Nhỏ Bình thường Lớn

Những giấc mơ lặp lại

Thỉnh thoảng chúng ta lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Các giấc mơ này thường gây khó chịu, ám ảnh, đôi khi đến như các cơn ác mộng.
Ảnh minh họa

Trong nhiều nghiên cứu về giấc mơ thì có đến 70% liên tiếp lặp lại giấc mơ giống nhau. Đa phần nó rất mơ hồ, chủ yếu có liên quan đến tâm lý và những vấn đề không thể giải quyết được trong hiện thực. Giấc mơ loại này có thể gây ra lo âu, cao hơn là gây nên trạng thái bất lực và cảm giác về các mối đe dọa. Nhà thơ Anh Samuel Tailor Coleridge đã viết: "Những giấc chiêm bao của tôi - đó không là những ảo ảnh, mà thực đúng nỗi bất hạnh của đời tôi". Robert L. Stevenson cũng đã nói về "những con ma xó" trong giấc mơ đã cung cấp đề tài cho tác phẩm của ông (ý tưởng tiểu thuyết Truyện đáng sợ xuất phát từ cơn ác mộng).

Có một câu chuyện kỳ lạ xảy ra tại New York vào tháng 1/2006 khi một nữ bệnh nhân kể với bác sĩ tâm lý của mình rằng có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô mơ về "anh ta" không phải một, hai lần mà tới hàng chục lần, cứ lặp đi lặp lại với những lời khuyên trùng khít nhau. Tuy nhiên, cô cho biết, cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này một lần nào trong cuộc sống cả và tỏ ra khá sợ hãi. Tần suất về giấc mơ kỳ lạ ấy khiến cô nhớ như in khuôn mặt ấy. Sau đó cô ngồi vẽ lại chân dung người đàn ông bí hiểm này. Chỉ vài ngày sau, khi một bệnh nhân khác đến khám bệnh, ông ta vô tình nhìn thấy bức chân dung đặt trên bàn, ông đã vô cùng ngạc nhiên bởi người đàn ông xuất hiện trong bức chân dung kia cũng đã nhiều lần "viếng thăm" vào giấc mơ của ông.

Từ đó cho đến nay đã có ít nhất khoảng 2.000 người thừa nhận, người đàn ông trong bức chân dung kia liên tục xuất hiện trong các giấc mơ của họ. Những người này đều đến từ nhiều thành phố khác nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới như: Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Bắc Kinh, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Dehli, Moskow... và không có mối quan hệ gì với nhau. Một số ý kiến cho rằng, đằng sau hình ảnh người đàn ông bí hiểm là một âm mưu hoặc một kế hoạch nào đó của một tập đoàn lớn, có thể họ muốn thử nghiệm một thí nghiệm mới mà họ đã nghiên cứu ra. Đã có rất nhiều cuộc điều tra, tìm kiếm nhưng khuôn mặt người đàn ông bí ẩn cho đến nay vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Ác mộng về đêm theo tiếng Anh là "Nightmare" (con ngựa đêm). Con ngựa trong tiếng cổ không có nghĩa là ngựa mà là "quỷ" và cơn ác mộng được hiểu như là người xa lạ đến từ thế giới bên kia. "Hắn" bị xem là hung thần được phái đến nhằm liên tục dày vò chúng ta. Có người đã giải thích nhiều người mơ thấy người đàn ông lạ mặt như ở trên rằng, vì họ không hề nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó trong mơ, họ chỉ mơ hồ tưởng tượng lại một khuôn mặt nào đó bắt gặp ngoài đường rồi mô tả thành người đàn ông bí ẩn đó. Những người khác cũng thế, khi họ nhìn thấy bức hình thì ngay lập tức não bộ sẽ ghép khuôn mặt trong bức hình vào người đàn ông bí ẩn và ngộ nhận. Liệu đó có phải là lý do tại sao nhiều người trông thấy cùng một khuôn mặt, hoặc nhìn thấy cùng một sự việc lặp lại trong các giấc mơ?

Đương nhiên, chưa thể có câu trả lời chính xác cho hiện tượng này nhưng theo Ernest Hartmann, lãnh đạo phòng thí nghiệm về các vấn đề của giấc mơ ở bệnh viện Lemuel Shattack ở Boston, Mỹ thì khi già đi, chúng ta sẽ ít gặp ác mộng hơn. Với thời gian bộ não có thể lĩnh hội và tiêu hóa các hồi ức trước kia và dần dà ác mộng sẽ biến thành giấc mơ bình thường.

LINH HƯƠNG