Nhỏ Bình thường Lớn

Vấn đề Ukraine trong Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Tổng thống Putin sẽ giải thích ngọn ngành

Ngày 8/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Tổng thống nước này Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Geneva (Thụy Sỹ) vào ngày 16/6 tới.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Press TV)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Biden sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh tới đây. (Nguồn: Press TV)

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ryabkov nói: “Họ nhất định sẽ đề cập đến vấn đề Ukraine. Tôi chắc chắn rằng ông Biden sẽ được nghe lời giải thích rõ ràng từ phía chúng tôi lý do vì sao tất cả những lời kêu gọi Moscow từ Washington và các nước châu Âu khác đang được gửi tới nhầm địa chỉ".

Thứ trưởng Ryabkov nói rằng, Nga không phải là một bên thực thi thỏa thuận Minsk, không thể được coi là một bên phải làm điều gì đó trong vấn đề này.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng, vấn đề ở Donbass là Kiev từ chối đối thoại trực tiếp với Donetsk và Luhansk.

Quan chức ngoại giao Nga bày tỏ tin tưởng, Tổng thống Putin sẽ “giải thích một cách đầy đủ, sinh động và dễ hiểu lý do không thể có bước tiến trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Donbass, ai phải chịu trách nhiệm và vai trò của Mỹ”.

Ông Ryabkov cũng cho rằng, Mỹ không đóng vai trò xây dựng trong cuộc xung đột ở miền Đông Nam Ukraine và điều này dường như sẽ không thay đổi dưới thời Tổng thống Biden.

TIN LIÊN QUAN
Né thông tin về cuộc họp với Nga, Tổng Thư ký NATO nói 'đối thoại không phải dấu hiệu của yếu kém'
EU: Nếu Nga ngừng 'gây rối', xu hướng đi xuống trong quan hệ Nga-EU có thể thay đổi
Tin thế giới 7/6: Nga-Mỹ cắt phăng một sợi dây ràng buộc; Tổng thống Ukraine phàn nàn không thể hiểu nổi Mỹ; Trung Quốc 'nóng mặt' vì Washington
TIN LIÊN QUAN
G7 mời Hàn Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh: Tổng thống Moon tự tin vị thế của Seoul được nâng tầm
Tình hình Myanmar: Hạ viện Nhật Bản thông qua nghị quyết phản ứng, Mỹ tìm cách cắt 'nguồn bơm' tiền

(theo Sputnik)