Nhỏ Bình thường Lớn

Món quà đậm bản sắc 'Cây tre Việt Nam' dành tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nào ngờ đâu, tác phẩm điêu khắc ánh sáng “Cây tre Việt Nam” lại trở thành món quà ý nghĩa cuối cùng tôi được đóng góp công sức gửi tặng đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
Món quà đậm bản sắc 'Cây tre Việt Nam' dành tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tháng 9/2023. (Ảnh tác giả bài viết cung cấp)

Được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong tôi trào dâng nỗi buồn, niềm thương tiếc vô hạn trước sự mất mát quá đỗi to lớn này của hàng triệu người dân Việt Nam. Tôi nhớ lại những kỷ niệm quý báu khi có dịp được phục vụ Tổng Bí thư đón tiếp các đoàn Lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam, trong đó, đặc biệt nhất là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden (tháng 9/2023), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (12/2023) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (6/2024). Đây đều là Lãnh đạo các nước lớn, có tầm ảnh hưởng và đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Đó là vào một ngày đầu Thu mà tôi nhớ không nhầm là ngày 7/9/2023, với nắng vàng óng ả như trải thảm vào mỗi buổi chiều khiến Hà Nội đẹp dịu dàng và sâu lắng, trên cương vị Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao, tôi được vinh dự đến báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kịch bản đón tiếp Tổng thống Mỹ và sau đó may mắn được Chú đồng ý cho chụp ảnh cùng ngay tại phòng làm việc của Chú.

Sự ra đời của tác phẩm “Cây tre Việt Nam” bắt nguồn từ chính bức ảnh quý giá này. Trong một lần gặp gỡ với nghệ nhân điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự tại trụ sở Cục Lễ tân Nhà nước để trao đổi ý tưởng về việc chuẩn bị tặng phẩm mà Bộ Ngoại giao sẽ kiến nghị để Tổng Bí thư tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi đã gợi ý cho nghệ nhân trẻ tuổi dùng chân dung và thần thái của một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, một nhà lý luận lớn của đất nước ta, một nhà văn hoá lớn của dân tộc ta trong chính bức ảnh này cùng với những chia sẻ về hình ảnh cây tre Việt Nam với “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách, khí phách của dân tộc Việt Nam mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã miêu tả nhân dịp chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất hồi tháng 12/2021, để làm “chất liệu”, cảm hứng sáng tác. Sau đó, nghệ nhân đầy tâm huyết và sáng tạo Bùi Văn Tự đã bắt tay ngay vào sáng tác nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng với tên gọi “Cây tre Việt Nam”.

Tác phẩm chính là sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc, người Cộng sản kiên trung, người đã dành trọn đời mình để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, người đã chiếm trọn niềm tin của nhân dân Việt Nam và sự kính trọng của bạn bè quốc tế. Điều này được thể hiện rất rõ trong từng bức điện, thư chia buồn của Lãnh đạo nhiều nước, các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, các Tổ chức quốc tế… gửi tới các Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong những ngày qua khi biết tin Tổng Bí thư từ trần.

Món quà đậm bản sắc 'Cây tre Việt Nam' dành tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tác phẩm 'Cây tre Việt Nam' phác họa chân dung Tổng Bí thư khi có ánh sáng chiếu vào. (Nguồn: Quốc hội, tác giả cung cấp)

Tác phẩm được chạm khắc nổi bật hình ảnh khóm tre Việt Nam. Với đặc tính vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt, ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho chiến lược đối ngoại nước ta: mềm dẻo nhưng kiên định, uyển chuyển nhưng không bao giờ khuất phục trước thử thách. Hình ảnh khóm tre vươn cao với “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” là biểu trưng cho sự phát triển không ngừng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước. Sự quây quần của khóm tre cùng những mầm măng vươn lên mạnh mẽ tạo thành một thể thống nhất, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn dân tộc trong việc bảo vệ và xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng. Mỗi khóm tre đứng vững là minh chứng cho lòng trung kiên và sự kiên trì của người dân Việt Nam, mỗi mầm măng non nhú lên chính là hình ảnh của sự kế thừa và phát triển không ngừng của thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Điều đặc biệt trong tác phẩm “Cây tre Việt Nam” là khi có ánh sáng chiếu rọi, những hình bóng của khóm tre hòa quyện lại để vẽ nên chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua tác phẩm, nghệ nhân Bùi Văn Tự mong muốn gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, sự đoàn kết và niềm tự hào về bao phẩm chất cao quý của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Món quà đậm bản sắc 'Cây tre Việt Nam' dành tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng (phải) và nghệ nhân Bùi Văn Tự cùng tác phẩm điêu khắc ánh sáng 'Cây tre Việt Nam'. (Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp)

Nào ngờ đâu, tác phẩm “Cây tre Việt Nam” lại trở thành món quà ý nghĩa cuối cùng tôi được đóng góp công sức gửi tặng đến Tổng Bí thư. Mặc dù, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời xa trần thế nhưng tầm nhìn của nhà lãnh đạo kiệt xuất vẫn sống mãi. Có thể tự hào nói rằng, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” là một di sản có ý nghĩa đặc biệt mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho nền đối ngoại, ngoại giao của đất nước. Những cống hiến lớn lao của ông đối với dân tộc sẽ luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận, soi sáng con đường chúng ta đi tới tương lai với khát vọng phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường và thịnh vượng như Bác Hồ hằng mong muốn.

Cơ đồ chung sức đắp nên

Lòng dân ý Đảng vững bền tâm can

Non sông tươi đẹp vẻ vang

Thế giới cường quốc vinh quang sánh cùng

Ngoại giao nước Việt hào hùng

Cây Tre kiêu hãnh bước cùng quê hương

(Thơ của Trần Đình Vũ Hải, cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Là một cán bộ ngoại giao đang công tác ở nơi xa, dẫu biết sinh tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, “Năm đi qua, tháng đi qua; Tre già măng mọc có gì lạ đâu”, tôi cũng như bao người dân Việt Nam ở khắp mọi miền trong nước cũng như ngoài nước đều hướng về quê hương, xin bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tre già, măng mọc là lẽ tự nhiên, là sự kế thừa, sự tiếp nối nuôi dưỡng từ thế hệ này sang thế hệ khác để nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam ngày càng toàn diện và hiện đại, để đất nước ta tiếp tục tiến lên như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu từng nói: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Lời hứa 'nữ nhi không thường tình' của nữ Đại sứ với Tổng Bí thư

Lời hứa 'nữ nhi không thường tình' của nữ Đại sứ với Tổng Bí thư

Đại sứ Luận Thùy Dương bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngoại giao Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngoại giao Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác đối ngoại ...

Tình cảm sâu nặng của kiều bào dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm sâu nặng của kiều bào dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều kiều bào dù sống xa Tổ quốc nhưng vẫn một lòng hướng về quê ...

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trưa 22/7 tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong tổ ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Báo TG&VN trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về ...