| Ukraine phải đối mặt với mùa Đông khắc nghiệt nhất. (Nguồn: Ukrinform) |
Hãng thông tấn TASS cho biết, các cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine phải đối mặt với mùa Đông khắc nghiệt nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, hàng triệu người đã bị gián đoạn nguồn cung cấp điện, sưởi ấm và nước trong điều kiện nhiệt độ đóng băng, đẩy đất nước bị Đông Âu này đến bờ vực khủng hoảng nhân đạo.
Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ: "Vì cái lạnh khắc nghiệt, tôi đã đích thân yêu cầu Tổng thống Putin không tấn công Kiev và các thành phố, thị trấn trong một tuần này. Thời tiết không chỉ là lạnh, mà là lạnh bất thường... Và ông Putin đã đồng ý, điều đó thật tuyệt vời".
Nhà lãnh đạo Mỹ tin tưởng rằng,
Trong khi đó,
"Chúng tôi đang tiến gần hơn và gần hơn nữa khi xử lý những vấn đề kỹ thuật rất phức tạp. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từng nói rằng hiện chúng tôi chỉ còn một vấn đề duy nhất, đó là lãnh thổ. Đây là phần khó nhất, nhưng như vậy cũng đã là một bước tiến”, ông Whitaker nói.
Theo Đại sứ Mỹ tại NATO, các nội dung then chốt khác trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, bao gồm bảo đảm an ninh cũng như những lợi ích kinh tế mà hòa bình có thể mang lại cho Ukraine về cơ bản đã đạt sự thống nhất.
Nhiệm vụ còn lại là giải quyết dứt điểm vấn đề lãnh thổ, yếu tố được xem là phức tạp và nhạy cảm nhất trong toàn bộ tiến trình đàm phán: “Chúng ta chỉ cần hoàn thành phần cuối cùng này. Tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang ở thời điểm gần thỏa thuận hơn bao giờ hết”.