![]() |
| Ước mơ của bà Christel Dauwe là có một bảo tàng Giáng sinh. (Nguồn: The Independent) |
Việc chuẩn bị cho Noel chưa bao giờ là áp lực đối với bà, đơn giản vì “mùa lễ” kéo dài suốt 12 tháng. Cửa hàng mang tên Christel Dauwe Collection, trưng bày khoảng 18.000 món đồ trang trí Giáng sinh.
| More from WVR |
Trong khi bộ sưu tập cá nhân của bà Christel lên tới hơn 64.000 món, một con số đủ khiến bất kỳ người yêu Noel nào cũng phải choáng ngợp. Từ trần nhà, kệ gỗ cho tới những góc nhỏ nhất, mọi không gian đều được tận dụng để treo, đặt và xếp những món đồ lấp lánh.
Bà Christel chia sẻ: “Ước mơ của tôi là có một bảo tàng Giáng sinh, nơi các món đồ trang trí và ý niệm về Giáng sinh có thể được trưng bày vĩnh viễn”.
Bà Christel tận dụng mọi ngóc ngách để trưng bày những món đồ xinh xắn. Bước vào Christel Dauwe Collection, khách hàng có thể bắt gặp đủ hình dáng và màu sắc: Chim muông, trái cây, ô tô, thiên thần, người tuyết…
Giá cả cũng đa dạng, từ vài Euro cho món trang trí bằng gỗ cắt laser hình nhà thờ Antwerp, cho tới hơn 500 Euro (khoảng 580 USD) cho một bức tượng mô phỏng Alexander Đại đế cưỡi ngựa.
Cách đây 35 năm, cửa hàng này còn là một tiệm đồ cổ, bán kèm vài món trang trí Giáng sinh. Nhưng bà Christel sớm nhận ra niềm đam mê của mình lớn hơn thế.
Theo gợi ý của một người giúp việc người Ba Lan, vợ chồng bà quyết định sang Ba Lan tìm xưởng sản xuất đồ trang trí. Họ tìm được nơi có thể làm đúng những mẫu mà bà Christel mơ ước, nhưng mỗi mẫu thiết kế phải đặt số liệu tối thiểu 200 chiếc.
Bà nhớ lại: “Hôm đó, chúng tôi trở về nhà trong tâm trạng chán nản. Và rồi sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi đặt thử 20 mẫu, mỗi mẫu 200 chiếc. Một ngày kia, 4.000 món đồ cùng lúc được giao tới. Chúng tôi tặng bớt cho bạn bè, còn lại bày hết trong tiệm. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó”.
Đến nay, xưởng Ba Lan ban đầu vẫn là nhà cung cấp chính cho Christel Dauwe Collection, bên cạnh 32 công ty khác trên khắp châu Âu.
Bà Christel tin rằng, mỗi món đồ trang trí đều mang một câu chuyện riêng. Bà cho biết: “Ở đây có đồ trang trí dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi từng có khách hàng đến nói rằng họ vừa đón về một thú cưng mới hoặc mua xe ô tô mới và chúng tôi cố gắng tìm một món đồ trang trí phù hợp với sự kiện ấy.
Mục tiêu cuối cùng không phải là tạo nên một cây thông Noel sang trọng được trang trí rực rỡ sắc màu và những quả châu tròn giống nhau. Mục đích của đồ trang trí là khiến bạn mỉm cười hạnh phúc”.
Tại Christel Dauwe Collection, khách hàng cũng có thể tìm thấy những món đồ mang ý nghĩa rất cá nhân. Cửa hàng nhận đơn đặt hàng để thực hiện đồ trang trí cho đám cưới và những dịp đặc biệt khác.
Sống giữa Giáng sinh quanh năm, Christel khẳng định, bà chưa từng thấy nhàm chán. Hai lần mỗi năm, bà đi khắp cửa hàng, lau bụi từng món đồ một.
Nơi đây cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương và du khách khắp thế giới, có người ghé mua đồ, có người chỉ để trò chuyện đôi câu buổi sáng.
Bà Christel cho biết: “Có hai cách để cảm nhận Giáng sinh. Thứ nhất là nỗi hoài niệm về quá khứ, thứ hai là niềm hy vọng cho tương lai. Với tôi, hy vọng là điều quan trọng nhất, vì đó là động lực giúp chúng ta tiếp tục tiến lên”.
| Giáng sinh đặc biệt cho động vật được giải cứu tại vườn thú của Colombia Công viên Hacienda Napoles ở Colombia mang đến hoạt động làm giàu môi trường sống theo chủ đề Giáng sinh cho các loài được giải ... |
| Hòa nhạc nguyện cầu hòa bình, hữu nghị và những lời chúc an lành Nhân Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12), Ban nhạc Hy Vọng đã tổ chức chương trình “Hòa nhạc nguyện cầu hòa bình, hữu nghị” ... |
| HLV Pep Guardiola cảnh báo các cầu thủ Man City về... cân nặng HLV Pep Guardiola yêu cầu các cầu thủ Man City phải cân trọng lượng vào ngày Giáng sinh và cảnh báo bất kỳ ai có ... |
| TP. Hà Nội: Nhiều chương trình phục vụ người dân và du khách chào đón Năm mới 2026 Ba sự kiện chào đón Năm mới 2026 của TP. Hà Nội. |
