Nhỏ Bình thường Lớn

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nghẹn ngào chia buồn cùng phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith nghẹn ngào động viên phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Thị Mận.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith đến Hà Nội tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều nay (25/7), trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người cộng sản kiên trung của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, bà Naly Sisoulith đã đến tiễn biệt người bạn vô cùng thân thiết và gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Viết sổ tang chia buồn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào viết: “Vô cùng thương tiếc và đau buồn không gì có thể so sánh được trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã để lại thành tựu to lớn và sự nghiệp vẻ vang cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

Chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn và sự đóng góp quý báu của đồng chí cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Sự ra đi của đồng chí đối với chúng tôi là sự mất đi một người đồng chí kính yêu, một người bạn lớn và gần gũi thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Danh tiếng và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn sống mãi cùng chúng tôi".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chia sẻ với báo chí Việt Nam rằng, ông có một tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong mỗi lần gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, ông đều cảm nhận được sự chân thành, tình cảm đồng chí - anh em, vừa có sự hiểu biết từ những kinh nghiệm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền lại.

Ông Thongliun Sisoulith cũng chia sẻ bản thân là người may mắn khi có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiều chủ đề trong thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng không đếm được số lần được làm việc với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng "sau mỗi lần gặp lại muốn gặp nữa, sau mỗi lần nói chuyện lại muốn nói chuyện nữa".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu Lào nghiêng mình trước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong ấn tượng của ông, Tổng Bí thư là người hiểu biết rộng, có năng lực, hiểu sâu về lý luận và thực tiễn từng giai đoạn, đưa đất nước Việt Nam tiến lên phù hợp.

Ông Thongloun Sisoulith nhắc lại câu nói xuất phát từ trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về mối quan hệ hai nước, đó là: “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào có một không hai trên thế giới”.

“Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuy không còn nữa nhưng sự nhớ thương, tình nghĩa thực sự, tình đồng chí đáng tôn trọng sẽ mãi ở trong trái tim tôi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nghẹn ngào xúc động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Phu nhân Naly Sisoulith bật khóc, ôm chặt phu nhân Ngô Thị Mận.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước LàoThongloun Sisoulith cùng phu nhân động viên phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với tình cảm đặc biệt giữa hai Tổng Bí thư, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bà Naly Sisoulith đã viết bức thư tay với lời chia sẻ sâu sắc nhất đối với phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trước đó, bà Naly Sisoulith đã có một tâm thư gây xúc động mạnh mẽ gửi đến Phu nhân Ngô Thị Mận.

Trong thư, bà Naly Sisoulith đã chia sẻ tình cảm, những kỷ niệm giữa hai Tổng Bí thư và giữa hai phu nhân với nhau. Đó là kỷ niệm trong các dịp "được đón tiếp anh Trọng và chị Mận tại Lào, chúng ta ngồi chung máy bay, ngồi chung xe và có cuộc trò chuyện hết sức thân mật và nồng ấm".

"Mặc dù anh Trọng đã rời xa chúng ta nhưng mong rằng tình cảm gắn bó giữa chị em chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại cùng với chúng ta và con cháu của chúng ta", bà Naly Sisoulith viết.

Ngày 22/7, Lào thông báo để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 và 26/7.

Hình ảnh cờ rủ xuất hiện nhiều nơi trước Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh cờ rủ xuất hiện nhiều nơi trước Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều địa phương trên cả nước đã treo cờ rủ trước ngày Quốc tang để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã ...

Nhà lãnh đạo toàn diện và có tầm nhìn, để lại những dấu ấn đậm nét cho đất nước

Nhà lãnh đạo toàn diện và có tầm nhìn, để lại những dấu ấn đậm nét cho đất nước

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước, các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các ...

Trực tiếp: Toàn cảnh Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 25/7

Trực tiếp: Toàn cảnh Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 25/7

Hôm nay (25/7), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính ...

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

6h sáng 25/7, nghi lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch ...

Bạn bè quốc tế tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bạn bè quốc tế tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều nay (25/7), nhiều đoàn bạn bè quốc tế tiếp tục đến Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.