Nhỏ Bình thường Lớn

Iron Run: Hành trình gắn kết người khuyết tật với cộng đồng

Vừa qua, hàng trăm học sinh trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cùng tham gia sự kiện Iron Run lần thứ 9 với chủ đề Ánh Dương. Dự án là sự kiện thể thao, gây quỹ từ thiện với mục đích gắn kết người khuyết tật với cộng đồng.
Iron Run: Hành trình gắn kết người khuyết tật với cộng đồng
Nhiều runner là người khuyết tật tham gia sự kiện Iron Run lần thứ 9. (Nguồn: BTC)

Mục tiêu mà Iron Run hướng tới thông qua sự kiện Ánh Dương tạo cho các bạn trẻ trong thành phố được gắn kết với các bạn người khuyết tật. Bên cạnh đó, sự kiện sẽ góp phần giúp nâng cao nhận thức về người khuyết tật và thúc đẩy đối xử bình đẳng hơn với nhóm đối tượng này cũng như khích lệ, khuyến khích người khuyết tật cất lên tiếng nói, tự tin thể hiện tài năng của bản thân.

Xuyên suốt 8 mùa hoạt động, dự án đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đến với mùa 9, Iron Run lấy chủ đề Ánh Dương, tượng trưng cho sự tỏa sáng, hy vọng và khát vọng vươn lên. Đối với cộng đồng người khuyết tật, đây còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, luôn hướng về phía trước, vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ.

Chương trình năm nay có sự tham dự của hơn 120 runners, trong đó có người khuyết tật đến từ Trung tâm hỗ trợ sống độc lập Hà Nội, cùng nhiều tình nguyện viên là học sinh từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, các runners chia thành 10 đội tham gia chạy 800m tại công viên Thống Nhất và thực hiện các thử thách BTC đưa ra như: Change or Change, Sợi chỉ rối bời, Face the ball, Guess this one, và Bức thư chạm tới tương lai.

Sau mỗi thử thách, các đội nhận gợi ý để giải mã câu hỏi lớn và có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Kết thúc sự kiện, Ánh Dương đã chạm đến trái tim mọi người, đặc biệt là các anh chị, cô chú khuyết tật đến từ Trung tâm hỗ trợ sống độc lập.

Bà Hồng Hà - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sống độc lập cho biết, bản thân cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình. Trong quá trình thực hiện thử thách, các runners và tình nguyện viên luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trao gửi cả trái tim, thắp lên ngọn lửa của sự bình đẳng và tình yêu thương. Tất cả đã cùng nhau bước những bước chân không phân biệt, cùng sẻ chia niềm vui và sự khích lệ.

“Dù chỉ vỏn vẹn trong một ngày nhưng Ánh Dương đã để lại dấu ấn khó quên đối với bản thân tôi. Chúc cho các dự án tương lai của Iron Run sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa”, bà Hà chia sẻ.

Thực hiện cấp thẻ căn cước mới ngay tại nhà cho những người già yếu, khuyết tật

Thực hiện cấp thẻ căn cước mới ngay tại nhà cho những người già yếu, khuyết tật

Nội dung cấp thẻ căn cước mới ngay tại nhà cho những người già yếu, khuyết tật quy định tại Thông tư 17/2024/TT-BCA.

Người phụ nữ 33 tuổi kết hôn với người đàn ông khuyết tật nặng 30 tuổi

Người phụ nữ 33 tuổi kết hôn với người đàn ông khuyết tật nặng 30 tuổi

Lulu, 33 tuổi, đã kết hôn với Qichen, 30 tuổi, một người khuyết tật, chỉ vài tháng sau khi quen qua mạng vì bị thu ...

Đưa chính sách trợ giúp thay đổi cuộc sống người khuyết tật

Đưa chính sách trợ giúp thay đổi cuộc sống người khuyết tật

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với khoảng 7 ...

Việt Nam và hành trình gần 30 năm đồng hành cùng ASEAN

Việt Nam và hành trình gần 30 năm đồng hành cùng ASEAN

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN ngày 28/7/1995. Chặng đường gần 30 năm đồng hành cùng ASEAN, Việt Nam luôn nỗ ...

Paralympic 2024: Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ổn định nơi ăn, nghỉ, bắt đầu tập luyện

Paralympic 2024: Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ổn định nơi ăn, nghỉ, bắt đầu tập luyện

Sau khi hội quân tại Paris (Pháp), các tuyển thủ của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã bước vào tập luyện nhằm ...