Nhỏ Bình thường Lớn

Lễ giỗ trận Vị Xuyên: Khúc tri ân những người lính giữ biên cương

Hàng trăm cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng người dân cả nước đã trở về Đài hương 468 (Tuyên Quang) dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên, thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng thời tiếp nối truyền thống tri ân, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Cựu chiến binh trở về chiến trường xưa, thắp nén hương tri ân đồng đội đã nằm lại nơi biên cương. (Nguồn: TTXVN)
Cựu chiến binh trở về chiến trường xưa, thắp nén hương tri ân đồng đội đã nằm lại nơi biên cương. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/7, tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân từ nhiều địa phương đã về dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

More from WVR
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Giữa không gian trang nghiêm nơi chiến trường xưa, những nén hương được dâng lên như lời tri ân gửi tới những người đã mãi nằm lại nơi biên cương Tổ quốc.

Ngày 12/7/1984, chiến dịch MB-84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, đánh dấu một trong những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên các điểm cao 772, 685, 1509 cùng nhiều vị trí chiến lược khác, hàng vạn quả pháo đã trút xuống.

Chỉ trong 24 giờ chiến đấu, gần 600 cán bộ, chiến sĩ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến nay, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy giữa núi rừng biên cương.

Đối với những người lính năm xưa, Lễ giỗ trận không chỉ là dịp tưởng nhớ đồng đội mà còn là cuộc hội ngộ đầy xúc động với ký ức của một thời hoa lửa. Câu nói "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" vẫn được nhắc lại như biểu tượng cho tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ tại mặt trận Vị Xuyên.

Các cựu chiến binh trở lại Điểm cao 468, tự hào dưới lá cờ Tổ quốc trên chiến trường xưa. (Nguồn: TTXVN)
Các cựu chiến binh trở lại Điểm cao 468, tự hào dưới lá cờ Tổ quốc trên chiến trường xưa. (Nguồn: TTXVN)

Những năm gần đây, Lễ giỗ trận Vị Xuyên được tổ chức thường niên, thu hút hàng chục nghìn lượt cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng người dân về dâng hương tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho thế hệ trẻ.

Để lễ tưởng niệm diễn ra trang trọng, an toàn, chính quyền xã Thanh Thủy đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng các tổ chức đoàn thể tham gia bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông, hỗ trợ các đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ.

Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tôn tạo các công trình ghi công và gìn giữ những "địa chỉ đỏ" trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm bà con thôn Bản Bang, Hà Giang

Chiều 25/4, nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ...

Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Ngày 9/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra Đại Lễ cầu siêu anh linh các anh ...

Tặng quà, tri ân người có công với cách mạng tại Hà Giang

Từ 9-10/7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình tặng quà ...

Du lịch chiến trường xưa - Hành trình ký ức mặt trận Vị Xuyên

Mang giá trị văn hóa - lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước, cho ...

Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang: Miền đá đã 'nở hoa'

Hà Giang ghi dấu trên bản đồ du lịch Việt Nam không chỉ bởi núi non trùng điệp, kỳ vĩ, những cung đèo hiểm trở ...

(theo Vietnamplus)