| Than Quảng Ninh hiện đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội nhì bảng B. Bình Dương về hiệu số bàn thắng. |
Chưa bao giờ “ngán” Bình Dương
Ở vòng đấu cuối tuần qua, sân Gò Đậu trở thành tâm điểm chú ý bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai đối thủ khá đồng đều về chuyên môn cũng như thành tích hiện tại. “Chelsea Việt Nam” B. Bình Dương đang thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích toàn thắng từ đầu mùa. Việc B. Bình Dương thắng hết đội này đến đội khác khiến cuộc đua ngôi vô địch ở mùa giải năm nay có phần kém hấp dẫn. Chính vì thế, người hâm mộ rất nóng lòng chờ xem đội bóng nào có thể cản bước đội bóng đất Thủ và tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua đến ngôi vương.
“Than Quảng Ninh (TQN) quyết chặn đứng Bình Dương!” Đó là lời tuyên bố đầy tự tin của HLV Đinh Cao Nghĩa trước trận đấu. Chính họ là một trong những đội bóng hiếm hoi đã đánh bại được nhà vô địch B. Bình Dương ở mùa trước. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng đất Mỏ đã gây sức ép lên B. Bình Dương, bất chấp đội chủ nhà sở hữu dàn sao mạnh nhất V-League. Trên hàng công, hai ngoại binh của TQN là Mariano và Kizito thi đấu năng nổ, chực chờ xé nát hàng thủ của nhà đương kim vô địch.
Ở hàng thủ, đội khách chơi chặt chẽ và bọc lót rất tốt khiến các mũi nhọn của Bình Dương như Trọng Hoàng, Abass hay Moses đều bị đánh chặn từ xa. Đáng nói, cách chơi của TQN rất quyến rũ chứ không hề thô ráp hay bạo lực. 45 phút đầu tiên tuy không có bàn thắng được ghi nhưng diễn biến trên sân rất hay và hấp dẫn.
Chỉ vài giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Quang Hải đã đưa bóng vào lưới trong tình huống bóng bổng mà các hậu vệ Bình Dương không làm chủ được tình thế. Có bàn thắng, TQN chơi ngày càng hưng phấn. Chỉ năm phút sau, chính cầu thủ người Khánh Hòa đã hoàn tất cú đúp để đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-0.
Cảm thấy bị xúc phạm với hai bàn thua chóng vánh, các học trò của HLV Lê Thụy Hải vùng lên mạnh mẽ. Công Vinh được đưa vào sân để gia tăng sức ép nhưng những gì Bình Dương làm được chỉ là một bàn danh dự của Tiến Thành ở phút bù giờ.
Bóng dáng nhà vô địch
Rồng Xanh là biểu tượng vui của TQN. Đây cũng là CLB hiếm hoi của bóng đá Việt Nam hiện tại có linh vật. Hạ Long là nơi rồng đáp xuống. Vì thế, CLB này tin rằng hình ảnh chú rồng nhỏ sẽ đem đến may mắn cho tất cả các thành viên của đội bóng.
Mùa giải năm ngoái, đội bóng đất Mỏ được người ta gắn cho cái tên “ngựa ô” bởi kết quả bất ngờ mà họ giành được trong lần đầu tiên góp mặt ở V-League. Kết quả ấy cũng chính là tiền đề để họ nuôi tham vọng lớn trong mùa giải năm nay.
Sau khi được đảm bảo nguồn lực tài chính, bên cạnh việc giữ chân những trụ cột, TQN còn có những sự bổ sung đáng kể về lực lượng với Quang Hải, Danh Ngọc, Xuân Tú, Hồng Quân cùng tiền đạo Đinh Hoàng Max và bộ đôi ngoại binh Bernado, Kizito.
Với những bản hợp đồng mới chất lượng, tất nhiên thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa không bao giờ muốn chỉ là “hiện tượng” của giải đấu. Bốn chiến thắng sau năm vòng đấu đã nói lên điều đó. Với Than Quảng Ninh bây giờ, người ta đang dần nhận ra bóng dáng của một nhà vô địch.
Không còn trình diễn lối chơi hồn nhiên của một tân binh như mùa giải năm trước, TQN giờ đã biết tính toán, áp đặt thế trận để giành chiến thắng với những đội bóng yếu như Đồng Nai, Cần Thơ; biết phải chơi như thế nào khi gặp đối thủ mạnh như Bình Dương. Đoàn quân của ông Nghĩa đã thể hiện được những phẩm chất tốt nhất, cùng tạo nên một tập thể đoàn kết, khát khao cống hiến.
Ngay cả đối thủ cũng phải dành lời có cánh cho họ. “Tôi đánh giá rất cao TQN. Năm nay, họ được đầu tư tốt và có nhiều cầu thủ giỏi. Họ đã thi đấu rất hay và chúng tôi thua là xứng đáng”, HLV Lê Thụy Hải của B. Bình Dương phát biểu sau trận đấu.
XUÂN HỒNG