Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài và tập trung tại khách sạn Daewoo, các thí sinh của cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã nhanh chóng bắt nhịp với những hoạt động đã được lên lịch. Chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ tại Hà Nội, những người đẹp đã đem đến cho khán giả những cảm nhận khác nhau: Sang trọng, lịch sự trong buổi tiếp kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thân thiện và đầy tươi trẻ trên đường phố Hà Nội, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám... và lộng lẫy, quyến rũ trong những trang phục dạ hội đầy màu sắc trong đêm đại sứ/
Trong buổi tiếp kiến UBND TP Hà Nội, phó chủ tịch UBND thành phố, bà Ngô Thị Thanh Hằng cùng các quan chức thành phố đã tiếp đón và gửi lời chào nồng nhiệt đến các thí sinh. Ngay sau đó, các hoa hậu đuợc đến thăm qua Quốc Tử Giám - di tích lịch sử, trường Đại học đầu tiên của nước ta. Tại đây, các cô tỏ ra thích thú với những bia tiến sĩ được trạm trổ hình rùa, và không quên thắp một nén nhang theo phong tục người Việt Nam khi buớc vào Quốc Tử Giám.
Ấn tượng mà những người đẹp để lại trong lòng người dân thủ đô, không chỉ là sự xinh đẹp, rạng rỡ, mà còn là sự thân thiện, gần gũi, hòa đồng. Mỗi hoa hậu là một biểu tượng văn hóa, và 80 người đẹp là sự tượng trưng cho thông điệp hòa bình, giao lưu, gắn kết của các quốc gia trên thế giới.
| Chùm ảnh các thí sinh HHHV tiếp kiến ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội | |
 |  |
| Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các thí sinh |
| Chùm ảnh các thí sinh HHHV thăm quan Hà Nội | |
 |  |
| Hoa hậu Cộng hòa Séc và Hoa hậu Indonesia |
 |
| Những người đẹp trên cầu Thê Húc vẫy taychào Hà Nội |
 |
| HH Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm xinh tươi và giản dị |
| Chùm ảnh các thí sinh HHHV trong đêm đại sứ | |
Theo
NetLife