| Công quốc Sealand. |
Nhiếp ảnh gia Leó Delafontaine đã bị cuốn hút bởi những nơi như thế và bắt đầu khám phá chúng từ năm 2012, cùng với việc đi tới sáu quốc gia và ba châu lục để tận mắt chứng kiến những quốc gia siêu nhỏ độc đáo này. Dưới đây là một vài nơi mà Delafontaine đã đi qua.
1. Công quốc Sealand
Sealand có thể coi là micronation nổi tiếng nhất thế giới. Đây là “vi quốc gia” đầu tiên mà Delafontaine phát hiện ra. Nơi đây vốn là một pháo đài trên biển từ thời Thế chiến thứ hai nhằm ngăn chặn các cuộc không kích của Đức, nằm ngoài khơi cách bờ biển Anh khoảng 12 km, thuộc hải phận quốc tế. Năm 1967, Paddy Roy Bates đã chiếm pháo đài này (khi đó có tên là Knock John) và sử dụng nó để chạy một đài phát thanh bất hợp pháp ngoài khơi. Roy thành lập một “quốc gia” trên pháo đài và tự phong là hoàng tử và vợ là công chúa. Sealand có cờ, tiền đồng và thậm chí cả hộ chiếu riêng. Sealand là "quốc gia" nhỏ nhất thế giới với 22 công dân.
Con trai của Bates, Prince Micheal đã kiểm soát Sealand vào năm 1999. Sau khi một ngọn lửa đã phá hủy cơ sở này vào năm 2006, Micheal đã cố gắng bán nó với giá 906 triệu USD. Công quốc Sealand không được Liên hợp quốc công nhận.
2. Cộng hòa Saugeais
Điểm dừng chân tiếp theo của Delafontaine là Cộng hòa Saugeais, một “quốc gia” tự xưng nằm ở phía đông nước Pháp, gần biên giới Thụy Sĩ – Pháp, quê hương của Delafontaine. Saugeais rộng 1.000 km2, với 11 thị trấn và là nơi sinh sống của khoảng 5.000 người. Ra đời năm 1947, Saugeais đã trải qua bốn đời Tổng thống. Người sáng lập ra “đất nước” mini này là Georges Pourchet. Saugeais có Chính phủ, Quốc kỳ, Quốc ca bằng thổ ngữ địa phương và chỉ có một nhân viên hải quan. Hiện tại nơi đây trở thành điểm tham quan nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch.
3. Calsahara
Travis McHenry đã tự lập “vi quốc gia” cho riêng mình ở tuổi 15. Từ đó tới nay, McHenry thành lập ba "quốc gia" mini, trong đó “quốc gia” mới nhất là Calsahara ở miền Nam bang California, Mỹ. Calsahara có diện tích gần 25 km2, có con dấu và tiền tệ riêng. Chúng đều in hình McHenry đang mỉm cười.
4. Cộng hòa Conch
Hay còn gọi là Cộng hòa Ốc Xà Cừ là một tiểu “quốc gia" tại thành phố Key - West, bang Florida, Mỹ. Conch ra đời khi Thị trưởng Dennis Wardlow tuyên bố “ly khai” khỏi nước Mỹ trong cuộc biểu tình ngày 23/4/1982 bởi tuyến đường dẫn tới quần đảo Florida Key và Key West luôn bị tắc. “Chính phủ” của Cộng hòa Conch chọn ngày 23/4 hằng năm là “Quốc khánh” với lễ hội lớn kéo dài một tuần.
5. Xứ sở Seborga
Đây là một trong những tiểu “quốc gia” lâu đời nhất hành tinh, được hình thành từ thế kỷ X. Năm 1960, một người trồng hoa địa phương tên Giorgio Carbone đã nghĩ ra ý tưởng thành lập đất nước riêng vì cho rằng khu vực này chưa bao giờ mất quyền tự trị. Người này trích dẫn nhiều tài liệu lịch sử, bao gồm Đạo luật thống nhất từ năm 1861 của Italy, trong đó không bao gồm Seborga. Carbone đã chính thức trở thành hoàng tử của Vương quốc. Ông đã lập nên lá cờ, tem, đồng tiền của riêng Seborga. Hiện tại, nơi đây là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch.
6. Đế chế Atlantium
Năm 1981, ba thiếu niên Australia tuyên bố khu vực rộng 286 km2 thuộc vùng ngoại ô Sydney là Đế chế Atlantium. Kể từ đó, Atlantium tồn tại như một “quốc gia” độc đáo với nhiều lần tiếp xúc với giới truyền thông. “Hoàng đế George II” (tên thật là George Cruickshank) là thành viên của đảng Lao động Australia. Ông cũng giữ vai trò chuyên gia và Đại sứ của tất cả các tiểu “quốc gia" trên thế giới.
7. Molossia
Năm 1977, ba thiếu niên Mỹ tuyên bố chủ quyền tại khu vực rộng 58 km2 thuộc thị trấn sa mạc Dayton, bang Nevada và lập nên Cộng hòa Mosossi. “Quốc gia” này đã trải qua nhiều lần đổi tên như Vương quốc Edelstein (1980), Zaria (1988) hay Vương quốc Molossia (1998)... Tổng hành dinh của nó là một căn nhà nhỏ, cạnh tư dinh của Tổng thống Kevin Baugh. Quốc gia này có bưu điện, hải quan, quốc huy và kênh truyền hình riêng. Nhiều thứ bị cấm ở Molossia, bao gồm súng ống, cá da trơn, hành (và các loại rau giống hành) và bất kỳ thứ gì từ Texas, trừ ngôi sao nhạc Pop Kelly Clarkson.
8. Vương quốc Elleore
Một nhóm giáo viên tại Copenhagen đã mua hòn đảo Elleore ngoài khơi bờ biển Đan Mạch vào năm 1944 và tuyên bố thành lập Vương quốc Elleore. “Quốc gia” này tự đặt nhiều quy định lập dị như cấm sử dụng cá mòi đóng hộp, cấm đọc tiểu thuyết Robinson Crusoe hay sử dụng “giờ chuẩn Elleore” – chậm 12 phút theo giờ Đan Mạch. Người ta đưa lịch sử của vương quốc vào chương trình giảng dạy trong các trường học của Đan Mạch với nhiều nét thú vị như việc người dân Elleore sáng tạo những bài hát, điệu múa và thậm chí là môn thể thao riêng, được gọi là "Cracket".
Minh Ngọc (theo Business Insider)