Nhỏ Bình thường Lớn

Đại lễ Vu lan: Cùng hướng về nguồn cội

Vốn bắt nguồn từ sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ trong kinh điển Phật giáo, Đại lễ Vu Lan đã trở thành ngày lễ của lòng hiếu thảo cho con dân đất Việt ở khắp nơi trên thế giới.
Đại lễ Vu Lan ở Bangkok.

Lễ Vu Lan - còn gọi là Lễ báo hiếu, được tổ chức vào ngày 15/7 Âm lịch hàng năm, nhưng ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, người Việt đã tổ chức ngày lễ này sớm hơn một vài ngày. Lễ Vu lan không những nhắc nhở mỗi người trách nhiệm báo hiếu với cha mẹ mà còn có ý nghĩa tìm về cội nguồn để biết ơn và báo ơn.

Tại Kharkov

Ngày 17/8, cộng đồng người Việt tại Kharkoz đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm tại đây. Đại Đức Thích Nhuận Đăng, trụ trì chùa Trúc Lâm cho biết: "Đại lễ Vu lan nhắc nhở cho tất cả những người con Phật phải cố gắng đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Chẳng những chúng ta báo hiếu cho cha mẹ hiền tiền mà còn báo hiếu cho cha mẹ quá vãng".

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm Kharkov đã diễn ra với đầy đủ các nghi thức của một lễ Vu lan truyền thống, với thông điệp: Tôn vinh đức Hiếu - Hạnh của người Việt Nam, trân trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa gia đình tốt đẹp của dân tộc trên đất nước Ukraine.

Ở Berlin

Trong hai ngày 17 và 18/8, Đại lễ Vu lan báo hiếu theo Phật lịch 2557 đã diễn ra tại chùa Phổ Đà ở Berlin với sự chủ trì hành lễ của các Đại đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà và Đại đức Thích Tâm Đức, Đại đức Thích Đồng Đạt từ Việt Nam sang.

Tham dự Đại lễ có Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thảo, đại diện nhiều hội đoàn và đông đảo bà con Phật tử, bà con người Việt ở Berlin và các vùng lân cận. Trong ngày lễ chính 18/8, Đại đức Thích Pháp Nhẫn đã cùng các đồng đạo chủ trì các nghi lễ và làm lễ tuyên sớ cầu siêu, cúng ngọ, tụng kinh Vu lan. Các con em Phật tử chùa Phổ Đà đã múa dâng hoa cúng Phật.

Trước đó, tối 17/8, một chương trình văn nghệ phong phú với chủ đề "Ơn cha, nghĩa mẹ" đã được tổ chức tại đây với sự tham gia biểu diễn của ca sỹ chuyên nghiệp Hương Mơ, nghệ sỹ ưu tú Kiều Hưng và đội văn nghệ của các hội đoàn như Ban văn nghệ chùa Phổ Đà, hội Thiện Từ Tâm, câu lạc bộ "Đoàn kết," câu lạc bộ "Tháng Mười" và các cháu trong câu lạc bộ "Sao Mai" cùng các nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn t'rưng, đàn bầu, đàn tranh...

Ở Bangkok

Tại Thái Lan ngày 18/8, hàng trăm tăng ni, phật tử Việt Nam và Thái Lan đã tập trung tại chùa Cảnh Phước, ngôi chùa cổ của người Việt tại Bangkok, dự Đại lễ Vu Lan. Đại lễ Vu Lan tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra theo nghi lễ Phật giáo Việt Nam và sử dụng hai ngôn ngữ Việt Nam và Thái Lan, bắt đầu bằng lễ tụng kinh của gần 20 nhà sư Việt Nam và Thái Lan. Đặc biệt Sám Vu Lan được in ra bằng ngôn ngữ Việt Nam và phiên ra chữ Thái Lan, gửi cho phật tử tới dự để tất cả mọi người đều có thể đọc và niệm Sám Vu Lan.

Đại lễ Vu Lan diễn ra năm nay do Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt phối hợp Hội văn hóa Thái Việt và Hội người Việt Nam tại Bangkok tổ chức đã thu hút đông đảo giới học giả, phóng viên báo chí Thái Lan tham dự.

Chùa Cảnh Phước có tên đầy đủ là Sắc Tử Chấn Quốc Cảnh Phước Tử, tiếng Thái Lan là Sommananum Boriharn, là ngôi chùa cổ lớn nhất của Việt Nam tại Bangkok. Đây cũng là một trong những ngôi chùa có nhà Sư Việt Nam ở thường xuyên và cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động trao đổi phật giáo giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ở Birmingham

Ngày 11/8, tại chùa Từ Đàm, thành phố Birmingham, Vương quốc Anh đã diễn ra Đại lễ Vu Lan và lễ quyên góp ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ em mồ côi tại Việt Nam.

Trong bầu không khí thành kính trang nghiêm, bà con kiều bào và Phật tử đến từ khắp nước Anh đã đến dự, lắng nghe Thượng tọa Thích Phước Huệ và Đại Đức Thích Tâm Hiền trụ trì chùa thuyết pháp, giảng giải về đạo tràng công cha nghĩa mẹ và dự Lễ cầu siêu.

Ở Nhật Bản

Trong chuyến hoằng pháp cuả Đại Đức Thích Giác Hiếu trụ trì Viên Giác Thiền Tự tới thành phố Kobe (Nhật Bản), Sư Cô Tâm Trí - Trụ trì chùa Nisshinkutsu và Cộng đồng người Việt tại Thành phố Kobe đã thỉnh Đại Đức. Thích Giác Hiếu tổ chức Đại Lễ Vu Lan tại đây nhằm nhắc nhở cho thế hệ trẻ sống ở đất khách phải biết nhớ về cội nguồn.

Đại lễ có sự tham dự của Đại lão Hòa Thượng Yoshimizu Daichi - nguyên Hội trưởng Hội Phật Giáo Tịnh Độ tông Nhật Bản, Hội trưởng Hội Thanh Thiếu niên Tịnh Độ tông Nhật Bản, Trụ trì Chùa Nisshinkusta, Tokyo cùng đông đảo Phật tử đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố KoBe.

Đại lễ Vu lan ở chùa Nisshinkutsu còn có sự đóng góp chương trình ca nhạc nhân chuyến lưu diễn cuả 3 ca sĩ. Minh Tuấn A, Nam Cường, Vũ Bảo tại Nhật Bản, đặc biệt ca khúc "Đạo Làm Con" được thể hiện bởi 3 ca sĩ rất được đại chúng tham dự Đại lễ hoan nghênh.

Cẩm Tú (tổng hợp)