Du Xuân đầu năm, xin chữ để lấy lộc ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đã từ lâu trở thành thói quen của người dân Hà Nội. Quầy xin chữ của các ông đồ thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân đủ mọi lứa tuổi.
Theo thông lệ, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, "Phố Ông đồ" và Hội chữ Xuân sẽ được tổ chức ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Hoạt động này thường được kéo dài đến rằm tháng Giêng hoặc lâu hơn.
Tuy nhiên, năm nay, do dịch bệnh vẫn còn phức tạp , Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đóng cửa tạm dừng hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đến phố Văn Miếu xin chữ trong những ngày đầu năm.
Rất nhiều người dân ở Hà Nội xin chữ với mong muốn được may mắn dịp năm mới.
Người trung niên xin chữ Tâm, chữ Đức, chữ Nhẫn. Thanh niên nam nữ xin chữ: Danh, Duyên, Hiếu, Trung. Các sĩ tử năm nay đi thi xin chữ Đăng khoa, Đỗ, Trí... hay biếu tặng bố mẹ xin chữ: Tâm, An Khang, Bình An, và mừng các cụ cao tuổi không thể thiếu chữ Thọ.
Để phòng chống dịch, các "ông đồ" đeo khẩu trang phòng virus SARS-CoV-2.
Vui vẻ chụp ảnh với thành quả ngồi chờ xin chữ.
Vì Văn Miếu đóng cửa, các sĩ tử cùng phụ huynh vái vọng bên ngoài.
Nhiều bạn trẻ cẩn thận tra google bài văn khấn xin cho chính xác.
TP. Huế xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations.
Nhờ khí hậu mùa đông ôn hòa, thành phố Aswan ở miền Nam Ai Cập, nơi thượng nguồn sông Nile đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các hoạt động du lịch.
“Đây là những đứa con của tôi”, thiền sư Ajahn Brahm nói như vậy tại đường sách TP. Hồ Chí Minh chiều 4/2, khiến cả khán đài lặng đi trong một khoảnh khắc.
Nghệ sĩ múa nổi tiếng Dương Lệ Bình bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đưa vũ kịch “Khổng Tước” đến với khán giả Việt Nam, khẳng định đây là một mối lương duyên.