Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật giàu cảm xúc, buổi hòa nhạc còn lan tỏa thông điệp về hòa nhập, tình người và khát vọng hòa bình, đồng thời kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, 30 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và gửi gắm những lời chúc an lành trong mùa Giáng sinh.
| Chương trình được tổ chức tối 18/12 đã gửi tới khán giả những lời chúc bình an, hy vọng và yêu thương. (Nguồn: BTC) |
Buổi hòa nhạc mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam: 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức và 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.
Trong không khí Giáng sinh đang đến gần, chương trình cũng gửi tới khán giả những lời chúc bình an, hy vọng và yêu thương.
Chương trình mở đầu bằng phần trình diễn của Ban nhạc Hy Vọng. Thông qua các nhạc cụ truyền thống Việt Nam như sáo, đàn tranh, đàn bầu, những giai điệu quen thuộc đã dẫn dắt người nghe bước vào hành trình âm nhạc xuyên qua nhiều nền văn hóa. Dù khác biệt về xuất xứ và màu sắc, các tác phẩm đều gặp nhau ở điểm chung là niềm tin vào hòa bình và tình người.
Tác phẩm đầu tiên, Chung một niềm tin như một lời khẳng định rằng các giá trị nhân văn luôn có khả năng kết nối con người trên khắp thế giới.
Tiếp đó là liên khúc các giai điệu đến từ Thái Lan, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, tạo nên một chuyến du hành âm nhạc châu Á giàu bản sắc, đậm tình hữu nghị.
Ban nhạc Hy Vọng tiếp tục đưa khán giả đến với không gian âm nhạc nước Mỹ thông qua liên khúc các giai điệu truyền thống như Người thân nơi quê nhà, Thung lũng sông Hồng, Ân huệ diệu kỳ và Beautiful Dreamer.
Những ca khúc gắn liền với lịch sử và đời sống tinh thần của người dân Mỹ đã gửi gắm khát vọng tự do, niềm tin và lòng nhân ái.
Phần thứ hai của chương trình là phần trình diễn của Hợp ca Hy Vọng, với sự lĩnh xướng của ca sĩ Xuân Thanh, đưa khán giả bước vào không gian thánh ca và âm nhạc cổ điển Đức.
Cây thông xanh vang lên như khúc ca về biểu tượng Giáng sinh, tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên cường trước phong ba và thời gian.
Khát vọng mùa Xuân của Wolfgang Amadeus Mozart vượt ra khỏi khuôn khổ âm nhạc bác học để trở thành giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ nhân loại. Hallelujah của George Frideric Handel vang lên trang nghiêm, như lời ca ngợi niềm tin và ánh sáng.
Khép lại phần này là Ave Verum Corpus của Mozart – một tác phẩm thiêng liêng, sâu lắng, tôn vinh lòng bác ái và sự hy sinh vì con người.
Nhân dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức và Việt Nam-Hoa Kỳ, nhiều tác phẩm trong chương trình được trình bày bằng tiếng Đức và tiếng Anh, kèm theo phần lời dịch tiếng Việt, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận và cảm nhận trọn vẹn nội dung nghệ thuật.
| Nghệ sĩ piano Tôn Thất Triêm và Tiến sĩ Mai Huy Tân, tác giả của bài "Lời ru của rừng". (Nguồn: BTC) |
Trong đêm nhạc, Hợp ca Hy Vọng cũng trình diễn nhiều ca khúc Việt Nam chan chứa tình yêu quê hương và con người. Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi là bản hùng ca về vẻ đẹp thanh lịch, kiên cường của Thủ đô. “Nhạc rừng” của Hoàng Việt mang tinh thần lạc quan và sức sống mãnh liệt.
Đặc biệt, lần đầu tiên Hợp ca Hy Vọng trình diễn Lời ru của rừng – tác phẩm do Tiến sĩ Mai Huy Tân sáng tác tháng 4/1972 tại chiến trường Quảng Trị. Giai điệu dịu dàng giữa bom đạn, thấm đẫm tình người và khát vọng hòa bình của người chiến sĩ Thành Cổ đã khiến cả khán phòng lặng đi trong xúc động.
Bên cạnh đó, Hợp ca Hy Vọng còn trình bày nhiều ca khúc trữ tình của các dân tộc khác. Khép lại chương trình là chùm ca khúc Giáng sinh quen thuộc như Niềm vui cho toàn thế giới, Những thiên thần nơi đồng quê, Đêm yên lặng, Hướng tới niềm vui (Beethoven), Feliz Navidad…
Những giai điệu rộn ràng, ấm áp như lời chúc của Ban nhạc Hy Vọng gửi tới khán giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.
Trong hơn một giờ biểu diễn, khán giả được thưởng thức tiếng đàn piano thanh thoát của nghệ sĩ Tôn Thất Triêm, tiếng đàn tranh trong trẻo, đàn bầu trầm ấm, tiếng sáo réo rắt của các nghệ sĩ khiếm thị; giọng nữ cao mạnh mẽ của ca sĩ Xuân Thanh cùng sự hòa quyện của các thành viên Hợp ca Hy Vọng.
| Đại biểu và các nghệ sĩ tham dự chương trình hoà nhạc. (Nguồn: BTC) |
Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Ukraine… Dù ở ngôn ngữ nào, người nghe vẫn cảm nhận được tình cảm sâu lắng, tình yêu con người, quê hương, khát vọng hòa bình và hạnh phúc; cảm nhận được sức mạnh của âm nhạc trong việc gắn kết con người, vượt qua khác biệt và biên giới.
Thông qua âm nhạc, chương trình là một lời nguyện cầu cho hòa bình, là nhịp cầu của tình hữu nghị, là tiếng nói của sự thấu cảm và hòa nhập, vượt qua mọi rào cản về địa lý, văn hóa và khác biệt.
| Ban nhạc Hy vọng tập hợp các bạn trẻ tài năng, yêu nghệ thuật, được thành lập trong bối cảnh tổ chức phi chính phủ Samaritan’s Purse (Hoa Kỳ) đề xuất tổ chức các lớp học âm nhạc, nghệ thuật cho các em khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu. Trong hơn 20 năm qua, với sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, nhiều thầy cô giáo, trong đó có nghệ sĩ piano Tôn Thất Triêm, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Thanh, Hy vọng đã trình diễn trong lễ kỷ niệm 20 năm ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (7/2015) và tại nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng khác. |