Nhỏ Bình thường Lớn

Từ tỉ phú thành... nghìn phú

Nhận ra có tiền bạc không có nghĩa là hạnh phúc mà còn đem lại cảm giác tội lỗi, tỷ phú, doanh nhân người Áo Karl Rabeder đã quyết định bán tất cả tài sản của mình và lấy tiền giúp cho người dân các nước đang phát triển. Hiện ông chỉ sống với mức hơn 1.000 USD/tháng.
Cựu tỉ phú tin rằng khi chỉ tập trung làm giàu, người ta sẽ thiếu mọi thứ để làm một con người đúng nghĩa.

Quyết định can đảm

Có thể nói đó là một trong những tin tức gây sốc nhất của năm 2010, khi tỷ phú Karl Rabeder tuyên bố rao bán tất cả tài sản bởi ông nhận ra rằng tiền bạc chỉ "phản tác dụng" và ngăn ông đến với hạnh phúc. Phương châm của ông lúc đó là "tuyệt đối không để lại bất kỳ cái gì".

Xuất thân từ một gia đình nghèo, Rabeder thú nhận trong một thời gian dài ông đã tin rằng thêm của cải đồng nghĩa với thêm hạnh phúc. Nhưng sau đó ông nghe thấy một tiếng nói ở trong đầu liên tục bảo rằng hãy dừng tất cả và bắt đầu cuộc sống đích thực. Ông dần dần cảm thấy mình giống như một nô lệ đang làm những điều mình thực sự không cần và không muốn.

Lúc đầu ông không đủ can đảm từ bỏ tất cả của cải mà ông và gia đình đang sở hữu, nhưng cuối cùng ông đi đến một quyết định quan trọng từ sau một kỳ nghỉ ở Đảo Hawaii (Mỹ). Rabeder và vợ lần đó đã tiêu rất nhiều tiền, nhưng đó cũng là lúc họ nhận ra mình không hề được gặp một con người "đích thực" nào. Họ cảm thấy tất cả đều như diễn viên đang đóng vai của mình. "Nhân viên đóng vai thân thiện, khách khứa đóng vai người quan trọng, chẳng có ai là thật", cựu doanh nhân nhớ lại. Ông cũng có cảm giác tội lỗi trong một chuyến đi ngắn đến châu Phi và Nam Mỹ khi nghĩ rằng dường như có "sự liên quan giữa tài sản của chúng tôi và sự nghèo đói của họ".

Cuộc sống đích thực

Rabeder công nhận tiền là một yếu tố quan trọng vì nó giúp cho người ta tự do, giúp ông theo đuổi niềm đam mê tàu lượn, chi trả cho việc học hành. Nhưng ông nhận ra rằng mình đã sai khi tưởng rằng có tiền nhiều gấp 10 lần sẽ làm ông hạnh phúc gấp 10 lần. Cựu tỉ phú này tin rằng một khi chỉ tập trung làm giàu, người ta sẽ thiếu mọi thứ để làm một con người đúng nghĩa. Khi ông giàu, người ta chỉ quan tâm đến ông vì số tiền ông có, chứ không phải vì chính con người ông.

Rabeder đã bán ngôi nhà tiện nghi rộng hơn 320m2 của mình để làm giải thưởng xổ số. Ông cũng bán luôn ngôi nhà nghỉ ở Provence, bộ sưu tập tàu lượn và công ty trang trí nội thất đã từng giúp ông giàu có. Ông thành lập một tổ chức có tên MyMicroCredi và chuyển tất cả tiền vào đấy để giúp những người dân nghèo.

Sau một năm có hành động "kỳ quặc", người đàn ông 48 tuổi cho biết cuộc sống của ông đã cải thiện nhiều kể từ khi ông sống thanh đạm hơn. Nhìn vào bức ảnh chụp với "ngôi nhà cũ", ông nói rằng trong bức ảnh đó trông ông già hơn đến 10 tuổi, trông buồn và mệt mỏi hơn bây giờ. Ông cũng cho rằng, điều lớn nhất mà ông đã bỏ phí, đó là thời gian. Ông nói mình đã mất 20 năm sống không đúng với mình.

Hiện ông chỉ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ 19m2, và chỉ chi tiêu 1.350 USD/tháng. Ông thường tổ chức những buổi thuyết trình với đề tài về hạnh phúc và thậm chí còn xuất bản một cuốn sách có tên "Người không có gì nhưng có thể mang lại mọi thứ". Ông không kiếm được nhiều tiền như trước, nhưng ông đang thấy vui vẻ theo đuổi một lối sống mà ông thấy tốt và hợp với mình. Rabeder nói rằng "Tôi không có quyền đưa lời khuyên cho người khác. Tôi chỉ lắng nghe theo tiếng nói của trái tim và tâm hồn", ông nói.

Mai Anh