![]() |
| Lầu Nguyễn Hương Giang mặc trang phục dân tộc Mông tại Women Deliver 2026. (Ảnh NVCC) |
Hội nghị Women Deliver 2026 (diễn ra từ ngày 27-30/4 tại Melbourne, Australia) là một hội nghị quốc tế quy tụ các nhà nữ quyền, lãnh đạo trẻ, cộng đồng thổ dân và các nhà hoạch định chính sách từ hơn 170 quốc gia nhằm thảo luận, xây dựng chiến lược và thúc đẩy bình đẳng giới, công lý khí hậu và quyền của phụ nữ, trẻ em gái trên toàn cầu.
Lầu Nguyễn Hương Giang đã chia sẻ về những chiêm nghiệm sâu sắc và bài học quý giá trên hành trình mang tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số đến với diễn đàn quốc tế.
Trong vai trò đại biểu Việt Nam tại Women Deliver 2026, chị nhìn nhận thế nào về vị thế và tiếng nói ngày càng nổi bật của thanh niên Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế?
Ngày nay, người trẻ ngày càng có cơ hội được thể hiện khả năng và sự quan tâm đối với những vấn đề chung trên toàn cầu thông qua nhiều diễn đàn và nền tảng, vì vậy tôi càng nhận thức rõ và sâu sắc hơn về vai trò của mình nói riêng và vị thế của thanh niên Việt Nam nói chung khi chúng ta bước vào một không gian quốc tế để trao đổi về các vấn đề về quyền con người.
![]() |
| Lầu Nguyễn Hương Giang (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu quốc tế tại Women Deliver 2026. (Ảnh NVCC) |
Với sự đề cử, tài trợ và đồng hành mạnh mẽ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong suốt chuyến đi, bao gồm văn phòng UNICEF Việt Nam, cũng như văn phòng UNICEF khu vực Đông Á & Thái Bình Dương, tham dự hội nghị Women Deliver lần này, tôi hiểu rằng bản thân không chỉ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, mà còn có trách nhiệm chia sẻ nhiều hơn về cộng đồng, về đất nước Việt Nam thân yêu.
Là một người con của đồng bào Mông, lớn lên từ sự chăm sóc và tần tảo của bà, của mẹ, của các chị nơi bản làng, tôi mang theo mình hơi thở của cuộc sống vùng cao cùng những tâm tư của phụ nữ và trẻ em nơi đây từ bao đời nay. Tôi tin rằng đó là chất liệu chân thực nhất để phản ánh hiện thực, về những khó khăn còn tồn tại trong cộng đồng mình.
Bên cạnh đó, tôi luôn muốn biết thế giới đang nhìn nhận và hành động thế nào về câu chuyện của phụ nữ, trẻ em gái, đặc biệt là ở các nhóm thiểu số. Vì vậy, hội nghị lần này chính là cơ hội quý giá để tôi cất lên tiếng nói từ chính cộng đồng mình, đồng thời tiếp thu những góc nhìn đa chiều từ quốc tế.
Hành trang tôi mang theo còn là niềm tự hào về một Việt Nam mến khách với nền ẩm thực phong phú, đặc sắc trải dài khắp các vùng miền. Đặc biệt, tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông giữa không gian hội nghị trang trọng. Khi ấy, tôi mong muốn bạn bè quốc tế thấy được hình ảnh một Việt Nam với 54 dân tộc anh em luôn đoàn kết, gắn bó. Sự xuất hiện của tôi phần nào thể hiện khao khát cống hiến của cộng đồng dân tộc thiểu số cho sự phát triển chung của quốc gia cũng như của cộng đồng quốc tế.
Trong quá trình trao đổi với các đại biểu quốc tế, chị nhận ra điểm tương đồng nào giữa phụ nữ trẻ Việt Nam và phụ nữ trẻ ở các quốc gia khác? Có câu chuyện nào khiến chị có thêm động lực cho hành trình hoạt động của mình không?
Qua những phiên đối thoại, rất nhiều thông điệp và câu chuyện được chia sẻ từ các đại biểu, nhưng có lẽ điều ý nghĩa nhất tôi cảm nhận được chính là cộng đồng phái nữ trên toàn cầu đang hết sức đoàn kết và thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới những vấn đề của phụ nữ và trẻ em gái. Sự quan tâm này không chỉ đến từ các nước phát triển mà những nước đang phát triển như Nepal hay Philippines,...
Trong đoàn đại biểu trẻ được hỗ trợ bởi UNICEF khu vực Đông Á & Thái Bình Dương, tôi đã có cơ hội được gắn kết, chia sẻ và thảo luận cùng nhiều người bạn, trong đó tôi muốn nhắc tới câu chuyện của đại biểu Nepal tên Sabnam, một nhà giáo dục thuộc dự án Girls Empowerment Project của tổ chức Jagriti Child and Youth Concern Nepal. Dù xuất thân từ một cộng đồng còn khá lạc hậu, khi chỉ mới 19 tuổi, Sabnam đã dũng cảm lựa chọn trở thành tiếng nói đại diện cho các bé gái và những nhóm yếu thế. Từ những vấn đề như vệ sinh kinh nguyệt, sức khỏe sinh sản đến quyền của trẻ em gái, Sabnam không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn trực tiếp hành động để giúp các bé gái tự tin và có thêm cơ hội phát triển.
Một câu chuyện khác mà tôi được nghe kể từ bạn Ysnaira đến từ Philippines. Ysnaira là một điều dưỡng, đồng thời là nhà hoạt động tích cực vì quyền trẻ em gái tại Maguindanao del Sur. Khi Ysnaira kể về những ví dụ đau lòng của nạn tảo hôn tại địa phương của bạn, tôi như nhìn thấy hình ảnh của chính quê hương mình. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện tương tự tại các bản làng ở Việt Nam.
Có thể thấy, dù bối cảnh văn hóa hay điều kiện sống khác nhau, phụ nữ trẻ ở nhiều nơi vẫn có những điểm rất giống nhau: Ai cũng đang cố gắng tìm tiếng nói cho mình, mong muốn được lắng nghe, được trao cơ hội và được sống đúng với giá trị của bản thân.
Tôi cũng hiểu rằng nhiều bạn trẻ, dù đến từ châu Á, châu Phi hay Mỹ Latinh, đều từng trải qua cảm giác tự nghi ngờ bản thân hoặc cảm thấy tiếng nói của mình chưa đủ lớn để tạo ra thay đổi. Nhưng chính việc họ vẫn tiếp tục lên tiếng, tiếp tục hành động cho cộng đồng đã truyền cho mình rất nhiều động lực.
Sau Women Deliver 2026, chị mong muốn có những hành động cụ thể nào cho cộng đồng của mình?
Cá nhân tôi với nền tảng là một sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng thời là một bạn trẻ quan tâm đến những vấn đề trong cộng đồng của mình, tôi hiểu rõ vai trò của truyền thông trong việc nâng cao sự công bằng và quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số.
![]() |
| Lầu Nguyễn Hương Giang trong dự án “ĐƯỢC HỌC - Đỡ đầu Laptop cũ cho sinh viên dân tộc”. (Ảnh: NVCC) |
Thông qua phát triển của các phương tiện truyền thông hiện nay, tôi cùng dự án của mình mong muốn tập trung lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, vẻ đẹp bản sắc và các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của mỗi dân tộc thay vì chỉ khai thác những khía cạnh khó khăn. Từ đó cho thấy họ xứng đáng được hưởng những quyền lợi cơ bản như mọi công dân được trao quyền để phát triển kinh tế và có được sự độc lập cho mỗi bản thân. Hội nghị Women Deliver 2026 đã tiếp thêm cho tôi nguồn cảm hứng mạnh mẽ trên hành trình phụng sự cộng đồng.
Trong tương lai gần, là một sinh viên, tôi đặt mục tiêu duy trì các dự án thiện nguyện đang thực hiện, tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng được UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc xây dựng, trong đó hỗ trợ phần lớn rất nhiều nữ sinh dân tộc thiểu số.
Xin cảm ơn chị!
| Lầu Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2004) là nữ sinh người dân tộc Mông đến từ Kỳ Sơn (Nghệ An), hiện là sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô tham gia quản lý dự án xã hội “Được Học” hỗ trợ laptop cũ cho sinh viên dân tộc thiểu số, từng tham gia nhiều chương trình của UNICEF Việt Nam, đồng thời đại diện thanh niên dân tộc thiểu số Việt Nam tại ASEAN Children and Youth Climate Summit 2025. Mới đây, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Women Deliver 2026 tại Australia - hội nghị quốc tế về bình đẳng giới, công lý khí hậu và quyền của phụ nữ, trẻ em gái trên toàn cầu. |
| Hóa thân thành đại dương, kể câu chuyện của mình, nữ sinh Đà Nẵng đoạt giải Nhì Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2025 Em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã xuất ... |
| Nữ sinh đến từ Quảng Ngãi đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam Người đẹp Hoàng Ngọc Như 22 tuổi, quê Quảng Ngãi giành vương miện Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 trong đêm Chung kết tổ ... |
| Nữ sinh Ngoại giao gây ấn tượng đặc biệt tại Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Tại Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Tống Ngọc Anh (SBD 715) tạo dấu ấn bởi vẻ đẹp sắc sảo và phong cách trình ... |
| Những nụ cười vùng cao trong hành trình nhân ái của nữ sinh Ngoại thương Ban tổ chức và Top 12 Miss & Manhunt của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025 đã có chuyến thăm ... |
| Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội giành giải Nhất 'Oanh Vàng kể chuyện' Với chủ đề “Mầm non của Đảng trong hành trình đất nước đổi mới”, các thí sinh tại vòng chung kết “Oanh Vàng kể chuyện ... |


