề từ văn hóa đến nơi làm việc với chúng tôi thật là mới lạ. Việt Nam và Lào, hai quốc gia có những điểm tương đồng về văn hóa, chính trị. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng đồng thời là mối quan hệ giữa hai Đảng và hai Chính phủ. Mối quan hệ hợp tác đặc biệt đó được xây dựng trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và đồng chí Kaysone Phomvihane, trở thành mối quan hệ không thể tách rời trong những năm tháng kề vai sát cánh bên nhau hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới trở thành mối quan hệ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như câu nói của nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước.

Được sự quan tâm của Đảng ủy tại Lào, chi bộ giáo viên của chúng tôi được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhận công tác. Nhớ lại buổi sinh hoạt đầu tiên, các anh trong Đảng ủy tại Lào đã đến động viên chúng tôi, hình ảnh về các anh là những kỷ niệm đẹp mãi trong kí ức, Buổi sinh hoạt đầu tiên, cũng là buổi mà chúng tôi được Đảng ủy tại Lào trao quyết định thành lập chi bộ giáo viên. Vậy là chúng tôi lại được sinh hoạt cùng nhau trong một tổ chức.

Các anh nói chuyện với chúng tôi về những khó khăn và thuận lợi khi sinh hoạt Đảng tại Lào để chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ quốc tế của tổ chức Đảng. Mỗi người đến từ một nơi, không phải tất cả đều ở thủ đô Vientiane, sau buổi sinh hoạt một số sẽ về những vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên để nhận công tác.

Đối với các đồng chí được phân công công tác ở những vùng xa xôi, những vùng giáp biên đi lại khó khăn, không thường xuyên được gặp gỡ các đồng chí của mình, phải hoạt động độc lập nên chi bộ phải bàn và đưa ra các giải pháp sinh hoạt phù hợp để các đồng chí yên tâm công tác. Mặc dù sống và công tác xa nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn kề vai sát cách bên nhau và cùng giúp đỡ nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước tin tưởng giao phó.

Niềm tin của các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy tại Lào gửi gắm trở thành động lực để chúng tôi vượt qua những khó khăn thử thách, giữ vững bản lĩnh chính trị, tự hào là đảng viên Đảng Cộng sản. Trong quan hệ với các cơ quan đoàn thể của nước bạn Lào, trước khi nghĩ gì, nói gì chúng tôi thường đặt bản thân vào vị trí một người Đảng viên để làm. Mỗi buổi được sinh hoạt chính trị cùng các đồng chí chuyên trách của Đảng ủy tại Lào giúp chúng tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn trong những nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin, niềm tin sắt đá trở thành kim chỉ nam để chúng tôi vững bước trong quá trình công tác trên đất bạn Lào.

Buổi sinh hoạt đặc biệt của Chi bộ giáo viên tại thủ đô Vientiane, Lào
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao cho Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Padeumphone Xonthavy một phần trong số tiền mà cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã quyên góp để giúp người dân Lào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nhanh chóng khắc phục và ổn định cuộc sống.

Thời gian rồi cũng qua đi, nhiệm kỳ công tác của chúng tôi dần hết. Chúng tôi từ các tỉnh xa xôi của nước bạn Lào lại trở về sum họp tại thủ đô Vientiane, lại được sinh hoạt cùng nhau sau một thời gian dài sinh hoạt online. Buổi sinh hoạt đặc biệt đã được chi bộ lên kế hoạch chu đáo. Đến với chúng tôi vẫn là sự gần gũi như chưa hề xa lạ.

Chúng tôi muốn nói nhiều lắm những lời biết ơn từ trong sâu thẳm trái tim trong tháng ngày công tác trên đất nước của loài hoa Chăm Pa khoe sắc. Những người đồng chí đã tiếp thêm ngọn lửa trong trái tim của những đảng viên non trẻ như chúng tôi rực sáng. Chia tay ai chẳng ngậm ngùi nhưng chúng tôi đã rất đỗi tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế của người đảng viên Đảng cộng sản, nhiệm vụ cao cả trong việc giữ gìn quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Phía trước chúng tôi là một nhiệm vụ mới. Xong mỗi nhiệm vụ, chúng tôi đã trưởng thành hơn, tự tin vững bước hơn bởi dù xa nhau nhưng chúng tôi nhớ câu nói “chúng ta mãi ở bên nhau” của các đồng chí trong Đảng ủy tại Lào. Chúng tôi tự hứa với lòng, dù công tác ở đâu, dù làm nhiệm vụ gì cũng sẽ luôn cố gắng trau dồi tri thức, tự nhận ra những hạn chế của bản thân để hoàn thiện mình, mãi mãi xứng danh đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

Năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

TGVN. Ngày 11/9, tại thủ đô Vientinae, thầy trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Long trọng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 tại Lào, Brunei và Mexico

Long trọng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 tại Lào, Brunei và Mexico

TGVN. Lễ kỷ niệm, Triển lãm ảnh và nhiều hoạt động phong phú đã diễn ra tại Lào, Brunei và Mexico để kỷ niệm 75 ...

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào hội đàm trực tuyến

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào hội đàm trực tuyến

TGVN. Ngày 28/8, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã Hội đàm trực ...

Nguyễn Văn Thắng Chi bộ giáo viên, Đảng bộ Đại sứ quán tại Lào