|
| Đau quá đi mất. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Cắt "bánh" mây. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Bóng chuyền hay quyền Anh? (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Kẻ cắp phô mai đáng ghét. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Kẹo kéo gì lạ quá. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Tung cao. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Tóm gọn rồi. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Thế này là ai câu ai? (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Bơi trong này thích quá. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Giờ mới hiểu sau mọi người vẫn ví von "tóc trắng như tuyết". (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Không hiểu em cún này đang cười hay dọa dẫm?! (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Khoảnh khắc vui vẻ trước tai họa. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Đã bảo mèo rất sợ nước còn đùa dai. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Chấm điểm cao nhất thôi nhỉ! (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Người cao su. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Sức mạnh của Chúa. (Nguồn: Everyday Kaola) |
|
| Selfie thế này cho "ngầu". (Nguồn: Everyday Kaola) |
(theo Trần Khánh/VOV.VN)