Nhỏ Bình thường Lớn

Công dân Hàn Quốc tự thiêu trước Đại sứ quán Nhật Bản

Ngày 12/8, một người đàn ông trong đoàn người Hàn Quốc biểu tình đã tự thiêu ngay trước trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.
Người biểu tình nỗ lực cứu cụ ông 81 tuổi tự thiêu. (Nguồn: Bloomberg)

Anh Kim Do Yeon, một sinh viên tham gia xuống đường chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đầu anh nghĩ đó là những hàng cây bị cháy. "Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì tôi bàng hoàng nhận ra một người đàn ông lớn tuổi đang chìm trong lửa”, anh Do Yeon nói.

Ngay lập tức, người biểu tình và lực lượng phản ứng khẩn cấp đã nhanh chóng dập lửa và đưa người đàn ông này tới Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Theo hãng thông tấn Yonhap, người tự thiêu là một cụ ông 81 tuổi, họ Choi, đến từ thành phố Gwangju.

Vụ việc xảy ra khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến dịp kỷ niệm 70 năm Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh, khép lại Chiến tranh Thế giới thứ hai. Dịp này, Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên giành độc lập. Những ngày qua, hàng ngàn người dân Hàn Quốc xuống đường tiếp tục kêu gọi Chính phủ Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi vì trong Thế chiến thứ II, phụ nữ Hàn Quốc đã bị ép phục vụ tại các “trạm giải khuây” dành cho quân đội Nhật. Khoảng vài chục phụ nữ trong số đó hiện vẫn còn sống.

Sự tức giận của những người biểu tình Hàn Quốc còn liên quan đến sự cứng rắn và những phát biểu dè chừng trong thời gian qua của đương kim Thủ tướng Shinzo Abe về trách nhiệm của Nhật Bản trong chiến tranh. Tokyo nhấn mạnh, nước này từng giải quyết vấn đề này trong một thỏa thuận song phương với Hàn Quốc năm 1965.

Theo CNN, trên thực tế, Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần chính thức xin lỗi về những sai lầm của chế độ cũ trong quá khứ, đặc biệt là hành vi ngược đãi phụ nữ, nhưng không trực tiếp bồi thường mà thông qua các cơ chế khác. Tokyo đã giúp thành lập Quỹ Phụ nữ châu Á vào năm 1995, với mục đích tương trợ cho những nạn nhân nô lệ tình dục và lao động khổ sai, trong đó bao gồm những phụ nữ Hàn Quốc bị tổn thương trong chiến tranh.

Năm 2005, một người đàn ông 54 tuổi đã chết sau khi tự thiêu trong một cuộc biểu tình, sau khi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Takeshima mà Hàn Quốc kiểm soát với tên gọi Dokdo trên Biển Hoa Đông.

Phú Hà (tổng hợp)