| Thủ tướng Sébastien Lecornu (giữa) có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi ngân sách an sinh xã hội được thông qua ngày 9/12, song khó khăn lớn vẫn ở phía trước. (Nguồn: LP) |
Theo Politico, dù dự luật vẫn phải được Thượng viện xem xét, song việc được Hạ viện – cơ quan có quyền lực lớn hơn – thông qua là tín hiệu tích cực đối với tương lai của chính phủ thiểu số do ông Lecornu đứng đầu, cũng như với các thị trường tài chính vốn lo ngại về khả năng kiềm chế mức thâm hụt ngân sách đang gia tăng mạnh của Pháp.
Sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Lecornu – nhà lãnh đạo có hai người tiền nhiệm liên tiếp thất bại trong việc thông qua ngân sách an sinh xã hội – ca ngợi các nghị sĩ đã thể hiện “tinh thần trách nhiệm” khi chấp thuận văn bản. Ông viết trên mạng xã hội X: "Thỏa hiệp không phải là khẩu hiệu, mà là hành động để phục vụ lợi ích chung".
Trước khi diễn ra, cuộc bỏ phiếu được dự đoán sẽ rất căng thẳng, trong bối cảnh chính phủ bị mất sự ủng hộ của một số nghị sĩ trung dung và bảo thủ, những người cho rằng dự luật chưa đủ mạnh để giảm mức thâm hụt ngân sách, vốn dự kiến lên tới 5,4% GDP trong năm nay.
Tuy nhiên, toàn bộ 91 nghị sĩ thuộc đảng Phục hưng (Renaissance) của Tổng thống Emmanuel Macron đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi đa số thành viên đảng cánh hữu Les Républicains hoặc bỏ phiếu thuận hoặc bỏ phiếu trắng.
Cuộc bỏ phiếu đồng thời phơi bày rạn nứt giữa chính phủ và cựu Thủ tướng Edouard Philippe – hiện là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống 2027 – người cho rằng dự luật không đủ sức giảm thâm hụt. Phần lớn nghị sĩ thuộc đảng trung hữu nhỏ của ông Philippe đã làm theo lời kêu gọi của ông và bỏ phiếu trắng, dù họ từng là đồng minh thân cận của Tổng thống Macron.
Không gây bất ngờ, các đảng ở hai cực của chính trường – Mặt trận quốc gia cực hữu và Nước Pháp bất khuất cực tả – đều phản đối dự luật.
Chiến thắng của ông Lecornu được xem là sự xác nhận tạm thời cho chiến lược tìm kiếm thỏa hiệp của ông trong Quốc hội. Hồi tháng 10, ông tuyên bố sẽ không sử dụng biện pháp hiến định cho phép thông qua luật mà không cần bỏ phiếu, chấp nhận để các cuộc tranh luận kéo dài trong hỗn loạn với hy vọng đạt được thỏa thuận.
Nếu dự luật bị bác bỏ, vị trí Thủ tướng của ông Lecornu có thể bị đe dọa. Khi đó, Tổng thống Macron sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc tìm kiếm vị Thủ tướng thứ sáu trong chưa đầy hai năm, hoặc mạo hiểm tổ chức bầu cử trước thời hạn – điều có thể củng cố vị thế của Mặt trận quốc gia.
Tuy nhiên, ông Lecornu chưa thể ăn mừng lâu. Thách thức lớn kế tiếp là ngân sách nhà nước – một dự luật riêng biệt, nơi các nỗ lực thỏa hiệp thậm chí còn khó khăn hơn. Trước đó, chỉ một nghị sĩ trong tổng số 577 thành viên Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ một phần dự luật ngân sách này.
Ông thừa nhận trên X: "Sẽ rất khó khăn. Có lẽ còn hơn cả vài tuần vừa qua".