![]() |
| Cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ ăn mừng |
Từ đời sống
Hiện tại, có khoảng 7 triệu người nước ngoài sống và làm việc tại Đức thì trong số đó có tới 2 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ và 400.000 người khác cũng có huyết thống tương tự. Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, sự phát triển đến chóng mặt của nền kinh tế Tây Đức cũ đã khiến nguồn lực lao động địa phương rất khan hiếm và thu hút số lượng lớn người Thổ Nhĩ Kỳ đổ xô tới đây tìm việc làm. Theo chiều ngược lại, hàng năm có tới khoảng 4 triệu khách du lịch người Đức sang xứ Thổ để hưởng thụ những kỳ nghỉ mát ở những bãi biển đẹp như mơ tại đây. Chính vì vậy, hai quốc gia này có sự liên quan rất mật thiết với nhau. Tuy trước đây mối quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng êm đẹp nhưng mọi việc đã tiến triển rất tốt trong những năm vừa qua. Thế hệ thứ ba và thứ tư của người Thổ sinh sống trên đất Đức đã gặt hái khá nhiều thành công. Số lượng công ty do chủ là người Thổ Nhĩ Kỳ mọc lên chẳng khác gì nấm sau mưa. Họ đã khẳng định sức mạnh và tài năng của mình tại miền đất được coi như quê hương thứ 2, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế Đức nói chung. Chính vì vậy, cộng đồng người Thổ đã thật sự hòa nhập với dân cư địa phương.
Đến bóng đá
Bóng đá cũng là một yếu tố quan trọng khiến nền văn hóa của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tiến đến gần nhau hơn. Một số thành viên của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ như Hamit Altintop hay Hakan Balta đều sinh ra tại Đức. Ngoài ra có đến hàng trăm ngàn cầu thủ người Thổ cũng xuất thân như hai cầu thủ kể trên. Điều này đã khiến LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đặt thêm một văn phòng đại diện tại Đức. Trong khi đó, Mehmet Scholl, một cầu thủ có cha là người Thổ Nhĩ Kỳ, lại từng được giới hâm mộ biết đến như một tuyển thủ Đức. Còn cựu cầu thủ và cựu HLV người Đức, Sepp Piontek trong 3 năm liền làm việc với tư cách HLV đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đương kim HLV Fatih Terim ngày trước chính là một trong những trợ lý của ông.
“Trận đấu thế kỷ”
Năm 2006, khi Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trong việc giành suất tham dự VCK World Cup tại Đức, rất nhiều người Đức gốc Thổ đã bắt đầu chiến dịch cổ động cho đội bóng của nước chủ nhà bằng cách treo những chiếc cờ của cả 2 quốc gia này trên xe ô tô, nhà ở và nơi làm việc của họ. Còn tại VCK Euro 2008 lần này, họ bắt buộc phải đưa ra chỉ một sự lựa chọn duy nhất cho mình. "Tôi đã tâm sự với cô bạn gái của mình ở Berlin", hậu vệ đội tuyển Đức, Arne Friedrich cho biết sau khi Thổ Nhĩ Kỳ giành thắng lợi ở trận tứ kết, "Cô ấy cho biết không giấy bút nào có thể tả xiết màn ăn mừng chiến thắng của những người Thổ tại đó. Trận bán kết chắc chắn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đặc biệt". Trong khi đó, một số người Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi điện tới đài phát thanh Đức để khẳng định "Đây chính là trận đấu thế kỷ giữa hai đội bóng này".
Tất cả đều là người chiến thắng
Dự tính sẽ có khoảng 500.000 CĐV sẽ tụ tập ở trung tâm Berlin vào đêm thứ tư để cùng nhau thưởng thức trận đấu. “Không có cơ hội nào tốt hơn để CĐV của cả 2 đội bóng cùng nhau cổ vũ đội nhà trong cùng 1 trận đấu”, Michael Wirtz, một người hâm mộ quả quyết. Về phần mình, Kenan Kolat, chủ tịch cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Đức thì nói “Chúng tôi coi như đã vào chung kết. Tôi sẽ mang theo cờ của cả 2 quốc gia. Đức là cha còn Thổ Nhĩ Kỳ là mẹ. Cả 2 đều ở trong tim tôi và bất chấp kết quả như thế nào thì chúng tôi vẫn là người chiến thắng”.
Theo Thể thao Việt Nam
